1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Công Vinh vắng mặt, B.Bình Dương thua đậm tại cúp châu Á

(Dân trí) - Dù đã đề ra mục tiêu phòng ngự hòng hạn chế sức mạnh của Jeonbuk Motors (Hàn Quốc), nhưng B.Bình Dương trong ngày vắng Công Vinh vẫn thất thủ với tỷ số đậm 0-3. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng đất Thủ Dầu ở Champions League châu Á.

Đúng như phát biểu trước đó của HLV Choi Kang-hee bên phía Jeonbuk Motors, nhà cựu vô địch AFC Champions League đá nhanh ngay từ đầu, và sớm đẩy B.Bình Dương vào thế phải chống đỡ.

Khá choáng váng trước lối chơi nhanh của đối thủ, đội bóng đất Thủ Dầu rất nhanh chóng để lộ ra những sơ hở ở hàng phòng ngự. Bóng mới lăn 16 phút, B.Bình Dương đã thủng lưới bàn đầu tiên.

Sân chơi châu lục vẫn quá tầm với B. Bình Dương

Sân chơi châu lục vẫn quá tầm với B. Bình Dương

Đấy là tình huống mà Eninho bên phía Jeonbuk nhận bóng từ đường chuyền thông minh của đồng đội, thoát qua sự đeo bám của hàng thủ đội khách, trước khi tung cú sút căng, hạ gục thủ môn Esele của B.Bình Dương, giúp Jeonbuk Motors có bàn mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua này, ý đồ phòng ngự số đông của B.Bình Dương sớm phá sản, đội bóng đất Thủ Dầu buộc phải đá cao hơn hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ về mặt thể lực cũng như chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ có trong đội hình, B.Bình Dương không thể sánh với Jeonbuk Motors.

Trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 5 phút, đội bóng xứ Hàn có thêm bàn thắng thứ 2. Trong tình huống này, Jeonbuk Motors tận dụng khả năng không chiến nổi tiếng của các đội bóng Hàn Quốc để trừng phạt B.Bình Dương.

Người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Jeonbuk Motors là tiền đạo từng một thời là chân sút số 1 của đội tuyển Hàn Quốc Lee Dong Gook, từ một pha đánh đầu.

Chưa dừng lại tại đây, đến phút 88, lại là Lee Dong Gook có cú sút căng từ khoảng 14m, làm tung lưới B.Bình Dương, ấn định chiến thắng 3-0 cho Jeonbuk Motors.

Chiến thắng này giúp cho đội bóng Hàn Quốc tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành ngôi đầu bảng E. Còn với B.Bình Dương, đại diện của bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu Á đã có trận thua thứ 3 liên tiếp, gần như không còn hy vọng tranh chấp các vị trí dẫn đầu bảng, để có thể vào vòng sau.

Thậm chí, nếu không có liệu pháp đúng, cũng như không tìm ra cách hóa giải lối chơi của các đội bóng Đông Á, B.Bình Dương còn có thể trượt dài hơn nữa, có thể khiến cho bóng đá Việt Nam mất mặt hơn nữa, trong những trận đấu còn lại thuộc khuôn khổ bảng E.

Kim Điền