1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Courtois sắm vai người hùng giúp Chelsea hạ PSG

(Dân trí) - Thủ thành người Bỉ đã cứu được quả sút luân lưu thứ bảy và sau đó chính anh đã thực hiện thành công quả sút của Chelsea để giúp đại diện nước Anh thắng 6-5 trong loạt sút luân lưu trước PSG. Trước đó, hai đội đã hòa 1-1 sau 90 phút tranh tài.

Courtois sắm vai người hùng giúp Chelsea hạ PSG

 

Ở trận ra quân tại ICC Cup 2015 phiên bản Mỹ, Chelsea đã bất ngờ để thua 2-4 trước New York Red Bulls và trong trận đấu thứ hai này, đoàn quân của Mourinho cũng đã gặp không ít khó khăn khi họ phải thi đấu với PSG.

Ibrahimovic giúp đại diện của nước Pháp mở tỉ số ở phút 24 và tỉ số này được kéo dài tới phút 65 khi mà Moses ghi bàn giúp Chelsea quân bình tỉ số 1-1. Hai đội đã khép lại 90 phút thi đấu chính thức với tỉ số hòa và buộc phải tiến hành thi đấu luân lưu để phân định thắng bại. Chelsea sút trước và Cuadrado là người đầu tiên sút hỏng (loạt 3), tiếc rằng ngay sau đó Bahebeck, người vào thay Ibrahimovic cũng đã sút hỏng.

Sau năm loạt sút đầu tiên, hai đội hòa 4-4 và buộc phải thi đấu tiếp loạt sút luân lưu với thể thức “cái chết bất thình lình”. Ở loạt sút thứ 7, Coutois đã đoán được hướng sút của Thiago Silva và bay người cản phá chính xác. Sau đó, đến lượt anh thực hiện sút phạt đền và thủ thành người Bỉ đã hạ gục “đồng nghiệp” Sirigu để ấn định chiến thắng 6-5 cho Chelsea.

Chiến thắng đã đem lại điểm số đầu tiên cho Chelsea ở ICC Cup 2015, tuy nhiên có lẽ với người hâm mộ đội bóng này thì hẳn họ vẫn chưa hài lòng nhiều về màn trình diễn của nhà đương kim vô địch Premier League. Chelsea vẫn chưa thực mềm mại trong tấn công. Điểm sáng lớn nhất của Chelsea ở trận này có lẽ thuộc về tân binh Falcao.

Tiền đạo người Colombia đã có trận ra mắt đội bóng mới khi được vào sân thay Diego Costa ở phút 70 và thi đấu khá sắc nét. Falcao đã có một mùa giải thất vọng tại MU và giờ đây có lẽ chẳng có nhiều người tin tưởng anh sẽ thành công ở Chelsea. Tuy nhiên, màn khởi đầu của “Mãnh hổ” nhìn chung là tốt, để lại nhiều tín hiệu lạc quan.

 

Courtois trở thành người hùng đem lại chiến thắng cho Chelsea
Courtois trở thành người hùng đem lại chiến thắng cho Chelsea

 

Trái ngược với trận đầu ra quân khi Mourinho đã sử dụng hàng loạt các trụ cột của Chelsea như Terry, Hazard, Costa ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại không làm thế ở vị trí khung gỗ, Courtois ở trận trước đã bắt chính từ đầu và trận này anh đã ngồi trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho thủ thành Begovic.

Ngay phút thứ 6, Chelsea đã có một cơ hội ngon ăn. Moses nhận bóng ở bên phải và rất nỗ lực xâm nhập vòng cấm địa, anh đi sát đường biên ngang rồi chuyền ngoặt lại cho Ivanovic. Thật tiếc hậu vệ người Serbia lại để bóng bật ra. Nếu là một tiền đạo với bản năng săn bàn tốt, có thể đã có bàn thắng cho Chelsea, bởi vị trí chỉ cách cầu môn 5m và không có cầu thủ nào của PSG áp sát Ivanovic .

PSG tấn công không ấn tượng từ đầu trận, nhưng lại mở tỉ số ở phút 24. Từ tình huống lấy bóng ở bên phần sân đối phương, Jean Kevin Augustin đã thực hiện cú sút bóng từ đầu vòng cấm địa, bóng đập cột dọc trái nảy ngược lại, đến đúng vị trí của Ibrahomovic, tiền đạo người Thụy Điển thoải mái sút bóng vào khung thành trống mở tỉ số.

Bàn thua bị các cầu thủ Chelsea phản ứng, Mikel cho rằng cầu thủ của PSG đã đốn hạ anh để lấy bóng, xem lại pha quay chậm thì lời phàn nàn của tiền vệ người Nigeria cũng có lý, tuy nhiên trọng tài không quan tâm, ông đã cho trận đấu tiếp tục và công nhận bàn thắng của Ibra. 3 phút sau bàn thua, Chelsea có cơ hội gỡ hòa, Costa được đồng đội chuyền bóng cho dứt điểm ở gần điểm phát bóng bên trái cầu môn, tiếc rằng anh sút ra ngoài.

Phút 32, Lucas Moura đi bóng từ bên trái xâm nhập trung lộ và dứt điểm rất dũng mãnh, Courtois đã rất vả mới chạm được tay và giúp trái bóng đổi hướng đi ra ngoài khung thành. Liên tiếp những phút cuối hiệp một là những tình huống tấn công tốt của PSG, tiếc rằng Verratti và Strambouli đã không tận dụng được cơ hội để nới rộng cách biệt, bên cạnh đó còn là sự xuất sắc của Courtois khi anh liên tục cứu thua cho Chelsea.

Sang hiệp hai, Chelsea đã chơi tốt hơn và có những đợt tấn công ăn miếng trả miếng với đối phương. PSG vẫn tạo được các cơ hội sắc nét hơn, tiếc rằng các chân sút của họ chưa thật sự sắc lẹm. Phút 64, Fabegas có đường chuyền rất tinh tế từ đầu phía trái vòng cấm địa xuống sâu cho Moses băng vào bên phải và đệm bóng tung lưới từ vị trí cách cầu môn chừng 4m. Tỉ số được gỡ hòa cho Chelsea và đây là tỉ số sau 90 phút.

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-2-3-1): Begovic (Coutois 45); Ivanovic, Cahill (Zouma 45), Terry, Azpilicueta; Mikel (Ramires 45), Matic (Oscar 70); Moses (Remy 70), Fabregas (Willian 70), Hazard (Cuadrado 74); Diego Costa (Falcao 70)

Ghi bàn: Moses 65

PSG (4-3-3): Trapp (Sirigu 68); Maxwell (Digne 79), David Luiz (Marquinhos 45), Aurier (Silva 64), Van der Wiel (Sabaly 79); Stambouli (Rabiot 45), Matuidi (Nkunku 79), Verrati (Motta 45), Lucas (Ongenda 79); Ibrahimovic (Bahebeck 79), Augustin (Cavani 65)

Ghi bàn: Ibrahimovic 24

Vĩ Giang