1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua vô địch Premier League: Khi Liverpool "run rẩy" trước Man Utd

H.Long

(Dân trí) - "Nhà Vua" Liverpool đã bắt đầu "run rẩy". Đó là thực tế quá rõ ràng. Mọi thứ không còn bằng phẳng như trước khi mà chính họ bất ổn. Sức nóng của Man Utd đang khiến The Kop cảm thấy khó thở.

Sau trận thua trước Southampton, HLV Jurgen Klopp đã lên tiếng phàn nàn về việc Man Utd được hưởng quá nhiều quả phạt đền, còn đội bóng của ông thì không. Chiến lược gia người Đức đang chờ một sự cảm thông? Nhưng không! Ở khía cạnh nào đó, nó lại vô tình tạo ra công cụ để báo giới Anh công kích ngược lại Jurgen Klopp.

Cuộc đua vô địch Premier League: Khi Liverpool run rẩy trước Man Utd - 1

HLV Jurgen Klopp đã có dấu hiệu mất bình tĩnh

Chỉ một ngày sau, HLV Solskjaer đã đáp trả một cách đanh thép: "Tôi chẳng rảnh đâu mà đếm xem Liverpool hưởng bao nhiêu quả phạt đền. Nó họ cứ ngồi đếm xem chúng tôi bị phạm lỗi bao nhiêu lần trong vòng cấm thì cứ việc. Tôi không thèm bận tâm đâu".

Ở mùa giải này, Man Utd được hưởng 6 quả phạt đền, Liverpool được hưởng 5 quả (cả hai đội đều có 5 bàn từ chấm phạt đền).Con số ngang nhau. Nhưng vấn đề không hẳn nằm ở những con số. Bởi lẽ, phát biểu ấy cho thấy bao hàm cả sự tức giận của HLV Jurgen Klopp. Ông đang mất bình tĩnh?

Trên tờ Daily Mail, cựu danh thủ Chris Sutton đã chỉ ra rằng Jurgen Klopp đã bắt đầu trở thành "con người khác" ở mùa này. Thay vì tập trung chuyên môn, ông đã bắt đầu phàn nàn nhiều hơn.

Từ đầu mùa, Jurgen Klopp đã không ít lần công kích nhiều vấn đề khác như việc phải thi đấu vào trận sớm ngày thứ Bảy, việc thay 3 người (chứ không phải 5 người) hay việc Man Utd được hưởng lợi từ phạt đền.

"Jurgen Klopp mùa này đã không còn giữ được bình tĩnh, lạnh lùng trước giông bão. Thay vào đó, ông ấy đã trở thành một người chỉ biết than vãn. Từ bao giờ, Jurgen Klopp tự biến mình từ Mr Motivator (Người thúc đẩy) sang Mr Moaner (Người than thở) vậy?" - Chris Sutton nhấn mạnh.

Cuộc đua vô địch Premier League: Khi Liverpool run rẩy trước Man Utd - 2

Liverpool đang gặp khó trong việc triển khai bóng, tiếp cận trước những đối thủ chủ trương chơi tử thủ

Diễn biến tâm lý của Jurgen Klopp chỉ càng cho thấy một điều, Liverpool đang bất ổn và chiến lược gia người Đức đang dần mất bình tĩnh trước áp lực từ phía sau (cụ thể là Man Utd).

Jurgen Klopp không lo lắng sao được khi đội bóng của ông đã không thắng trong 3 trận liên tiếp trước các đối thủ yếu hơn như West Brom, Southampton hay Newcastle. Trong đó, có chi tiết đáng chú ý, hàng công của Liverpool đã không thể ghi bàn trong 258 phút liên tiếp, kể từ thời điểm Sadio Mane ghi bàn vào lưới West Brom ở phút 12 trong trận đấu vào ngày 27/12.

Đó là sự "trật bánh" đáng lo ngại bởi trong cả ba trận đấu đã qua, Jurgen Klopp đều tung ra sân bộ ba tấn công siêu đẳng Mohamed Salah, Sadio Mane, Firmino, những người đã ghi tới 46 bàn thắng ở mùa giải trước. Mùa này, Salah vẫn dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tới 13 bàn.

Nhưng để ý thấy, Liverpool đã bắt đầu gặp khó trước những đối thủ có chủ trương tử thủ. Do đó, họ liên tiếp mất điểm khá vô duyên trước các đối thủ yếu như Aston Villa, Southampton (thua), Newcastle, West Brom, Fulham, Brighton (hòa). Trong tất cả trận đấu này, chỉ có duy nhất 1 trận The Kop ghi nhiều hơn 1 bàn nhưng đó là thảm bại 2-7 trước Aston Villa.

Một con số đáng chú ý, ở trận đấu với Southampton, Alexander-Arnold đã mất bóng tới... 38 lần, chuyền hỏng 28 lần. Con số ấy cho thấy Liverpool thực sự gặp vấn đề trong khâu triển khai bóng. Bởi lẽ, Alexander-Arnold cùng Robertson là những mắt xích tấn công vô cùng lợi hại của The Kop. Trong khi đó, nhạc trưởng Thiago đã phải sử dụng tới... 20 đường chuyền dài để hy vọng tạo ra đột biến nhưng bất thành (chỉ có 1 đường kiến tạo cơ hội).

Thực tế, bài phòng ngự của Southampton không mới. Giống như những đối thủ yếu khi chạm trán với Liverpool mùa này, họ đã dồn đội hình về phòng ngự nhiều lớp và cố gắng phản công thực sự nhanh.

Cuộc đua vô địch Premier League: Khi Liverpool run rẩy trước Man Utd - 3

So với cùng kỳ mùa giải trước, Liverpool đang có ít hơn 16 điểm. Họ sẽ phải thích nghi để đối phó với mùa giải đầy biến động

So với cùng kỳ mùa giải trước đang kém tới... 16 điểm (mùa trước giành 49 điểm sau 17 vòng). Mặc dù vẫn dẫn đầu Premier League nhưng Liverpool đang cảm thấy bất an nhất định bởi bằng điểm với Man Utd nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Ai cũng hiểu, đây là mùa giải đầy biến động với Liverpool. Có thời điểm họ thiếu vắng tới 10 cầu thủ vì chấn thương và nhiễm Covid-19, trong đó sự thiếu vắng Van Dijk là đáng kể nhất. Thế nhưng, không thể vin vào điều này để bao biện cho sự đi xuống của CLB.

Nên nhớ, Man City đã phải từng tái thiết khi chia tay Kompany. Và giờ đây, khi Aguero không còn sung mãn, HLV Pep Guardiola từng phải đưa ra phương án đẩy De Bruyne lên đá tiền đạo cắm.

Trong một mùa giải đầy biến động, kẻ thích nghi tốt nhất mới là kẻ chiến thắng. Những thất bại vừa qua giống như cú tát đủ đau để Jurgen Klopp nhìn lại tình hình, thay vì than vãn. Việc bổ sung thêm nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là điều cần thiết bởi Liverpool không thể thi đấu chắp vá mãi được.