C.Ronaldo vừa đi vừa khóc, uất ức tột độ khi Bồ Đào Nha bị loại

H. Long

(Dân trí) - C.Ronaldo không giấu nổi sự thất vọng sau khi chứng kiến đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại. Cầu thủ vừa rảo bước xuống đường hầm, vừa khóc trong nỗi uất ức tột độ.

C.Ronaldo rơi lệ trong đường hầm

Kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của C.Ronaldo đã kết thúc trong thảm họa. Cầu thủ này liên tiếp phải ngồi dự bị trong hai trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng knock-out gặp Thụy Sỹ và Morocco.

C.Ronaldo vừa đi vừa khóc, uất ức tột độ khi Bồ Đào Nha bị loại - 1
C.Ronaldo vừa đi vừa khóc, uất ức tột độ khi Bồ Đào Nha bị loại - 2

Không giấu nổi sự thất vọng, C.Ronaldo vừa đi vừa khóc sau khi Bồ Đào Nha bị loại.

Trong trận đấu với Morocco, tiền đạo 37 tuổi đã được tung vào sân ở phút 51 thay thế Ruben Neves. Đó là thời điểm mà Bồ Đào Nha bị dẫn trước 0-1 nhưng siêu sao số 7 không thể giúp "Seleccao châu Âu" thay đổi cục diện.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Morocco và chính thức rời khỏi World Cup 2022. Như vậy là giấc mơ giành chức vô địch giải đấu bóng đá số 1 hành tinh của C.Ronaldo đã tan tành mây khói. Không những vậy, anh cũng không còn cơ hội phá kỷ lục ghi bàn ở World Cup của huyền thoại Eusebio (9 bàn).

Có thể hiểu sự uất ức tột độ của C.Ronaldo sau khi trận đấu kết thúc. Những ống kính máy quay đã liên tục hướng về phía CR7. Cầu thủ này không muốn nán lại sân lâu mà rảo bước nhanh chóng vào đường hầm.

C.Ronaldo vừa đi vừa khóc, uất ức tột độ khi Bồ Đào Nha bị loại - 3

Nnững giọt nước mắt đắng cay của C.Ronaldo trong kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Đương nhiên, C.Ronaldo không muốn để lộ khoảnh khắc yếu đuối của mình. Thế nhưng, anh cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi. Tiền đạo sinh năm 1985 vừa đi vừa khóc, tạo nên khung cảnh rất thương tâm. Trước đó, siêu sao số 7 đã đổ gục xuống sân sau khi Pepe bỏ lỡ cơ hội quý hơn vàng ở thời điểm cuối trận.

C.Ronaldo đã trải qua kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp theo cách đáng quên. Anh chỉ ghi 1 bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận đấu với Ghana. Sau đó, CR7 có quá nhiều cơ hội để vượt qua kỷ lục của huyền thoại Eusebio nhưng anh không thể tận dụng được. Việc HLV Fernando Santos quyết định để C.Ronaldo dự bị trong hai trận đấu với Thụy Sỹ và Morocco chính là tuyên ngôn cho thấy anh không còn quá quan trọng với đội tuyển quốc gia.

Chưa rõ C.Ronaldo có giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2022 hay không nhưng nếu tiếp tục ở lại, anh có thể chịu phận dự bị. Sau giải đấu, CR7 sẽ tìm bến đỗ mới sau khi bị Man Utd thanh lý.