1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cựu thủ quân bất ngờ từ chối khoác áo đội tuyển Nga

Sông Lam

(Dân trí) - Cựu thủ quân tuyển Nga, Artem Dzyuba mới đây bất ngờ từ chối việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia nhằm bày tỏ chính kiến về chiến dịch quân sự của nước mình ở Ukraine.

Tiền đạo Artem Dzyuba của CLB Zenit St Petersburg đã có 55 lần khoác áo đội tuyển Nga và từng đeo băng đội trưởng. Thế nhưng chân sút 33 tuổi mới đây đã từ chối việc được triệu tập lên tuyển quốc gia để bày tỏ chính kiến về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Đội tuyển Nga vẫn triệu tập cầu thủ lên tuyển quốc gia để tập luyện bất chấp bị cấm thi đấu ở vòng play-off World Cup 2022. Dzyuba đã ra sân trong cả ba trận đấu của Nga tại Euro 2020 vào mùa hè năm ngoái khi tuyển Nga bị loại từ vòng bảng nhưng anh đã không tham gia tuyển quốc gia kể từ đó. Tiền đạo 33 tuổi của Zenit St Petersburg có người thân ở Ukraine và quyết định không lên tuyển lần này.

Cựu thủ quân bất ngờ từ chối khoác áo đội tuyển Nga - 1

Artem Dzyuba đã có 55 lần khoác áo đội tuyển Nga nhưng từ chối lên tuyển lần này để bày tỏ chính kiến về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

"Do tình hình khó khăn ở Ukraine, nơi anh ấy có nhiều người thân, anh ấy đã xin lỗi và từ chối lên tuyển Nga lần này", HLV đội tuyển Nga Valeriy Karpin cho biết. Dzyuba cũng từ chối bình luận về những chỉ trích của thế giới dành cho các vận động viên thể thao nước Nga, đặc biệt là với các cầu thủ bóng đá.

"Cho đến gần đây, tôi không muốn nói về chủ đề các sự kiện ở Ukraine", Dzyuba viết trên Instagram. "Tôi không muốn, không phải vì tôi sợ, mà vì tôi không phải là chuyên gia về chính trị. Tôi chưa bao giờ tham gia và cũng không có ý định thể hiện mình như các nhà chính trị online trên mạng. 

Nhưng cũng như những người khác, tôi có quan điểm của riêng mình. Vì tôi đang bị cuốn hút vào chủ đề này từ mọi phía, tôi sẽ diễn đạt nó. Tôi chống lại bất kỳ cuộc chiến nào, đó là một điều đáng sợ. Nhưng tôi cũng chống lại sự hung hăng và lòng thù hận của con người, thứ đang có mức độ tàn phá khủng khiếp hàng ngày. Tôi không sợ rằng tôi là người Nga. Tôi tự hào là người Nga. Và tôi không hiểu tại sao các vận động viên người Nga phải khổ sở như bây giờ.

Hàng nghìn người tại sao lại viết những lời lăng mạ và đe dọa chúng tôi. Tất cả điều này chỉ tạo ra nhiều tiêu cực hơn".

Đội tuyển Nga đứng thứ hai trong bảng vòng loại World Cup và lẽ ra sẽ gặp Ba Lan trong trận bán kết play-off vào ngày 24/3. Nhưng FIFA đã đưa ra quyết định loại Nga khỏi vòng loại World Cup cũng như cấm thi đấu quốc tế ở mọi cấp độ của đội tuyển nước này.