1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Cúp quốc gia 2013: Nhiều bất ngờ và một gánh nặng

(Dân trí) - V.Ninh Bình đoạt cúp quốc gia là một bất ngờ, Đồng Nai và ĐT Long An vào bán kết cũng là bất ngờ. Và đằng sau những bất ngờ ấy là hiện tượng hàng loạt đội bóng dường như cũng chẳng mặn mà với chiếc cúp ở sân chơi phụ.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Bất ngờ lớn nhất của cúp quốc gia năm nay chắc chắn là chuyện V.Ninh Bình lên ngôi vô địch, sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng trong trận chung kết trên sân Chi Lăng của chính đối thủ.

Bất ngờ ở chỗ V.Ninh Bình vốn không được đánh giá cao, lại đang lận đận ở V-League diễn ra cùng thời điểm, nên ít người nghĩ rằng đội bóng đất Hoa Lư vẫn còn tinh thần thi đấu ở sân chơi phụ này.
 
 
V. Ninh Bình bất ngờ vô địch Cúp Quốc gia - Ảnh: Gia Hưng

V. Ninh Bình bất ngờ vô địch Cúp Quốc gia - Ảnh: Gia Hưng

Thực tế cho thấy V.Ninh Bình ở cúp quốc gia đá rất khác so với chính đội bóng của bầu Trường ở đấu trường V-League. Nếu như tại V-League V.Ninh Bình khá bạc nhược, hàng thủ lỏng lẻo, thì ở cúp quốc gia, cũng lực lượng ấy của đội bóng đất Hoa Lư đá khá chắc chắn, thể hiện khát khao khác hẳn.

Ngoài ra, khi đã nói đến bất ngờ, không thể không nhắc đến 2 cái tên Đồng Nai và ĐT Long An – 2 đội lọt vào bán kết. ĐT Long An thường xuyên phải đối diện với nỗi lo rớt hạng ở V-League 2013. Tuy nhiên, đội bóng của bầu Thắng vẫn bon bon tiến lên ở cúp quốc gia.

Đáng kể nhất trong số những đối thủ bị Gạch qua mặt ở cúp quốc gia phải kể đến tân vô địch V-League Hà Nội T&T ở tứ kết. Cũng nhờ trận thắng vừa nêu mà Gạch lên tinh thần, có nửa sau của mùa bóng tốt hơn hẳn nửa đầu.

Từ chuyện 3 trong số 4 đội bóng có mặt tại bán kết gồm V.Ninh Bình, ĐT Long An và Đồng Nai là những đội bóng vốn không được đánh giá cao. Từ chuyện V.Ninh Bình lần đầu tiên trong lịch sử có danh hiệu lớn, dù có thể nói năm nay là năm mà đội bóng đất Hoa Lư thiếu ổn định nhất từ ngày họ gia nhập bóng đá Việt Nam hồi năm 2009, có thể khẳng định cúp quốc gia 2013 là một trong những giải đấu nhiều bất ngờ nhất của sân chơi này trong khoảng chục năm trở lại đây.

Những chi tiết và những chiến thắng khó tin của Đồng Nai, của V.Ninh Bình và của ĐT Long An giúp cho cúp quốc gia 2013 vẫn còn có chi tiết đáng để theo dõi, trong bối cảnh mà làng cầu nội ngày một kém hấp dẫn.

Gánh nặng xung quanh chiếc cúp

Cũng nhân nói về những bất ngờ ở cúp quốc gia năm nay, không thể không nhắc đến các yếu tố cả khách quan tạo nên bất ngờ ấy, liên quan đến thái độ thi đấu của hàng loạt đội bóng.

Không thể phủ nhận chuyện nhiều đội xem mặt trận cúp quốc gia như một gánh nặng mà họ không hề muốn kéo dài cuộc phiêu lưu của họ.

Các đội hạng Nhất gần như buông cúp quốc gia ngay từ những vòng đầu. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát ở chỗ cúp quốc gia khép lại vào đầu tháng 9, trong khi giải hạng Nhất kết thúc vào đầu tháng 7.

Nếu tiếp tục vào sâu ở cúp quốc gia, các đội hạng Nhất phải tốn thêm tiền duy trì lực lượng, tốn thêm tiền nuôi đội, thuê ngoại binh, nên thực chất lịch thi đấu của cúp quốc gia 2013 ngay từ đầu đã không hấp dẫn các đội hạng Nhất.

Trong khi đó, vì những lý do khác nhau, nhiều đội mạnh tại V-League cũng không mặn mà với cúp quốc gia. Đấy là V.Hải Phòng, là Hà Nội T&T và cả tân á quân SHB Đà Nẵng.

V.Hải Phòng “buông súng” ngay từ vòng 1, Hà Nội T&T dừng chân ở tứ kết. Dù so về thực lực, giới chuyên môn cho rằng nếu Hà Nội T&T thực sự muốn thắng ĐT Long An, thì đội bóng của bầu Thắng không phải là đối thủ của đội bóng thuộc sở hữu của bầu Hiển.

Đội bóng thủ đô muốn dành sức cho ngôi vô địch V-League, trong khi SHB Đà Nẵng ngại phải đoạt cúp và phải dự AFC Cup mùa sau, nên mới có một trận đấu khá vật vờ trên sân Chi Lăng trong ngày chung kết.

Đấy là một gánh nặng khác mà đội đoạt cúp quốc gia phải chịu từ mùa giải sau. Cúp quốc gia vốn đã ít vinh quanh, tiền thưởng không hấp dẫn, lại khiến cho người đoạt nó thêm trọng trách phải đá giải châu lục.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, khoản hỗ trợ từ VPF và VFF không đáng kể, thì việc phải phân tán lực lượng và tài chính ở sân chơi châu lục có thể khiến cho các đội bóng vốn đã khó còn khó hơn.

Đấy thực sự là một gánh nặng lớn khiến cho hiện tượng “buông” cúp diễn ra ngày một thường xuyên hơn, khiến cho sân chơi phụ với các đội bóng Việt Nam vẫn chưa có được sự hấp dẫn.

Kim Điền