1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu “thuyền trưởng” tuyển Philippines gặp khó!

(Dân trí) - Chiều qua 20-3, dù hương xưa đã nhạt màu đi nhiều, nhưng cuộc chiến giữa 2 cựu vương sừng sỏ một thời HA Gia Lai - ĐT An trên sân Pleiku vẫn có thể xem là tâm điểm của vòng 7. Đồng thời, nó khiến Phố núi chiều cuối tuần bỗng nhộn nhịp hẳn.

 
Nụ cười của bầu Đức

 

Trước khi trọng tài Võ Quang Vinh nổi còi khai trận cho cuộc chiến giữa “Gỗ” - “Gạch”, có lẽ tâm điểm ở đội HA Gia Lai với hơn chục phóng viên có mặt trên sân chính là “bầu” Đức. Đã khá lâu, ông bầu danh tiếng này không xuất hiện trong khu vực kỹ thuật, nhưng 3 trận đấu gần đây, sự xuất hiện của “bầu” Đức đã khiến “tướng, sĩ” đội bóng sung lên hẳn. Trong khi đó, “điểm nhấn” bên phía ĐT Long An lại chính là tân HLV Simon McMenemy.

 

Điều này cũng khá bình thường, nhưng vẫn khiến người ta phải suy nghĩ: “Nhân vật chính của trận đấu là cầu thủ, thế nhưng ở cả 2 đội bóng này, giờ ngôi sao lại chính là ông bầu và vị tân HLV thì đúng là có cái gì đó không ổn lắm”.
 
Cựu “thuyền trưởng” tuyển Philippines gặp khó! - 1
 Sự có mặt của "bầu" Đức  ở khu kỹ thuật giúp HA Gia Lai thi đấu quyết tâm hơn hẳn - Ảnh: Sơn Dũng
 

Nhưng sự xuất hiện của “bầu” Đức đúng là có khác. Chiều qua, trước “đối thủ truyền kiếp” một thời, các cầu thủ HA Gia Lai đã đá một trận rất hay, và có lẽ chưa bao giờ họ “đè bẹp” ĐT Long An một cách dễ dàng để thắng lấm lưng, trắng bụng với 3 bàn trắng như thế. Dù sau trận đấu, HLV Dusit của chủ nhà đã khá khiêm tốn cho rằng:

 

 “Chúng tôi thắng vì có sự phối hợp ăn ý giữa các tuyến, trong khi đối thủ ĐT Long An lại vừa thay HLV, nên có những điều chỉnh mới và chơi không tốt lắm”. Tuy nhiên, ai cũng thấy rõ sự hớn hở trên từng gương mặt của các thành viên đội chủ nhà. Ngay HLV Dusit, dù phải ngoài chờ khá lâu khi tân HLV Simon của đội khách được các phóng viên “quần tới bến” trong phòng họp báo, và vừa ngồi nghe nhưng vị HLV này thỉnh thoảng vẫn không giấu được nụ cười đầy thỏa mãn.

 

Trong lúc đó, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của phố núi thì khỏi cần bàn, nụ cười của ông cứ gọi là “rộng đến mang tai”. Khi Evaldo lập cú hattrick nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà, ở khu kỹ thuật, “bầu” Đức nhảy bật lên kèm theo tiếng reo hò. Sự phấn khích mà từ lâu rồi, các cầu thủ của ông đã không nhiều dịp được mục kích.

 

Sau 3 trận liên tiếp có mặt ở khu kỹ thuật, đội bóng phố núi của ông bầu này đã có 2 trận thắng, 1 trận hòa. Và chiều qua, dù bầu Đức không còn những tuyên bố thưởng tưng bừng như trước đây mỗi khi Gỗ - Gạch gặp nhau, nhưng cầu thủ HA Gia Lai vẫn vui lắm. Với họ, cứ thắng là “lúa sẽ đầy bồ”.

 

Bao nhiêu nốt nhạc cho Simon?

 

Sau 3 buổi tập làm quen cùng các cầu thủ ĐT Long An, chiều qua, HLV Simon McMenemy đã chỉ đạo đội bóng này trong cuộc đối đầu cùng chủ nhà HA Gia Lai. Dấu ấn dễ nhận thấy nhất của vị HLV này là chuyển đấu pháp của ĐT Long An từ 5-3-2 hoặc 3-4-3 (trước đây) sang 4-4-2.

 

Theo lời HLV Simon: “Do chưa nhiều thời gian làm quen để hiểu hết từng vị trí của đội bóng, nên tôi chuyển sang đấu pháp này để các cầu thủ dễ thực hiện”.
 
Cựu “thuyền trưởng” tuyển Philippines gặp khó! - 2
 HLV McMenemy (bên phải) đối diện không ít khó khăn - Ảnh: Sơn Dũng
 

Lý giải này hoàn toàn hợp lý, nhưng người ta có thể thấy, các cầu thủ của ĐT Long An có vẻ như không “hợp bài”, và nói thẳng là chiều qua, họ thi đấu cứ như dân nghiệp dư. Giữa các tuyến gần như không có sự kết nối nào ra hồn, và gãy đổ hoàn toàn sau bàn mở tỷ số của Evaldo (10, HAGL) từ cú đá phạt đền 11m ở phút 18, dù tân HLV Simon la hét chỉ đạo đến khản cổ ở ngoài đường biên.

 

Trước khi trận đấu diễn ra, người viết đã nửa đùa, nửa thật hỏi GĐĐH Phạm Phú Hòa: “Ông có thể nói thật với chúng tôi, liệu HLV Simon đã là sự lựa chọn cuối cùng của đội bóng ĐT Long An ở mùa giải 2011?”. Khi ấy, ông Hòa khẳng định: “HLV này sẽ làm đến hết mùa giải ở “Gạch” và không thay đổi nữa”.

 

Tuy nhiên, sau trận đấu vừa qua, với một đội hình lỏng lẻo như thế người ta tự nhiên lại thấy lo cho vị HLV người Anh vừa ngồi chưa nóng chỗ trên ghế huấn luyện ở “Gạch”. Bởi dù HLV Simon đã nói rằng, ông vừa mới đến nên chưa hiểu hết đội bóng, vì thế cần nhiều thời gian để kết nối và xây dựng lại đội ĐT Long An ở từng vòng đấu, nhưng vẫn thấy lo vì thời gian không chờ ai, và “bệnh thành tích” ở các đội bóng Việt đang hoành hành nặng lắm.

 

Chỉ cần khoảng 4 trận không thắng thì tất cả đều có thể xảy ra, mà đừng quên, đến vòng đấu chiều qua, “Gạch” đã có 3 trận thua liên tiếp.

 

Chiều qua, gương mặt của HLV Simon, của GĐĐH Phạm Phú Hòa, và của các cầu thủ ĐT Long An đều đăm chiêu nặng lắm. Nên vừa mới bắt đầu, nhưng câu hỏi: “Bao nhiêu… nốt nhạc dành cho HLV Simon?” được bật ra từ các phóng viên trên khán đài không phải là không có lý.

 

Đỗ Tuấn