1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo muốn rời Man Utd: Đừng để nỗi đau thêm dài!

H. Long

(Dân trí) - Cuộc tái hợp giữa C.Ronaldo và Man Utd không diễn ra như mong đợi. Những tiếng thở dài thườn thượt xuất hiện ngày một nhiều hơn. CR7 muốn chấm dứt cuộc tình này. Man Utd cũng đến lúc phải buông tay.

Cách đây vài ngày, trang Instagram của Man Utd đã đăng bài chào mừng các cầu thủ trở lại tập luyện. Một đoạn video ghi lại những gương mặt quen thuộc của Bruno Fernandes, Harry Maguire và Raphael Varane… Thế nhưng, người được chú ý nhiều nhất là C.Ronaldo đã không xuất hiện.

C.Ronaldo muốn rời Man Utd: Đừng để nỗi đau thêm dài! - 1

Tham vọng của C.Ronaldo không đồng nhất với các đồng đội (ảnh: Getty).

"CR7 ở đâu?" - dòng bình luận xuất hiện phía dưới và nhận được hơn 1000 lượt thích. Có lẽ, đó cũng là tâm trạng chung của người hâm Man Utd lúc này. Vài ngày sau bài đăng ấy, C.Ronaldo vẫn chưa xuất hiện ở sân tập Carrington, nơi mà anh vốn dĩ thuộc về.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã viện "lý do gia đình" để xin phép vắng mặt. Trên trang cá nhân, ngôi sao này khoe bức ảnh vẫn… đang đi nghỉ mát ở đảo Mallorca cùng gia đình. Nó không khác gì hành động khiêu khích Man Utd.

Phải chăng trái tim C.Ronaldo không còn dành cho Man Utd? Trong thời gian qua, báo giới Anh liên tục đăng tải thông tin CR7 yêu cầu rời khỏi Old Trafford. Với những động thái của cầu thủ này trong thời gian qua, người hâm mộ càng có lý do để tin tưởng vào điều đó.

C.Ronaldo trở về Man Utd với niềm tự hào vô hạn. Trong ngày đầu tiên xuất hiện ở Carrington, cầu thủ này đã có diễn thuyết khá dài, nêu cao tinh thần Man Utd và quyết tâm chiến đấu để giúp CLB lấy lại vị thế. Cả khán phòng vỗ tay không ngớt. Nhưng có lẽ, đó là thời khắc duy nhất "tinh thần Man Utd" được thể hiện.

Trong cả mùa giải vừa qua, C.Ronaldo giống như kẻ lạc lõng trong tham vọng quá lớn. Phần còn lại của đội bóng chỉ là hình ảnh bạc nhược, không tương xứng với tham vọng ấy. Thậm chí, một vài người thân của Man Utd như Roy Keane hay Gary Neville từng thừa nhận rằng đã chán chỉ trích tập thể ấy bởi… mọi thứ vẫn vậy.

C.Ronaldo muốn rời Man Utd: Đừng để nỗi đau thêm dài! - 2

Việc Man Utd không được tham dự Champions League là nguyên nhân khiến C.Ronaldo muốn ra đi (ảnh: Getty).

Bản thân C.Ronaldo từng không kìm chế được cảm xúc và không ngần ngại chỉ trích các đồng đội trên mặt báo: "Tôi nghĩ rằng để xây dựng những điều tốt đẹp, bạn cần phải phá hủy một vài thứ. Ở tuổi 18, tôi đã nói chuyện với nhiều cầu thủ lớn tuổi hơn và xem đó là tấm gương để cải thiện. Họ từng trải qua những thời khắc đau đớn nên có kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Còn những cầu thủ trẻ bây giờ không chấp nhận điều đó nếu bạn chỉ trích họ. Họ làm ngược lại so với tôi trước đây".

Không dưới một lần, sự bực tức của C.Ronaldo bộc phát trên sân cỏ, tiêu biểu là tình huống đá vào lưới Curtis Jones trong trận gặp Liverpool. Man Utd của thời đầu C.Ronaldo khoác áo không đời nào chấp nhận thất bại 0-5 trước Liverpool nhưng thời điểm này, họ xem đó là điều bình thường.

Trong lần thứ hai trở về Man Utd, tham vọng của C.Ronaldo vẫn vậy. Chỉ khác là anh không còn những đồng đội có tham vọng và khát khao tương tự để tạo nên sức bật cho CLB. Giờ đây, xung quanh CR7 chỉ toàn con người bạc nhược và dễ đầu hàng trước khó khăn.

Việc Man Utd không thể giành vé dự Champions League là đỉnh điểm của sự thất vọng. Nó cũng là cái tát quá lớn vào tham vọng của C.Ronaldo. Cầu thủ này đã ở tuổi hoàng hôn của sự nghiệp và muốn "vơ vét" tất cả danh hiệu, kỷ lục cao quý trước ngày giã từ sân cỏ. CR7 không thể phí phạm một năm để chinh chiến ở Europa League. Đó là lý do khiến cầu thủ này quyết dứt áo ra đi.

Và khi C.Ronaldo đã mở lời, Man Utd đến lúc phải buông tay. Về ngắn hạn, họ vẫn cần chân sút thượng thặng như CR7. Thế nhưng, đôi khi việc "phá hủy" (theo lời C.Ronaldo) lại là điều tốt để xây dựng nên những điều tốt đẹp.

Man Utd đang muốn thực hiện cuộc cách mạng toàn diện cùng HLV Teg Hag. Ban lãnh đạo đội bóng chấp nhận trao "thượng phương bảo kiếm" để chiến lược gia người Hà Lan quyết định mọi chuyện liên quan tới nhân sự của đội bóng. Động thái chiêu mộ ngôi sao trẻ Tyrell Malacia không nằm trong dự tính của giới chóp bu Man Utd. Nó chỉ đơn giản để chiều lòng HLV Ten Hag, người đã theo dõi Tyrell Malacia từ khi còn ở Hà Lan.

C.Ronaldo muốn rời Man Utd: Đừng để nỗi đau thêm dài! - 3

C.Ronaldo không phù hợp với triết lý của HLV Ten Hag (Ảnh: Getty).

Rõ ràng, việc để C.Ronaldo và hướng tới lối chơi tập thể là điều Man Utd cần phải hướng tới. Lối chơi của Ten Hag thiên về pressing và cần những nhân tố trẻ khỏe để có thể "đốt hết năng lượng" trong cả trận đấu.

CR7 đương nhiên không mạnh về pressing. Ở tuổi 37, anh luôn tìm cách tiết kiệm sức nhiều nhất có thể và chỉ bung ra ở thời điểm cần thiết. HLV Rangnick từng khẳng định: "C.Ronaldo không giỏi về pressing". Ngay trước ngày ra đi, ông buộc phải thừa nhận rằng lối chơi Gegen-pressing của mình không thể áp dụng ở Man Utd vì không có nhân sự để thực hiện.

Nhà báo Dave Kidd từng chia sẻ: "C.Ronaldo đã hết thời. Cậu ta không thể giúp đội bóng nào vô địch Champions League. Sau khi tới Man Utd, cậu ấy chẳng thể cải thiện nổi lối chơi của đội bóng".

Tham vọng của C.Ronaldo là điều đáng hoan nghênh nhưng đôi khi nó trở thành sự cản trở cho CLB. Cuộc cách mạng của HLV Ten Hag cần một sự làm mới triệt để.

Giờ đây, Man Utd và C.Ronaldo không còn dành cho nhau. Thậm chí, nếu cố níu kéo, nỗi đau sẽ xuất hiện từ hai phía.