1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu HLV trứ danh Bora Milutinovic đến Việt Nam tuyển cầu thủ trẻ

(Dân trí) - Người đàn ông từng 5 lần liên tiếp đưa 5 đội bóng khác nhau vào VCK World Cup này đến TPHCM từ ngày 5/8 để tuyển chọn cầu thủ trẻ. Thời còn làm HLV, Bora Milutinovic từng có biệt danh là “phù thủy trắng”.

Sự xuất hiện của cựu HLV lừng danh Bora Milutinovic tại TPHCM khiến không ít người bất ngờ. Bora Milutinovic hiện là đang cố vấn kỹ thuật của học viện bóng đá Aspire (Qatar), cũng như là người được LĐBĐ Qatar mời để tham gia công tác đào tạo trẻ của nước này.

 

Bản thân vị “phù thủy trắng” cho biết lý do ông chọn sân Thống Nhất (TPHCM) để tuyển cầu thủ trẻ là ở chỗ, hồi năm 2000, sân Thống Nhất là nơi chứng kiến HLV Bora Milutinovic cùng đội tuyển Trung Quốc do ông dẫn dắt lập kỷ lục thế giới.

 

Đấy là trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup, và đội tuyển Trung Quốc thắng đội tuyển Guam 19- 0, đấy là kỷ lục thế giới thời điểm đó: Trận thắng đậm nhất trong khuôn khổ một trận đấu chính thức thuộc giải vô địch châu lục.

 

Ông Bora Milutinovic cho biết đây là lần thứ 5 hay thứ 6 ông đến Việt Nam, nhưng địa điểm dừng chân mà ông thích nhất đương nhiên là sân Thống Nhất, sau kỷ niệm ngọt ngào mà ông tạo được hồi năm 2000.

 

Nhanh nhẹn, lịch lãm, với nụ cười luôn thường trực trên môi đúng chất ngoại giao, nhưng người đàn ông tuổi gần thất tuần vẫn giữ sự khôn khéo nhất định. Bora Milutinovic từ chối bình luận về chất lượng của học viện Aspire so với các học viện bóng đá trẻ khác trên thế giới, mà chỉ nói: “Tôi làm công việc này vì tôi yêu bóng đá trẻ, muốn giúp các em hiện thực hóa giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp của mình”.

 

Hồi còn làm HLV, Bora Milutinovic là người duy nhất từng dẫn dắt 5 đội tuyển khác nhau dự 5 VCK World Cup liên tiếp: với Mexico năm 1986, Costa Rica năm 1990, Mỹ năm 1994, Nigeria năm 1998 và Trung Quốc năm 2002.

 

Đấy là kỳ tích mà chưa ai tái lập được. Điều đặc biệt hơn nữa là ngoại trừ Mexico năm 1986, 4 đội tuyển còn lại đều mới lần đầu tham dự VCK World Cup ở thời điểm Bora Milutinovic dẫn dắt họ.

 

Nhờ kỳ tích này mà Bora Milutinovic được mệnh danh là “phù thủy trắng”. Sau khi không còn theo nghiệp HLV đỉnh cao, người đang ông 68 tuổi gốc Serbia chuyển sang công tác đào tạo bóng đá trẻ, và thường đi nhiều nơi trong vai trò đại sứ của học viện bóng đá Aspire (Qatar).

 

Trong vai trò này, Bora Milutinovic từng dự khán các trận đấu của giải bóng đế quốc tế U21 được tổ chức tại Pleiku cách nay 2 năm. Khi đó, đội U17 của học viện Aspire tham dự sân chơi này.

 

Kim Điền