1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo "giải cứu" Man Utd: Vui thôi, đừng vui quá!

H. Long

(Dân trí) - Man Utd khát chiến thắng như một kẻ hành khất cần nước khi đi trên sa mạc dài ngày. Chiến thắng trước Villarreal đã "tưới mát" CLB sau chuỗi ngày khủng hoảng. Nhưng điều đó thực sự vui?

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Man Utd đã sống sót, đã tìm thấy một bàn thắng từ trên trời rơi xuống và có được cái kết có hậu (giành vé vượt qua vòng bảng). Những ai theo dõi trận đấu giữa Villarreal và Man Utd đêm qua có lẽ đều tự nhủ như vậy.

C.Ronaldo giải cứu Man Utd: Vui thôi, đừng vui quá! - 1

C.Ronaldo tiếp tục sắm vai người hùng giải cứu Man Utd.

Thế nhưng, đối với một CLB khát chiến thắng như kẻ hành khất cần nước khi đi trên sa mạc dài ngày, Man Utd đã tìm được nguồn nước để "tưới mát tâm hồn". Như Carrick thừa nhận sau trận đấu: "Chiến thắng xấu xí thì vẫn là chiến thắng thôi!".

Có lẽ, chưa bao giờ Man Utd và HLV tạm quyền Carrick lại cần một chiến thắng như lúc này. Carrick giống như một người dập lửa. Ngọn lửa vốn đã bùng cháy dữ dội khi Solskjaer để lại. Theo cách thông thường, điều đầu tiên không phải là dập tắt ngọn lửa ấy, mà là tránh sự lây lan.

Chính vì vậy, về lý thuyết, Carrick đã thành công. Ít nhất cho tới lúc này, ngọn lửa chưa thể lây lan và tinh thần của toàn đội đã được cải thiện. Đó có thể xem là thắng lợi bước đầu của thầy trò Carrick.

Và theo môtíp quen thuộc, người được số phận trao cho sứ mệnh của người hùng không ai khác chính là C.Ronaldo. Hết lần này tới lần khác, Man Utd đã sống nhờ phút giây thần thánh, với điệu ăn mừng hét vang trời như vậy. Thậm chí, với những người theo hệ tâm linh, người ta tin rằng CR7 đang được truyền "nguồn năng lượng từ vũ trụ" để giải cứu Man Utd.

Tất nhiên, sự phụ thuộc như vậy luôn là con dao hai lưỡi. Nhưng có lẽ, sau trận gặp Villarreal, Carrick, các cầu thủ Man Utd cũng như những người hâm mộ đội bóng đâu cần quan tâm tới "mặt hại". Họ cần CR7 tỏa sáng và cuối cùng, nguyện vọng ấy đã được đáp ứng.

Nhưng có lẽ, khi lùi về sau chiến thắng ấy, cũng cần thấy rằng Man Utd không hẳn đã ổn. Họ đã vượt qua Villarreal theo cách thần kỳ khó lý giải. Tại sao lại nói như vậy? Đơn giản, Man Utd vẫn… tệ như trước.

man utd

Man Utd thi đấu khá tệ trong phần lớn thời gian trận đấu gặp Villarreal.

Cho tới thời điểm trước khi Bruno Fernandes vào sân, Man Utd thực sự va vào tảng đá trước Villarreal. Họ gần như không pressing ở bên phần sân đối thủ. Bởi lẽ đó, Villarreal quá dễ dàng để triển khai bóng tới 1/3 phần sân của Man Utd.

Không những vậy, tuyến dưới của Man Utd cũng không triển khai bóng theo ý muốn, khi bị Villarreal vây ráp. Họ lúng túng tới thảm hại. Hơn một lần, Wan Bissaka, Fred đã để mất bóng ngay trước vòng cấm địa, đẩy đội bóng vào thế khó.

Công bằng mà nói, ở trận này, C.Ronaldo hay Sancho ở tuyến trên đã khá tích cực lùi sâu để nhận bóng, nhằm giúp Man Utd thoát vòng vây. Thế nhưng, người ta vẫn thấy hình ảnh đội bóng bế tắc tới cùng cực.

Thử đặt giả sử, trong khung gỗ của Man Utd không phải De Gea mà là người gác đền khác, có lẽ, mành lưới của CLB khó được bảo toàn cho tới khi C.Ronaldo lập công. Hay trong ngày Maguire vẫn tệ như thường lệ, Lindelof lại xuất thần tới không ngờ, khi nhiều lần xuất hiện ngăn bóng trước mũi giầy của các chân sút Villarreal.

Rõ ràng, về lối chơi Man Utd của Carrick không hơn Solskjaer. Nhưng tất nhiên, điều này không thể trách Carrick bởi anh mới lần đầu tiên ngồi vào ghế huấn luyện.

Hơn nữa, chính cựu tiền vệ của Man Utd đã tự mang tới vận may cho đội bóng, bằng việc tung Bruno Fernandes và Rashford vào sân ở hiệp 2. Sự xuất hiện của Bruno đã giúp Man Utd chuyển từ thế trận bị động sang chủ động. Đây chính là bước ngoặt trận đấu.

Sức ép của Man Utd đã buộc Villarreal phải mắc sai lầm. Tình huống dẫn tới bàn thắng đầu tiên của Quỷ đỏ lại từ tình huống Fred dâng lên áp sát (điều không hề tồn tại trước đó), trước khi bóng tới chân của C.Ronaldo.

C.Ronaldo giải cứu Man Utd: Vui thôi, đừng vui quá! - 3

Những điểm sáng chỉ xuất hiện ở thời điểm cuối trận.

Rõ ràng, Man Utd chơi pressing không hề tệ. Chỉ là họ chưa có đủ can đảm để làm điều đó. Hệ thống của đội bóng không hề lười biếng. Chỉ là không có một người tạo nên sự kích thích để họ máu lửa hơn.

Khác với Solskjaer, Carrick không ngồi im trên băng ghế huấn luyện. Anh đã xuống sân hò hét liên tục các học trò. Chính ngọn lửa từ đường biên đã tạo nên hình ảnh hoàn toàn khác của Man Utd ở nửa cuối hiệp 2.

Bên cạnh đó, người ta sẽ nói về đức tin. Van De Beek đã được sử dụng từ đầu sau chuỗi ngày bị "ghẻ lạnh" thời Solsa. Jadon Sancho cũng vậy. Và đáp lại, Sancho đã có trận đấu hay nhất từ đầu mùa. Ngoài việc ghi bàn thắng đầu tiên cho Man Utd, tiền vệ người Anh rất chịu khó lui về phòng ngự.

Có một thống kê cho thấy điều đó. Trong trận này, Sancho đã thực hiện 4 cú tắc bóng thành công, tức ngang bằng cả hàng thủ của Man Utd.

Không phủ nhận Man Utd đã có chiến thắng may mắn trước Villarreal nhưng ít nhiều, Carrick đã đặt dấu ấn để sửa chữa sai lầm của chính mình.

Hệ thống của Man Utd đã ổn chưa? Câu trả lời là chưa. Họ vẫn cần cải thiện rất nhiều, đặc biệt là tinh thần thi đấu. Chính vì vậy, họ chỉ vui thôi, chứ đừng vui quá sau trận đấu với Villarreal. Bởi thử thách ở phía trước vẫn còn rất nhiều.

Chẳng nói đâu xa, cuối tuần này, Man Utd sẽ đụng độ với Chelsea đang có phong độ khủng khiếp…