Cú vào bóng gây sốc của ngôi sao Man Utd và án phạt bất ngờ của trọng tài

H. Long

(Dân trí) - Trung vệ Lisandro Martinez của Man Utd đã lao cả hai chân trong pha tranh chấp với Daichi Kamada bên phía Crystal Palace. Tuy nhiên, cầu thủ của Man Utd chỉ nhận thẻ vàng.

Trong trận đấu ở vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm qua, Man Utd đã hòa 0-0 trước Crystal Palace. Trận đấu này diễn ra quyết liệt với nhiều pha va chạm. Trong đó, đáng chú ý là tình huống tranh chấp của trung vệ Lisandro Martinez bên phía Man Utd với tiền vệ Daichi Kamada của Crystal Palace.

Cú vào bóng gây sốc của ngôi sao Man Utd và án phạt bất ngờ của trọng tài - 1
Cú vào bóng gây sốc của ngôi sao Man Utd và án phạt bất ngờ của trọng tài - 2

Lisandro Martinez phi cả hai chân vào Kamada (Ảnh: Getty).

Tình huống này diễn ra ở phút 63. Trong tình huống tranh bóng với Kamada, Lisandro Martinez đã nhảy lên không và đạp bóng bằng cả hai chân. Rất may, tình huống vào bóng thô bạo này đã không gây ra chấn thương cho cầu thủ người Nhật Bản.

Cần nhấn mạnh, những tình huống vào bóng với động tác phi cả hai chân như của Lisandro Martinez là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, cầu thủ của Man Utd chỉ nhận thẻ vàng trong tình huống này. Các cầu thủ của Crystal Palace đã phản ứng dữ dội với trọng tài David Coote trên sân. Họ cho rằng trung vệ người Argentina xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Sau trận đấu, người hâm mộ cũng lên tiếng phản đối trọng tài David Coote. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã lên tiếng giải thích về quyết định của trọng tài.

Trang Twitter Premier League Match Centre viết: "Trọng tài đã rút thẻ vàng cho Lisandro Martinez vì pha vào bóng với Kamada. VAR đã được kiểm tra xem liệu đó có phải là tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ hay không. Việc trọng tài không rút thẻ đỏ là chính xác. Họ cho rằng đây là một pha vào bóng liều lĩnh nhưng không va chạm với Kamada".

Cú vào bóng gây sốc của ngôi sao Man Utd và án phạt bất ngờ của trọng tài - 3

Dù đây là pha vào bóng đặc biệt nguy hiểm nhưng cầu thủ của Man Utd chỉ nhận thẻ vàng (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, lời giải thích của Ban tổ chức Ngoại hạng Anh không làm hài lòng nhiều người. HLV Oliver Glasner của Crystal Palace tuyên bố: "Với tôi, cú vào bóng quá nguy hiểm. Tôi nghĩ Lisandro Martinez đã may mắn tiếp xúc với trái bóng, chứ không phải chân của Kamada. Nếu không, chân của cậu ấy sẽ bị gãy".

Bình luận viên Jamie Redknapp của Sky Sports có chung quan điểm: "Tôi thấy rằng Lisandro Martinez đã chủ động vào bóng bằng hai chân. Nếu trúng chân Kamada, đương nhiên cậu ta sẽ nhận thẻ đỏ. Nhưng cậu ấy chỉ nhận thẻ vàng vì không trúng chân Kamada. Điều này thật vô lý. Bởi đây là tình huống có chủ đích".

Chuyên gia Mark Warburton chia sẻ trên BBC: "Tôi rất ngạc nhiên khi Lisandro Martinez không bị đuổi khỏi sân vì pha vào bóng đó. Pha vào bóng thô bạo như vậy có thể làm gãy chân Kamada. Đó không phải là tình huống chúng ta muốn thấy trong các trận đấu".

Sau trận hòa trước Crystal Palace, Man Utd đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 5 trận. Họ vẫn chưa thoát ra khỏi sự tầm thường, để vươn lên cao trên bảng xếp hạng.