1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo: Càng đau, càng phải buông…

H. Long

(Dân trí) - C.Ronaldo trở về Man Utd với kỳ vọng lớn nhưng mọi thứ giờ đây lại bị chôn vùi trong hố sâu thất vọng. Có lẽ, họ không còn dành cho nhau…

Cơn giận dữ của C.Ronaldo

Trong những ngày qua, cái tên C.Ronaldo đã được nhắc tới khá nhiều trên mặt báo. Nhưng đó không phải là những dòng tin ca ngợi sự xuất sắc của CR7 như thường thấy, mà là vì sự cố cầu thủ này đã đập điện thoại của CĐV nhí Everton.

C.Ronaldo: Càng đau, càng phải buông… - 1

C.Ronaldo giận dữ đập điện thoại của CĐV nhí Everton (ảnh: SportBible).

Dù cầu thủ người Bồ Đào Nha đã cố gắng sửa sai bằng lời xin lỗi thiện chí và ngỏ ý muốn mời cậu bé tới theo dõi trận đấu với Man Utd. Thế nhưng, mẹ cậu bé đã không chấp nhận lời xin lỗi.

Suy cho cùng, phía cậu bé phản ứng gay gắt cũng là điều dễ hiểu. Trong cuộc sống, không phải lúc nào lời xin lỗi cũng giải quyết mọi việc. Nhiều khi, nó không thể xóa nhòa được vết gợn trong tim của nạn nhân.

C.Ronaldo càng mất bình tĩnh thì càng chứng tỏ một điều, cầu thủ này càng tệ hại. Chưa bao giờ, trong sự nghiệp, siêu sao số 7 dễ mất bình tĩnh như hiện nay. Thậm chí, trạng thái cảm xúc của CR7 còn duy trì xuyên suốt mùa giải.

Trong trận thua 0-5 trước Liverpool, C.Ronaldo đã giải quyết bế tắc bằng việc… sút bóng vào người Curtis Jones khi cầu thủ này nằm sân. Hay như trong trận derby Manchester, tiền đạo sinh năm 1985 đã có hành động trả đũa De Bruyne bằng cách… phi chân nhắm vào ống đồng đối thủ. Một hành động mà cựu danh thủ Trevor Sinclar đã miêu tả là "hèn hạ".

Bên cạnh đó, không dưới một lần, C.Ronaldo đùng đùng bỏ vào phòng thay đồ sau trận đấu, mà không tri ân những người hâm mộ, tới mức HLV Solskjaer đã phải nhắc nhở. Hay thậm chí, cầu thủ này còn công khai bày tỏ sự giận dữ với HLV Rangnick sau khi bị thay ra sân.

C.Ronaldo: Càng đau, càng phải buông… - 2

C.Ronlado ngày càng dễ mất bình tĩnh (ảnh: AFP).

Giấc mơ vỡ tan

Trong những năm qua, môi trường Man Utd giống như bị ma ám. Không có nhiều ngôi sao chứng tỏ được mình tại đây. Minh chứng tiêu biểu nhất là Pogba. Cầu thủ người Pháp thi đấu tuyệt hay mỗi khi trở về đội tuyển quốc gia nhưng lại luôn "đánh mất mình" trong màu áo Quỷ đỏ.

C.Ronaldo trở về Old Trafford lần thứ hai trong sự kỳ vọng rất lớn. Thậm chí, trong những ngày đầu tiên, cầu thủ này còn hùng hồn tuyên bố trước toàn đội về "tinh thần Quỷ đỏ" và khát khao giúp CLB tìm lại thành công.

Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy đã vỡ tan. Môi trường ở Man Utd lúc này không giống như khi CR7 lần đầu tới đây. Đó là lý do mà cầu thủ này đã công khai xuất hiện trên mặt báo để chỉ trích về thái độ của các cầu thủ trẻ.

Mới đây, người đồng đội cũ Wayne Rooney đề cập thẳng tới việc C.Ronaldo nên ra đi để nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ. Sau đó, siêu sao số 7 đã phản ứng gay gắt khi gọi Rooney là "kẻ ghen tỵ".

Nhưng thực tế, quan điểm của Rooney không mới. Thời CR7 vẫn thi đấu ở Juventus, cựu danh thủ Cassano cho rằng cầu thủ này đã phá hỏng sự đoàn kết của đội bóng, khi chỉ chăm chăm cải thiện thành công cho bản thân. Khi C.Ronaldo chuyển tới Man Utd, Chiellini không ngần ngại tuyên bố: "Cậu ấy nên rời khỏi Juventus sớm hơn".

C.Ronaldo: Càng đau, càng phải buông… - 3

Khi giấc mộng vỡ tan, C.Ronaldo và Man Utd nên chia tay sớm cho bớt đau (ảnh: Getty).

Thực tế, C.Ronaldo không sai khi thể hiện cá tính mạnh mẽ. Bởi nó chính là điều đưa anh lên tới đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi đã bước sang tuổi 37, CR7 vẫn luôn có phản ứng có phần ích kỷ. Điều này đẩy đội bóng cũng như chính anh vào bế tắc.

Ngày hôm qua, tờ Daily Mail hé lộ thông tin rằng những thành viên cấp cao của Man Utd đã khuyến khích C.Ronaldo ra đi trong mùa Hè này. Họ đang chuẩn bị kế hoạch mới dưới thời HLV Ten Hag và CR7 được cho là không phù hợp với kế hoạch ấy.

Bóng đá ngày càng phát triển, tính tập thể và chiến thuật ngày một đề cao. Giờ đây, những cầu thủ "một mình gánh đội bóng" như C.Ronaldo hay Messi đang dần xuống dốc bởi bi kịch của tuổi tác và chiến thuật.

Cựu tiền đạo Man City, Shaun Goater đã gọi C.Ronaldo là "cú lừa" của Man "xanh" dành cho Man Utd. Ông ám chỉ rằng Man City chưa bao giờ muốn chiêu mộ cầu thủ này, mà chỉ giăng ra cái bẫy để Man Utd phải vung tiền chiêu mộ CR7.

Khi giấc mộng vỡ tan, có lẽ C.Ronaldo và Man Utd nên nghĩ về cuộc chia ly. Họ không còn dành cho nhau và sớm chia tay cho bớt đau.