Công Vinh: “Ghi được bàn thắng cho Leixoes tôi thấy tự tin hơn”

(Dân trí) - Được thừa nhận năng lực bằng 90 phút thi đấu ở vòng 7 Liga Sagres (4/10), đêm qua Công Vinh tiếp tục xuất hiện và ghi bàn giúp Leixoes đánh bại Casa Pia ở Cup QG Bồ Đào Nha. Phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực, cùng khát khao của chân sút xứ Nghệ.

 
Để có được phút lóe sáng đầu tiên trong màu áo Leixoes, trong suốt 5 ngày trước trận đấu vòng 3 Cup QG, Công Vinh đã phải vật lộn với vết chấn thương đầu gối. Nhưng Công Vinh vẫn tích cực tập phục hồi, nhờ vậy đã thuyết phục được HLV Jose Mota tiếp tục đặt niềm tin và điền tên Công Vinh vào danh sách thi đấu. 
 
Công Vinh: “Ghi được bàn thắng cho Leixoes tôi thấy tự tin hơn” - 1
Công Vinh đang dần khẳng định được đẳng cấp trong màu áo Leixoes
 
Không phụ lòng HLV Jose Mota, đêm qua Công Vinh đã nhập cuộc rất quyết tâm. Tích cực di chuyển, tìm kiếm khoảng trống phối hợp cùng đồng đội và cuối cùng điều Công Vinh chờ đợi là bàn thắng đã đến ở phút thứ 43, sau một cú lắc đầu chuẩn xác trong vòng cấm địa. 

Theo lời Công Vinh, lúc ghi bàn không có từ ngữ nào diễn tả được hết niềm vui và hạnh phúc. Anh chỉ biết chạy ra ôm chầm lấy đồng đội để cùng chia sẻ cảm xúc: “Tôi rất hạnh phúc khi đã ghi được bàn thắng cho Leixoes, cảm giác lúc đó giống hệt như khi tôi ghi bàn trong trận Chung kết lượt về AFF Cup trên sân Mỹ Đình vậy. Đây sẽ là cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi”. 

Cũng theo chia sẻ từ Công Vinh: “Bàn thắng ghi được vào lưới Casa Pia có rất nhiều ý nghĩa, nó giúp tôi cởi bỏ hết những áp lực đã phải gánh trên vai kể từ khi xuất hiện ở Leixoes hồi cuối tháng 8. Bàn thắng đã có chưa đủ đảm bảo vị trí, nhưng sẽ là bước đệm quan trọng mang đến nhiều cơ hội hơn thuận lợi hơn. Giờ tôi đã cảm thấy rất thoải mái về tâm lý, tôi tin quãng thời gian còn lại tại Leixoes sẽ thuận lợi hơn…”. 

Ngay sau trận đấu, Công Vinh đã gọi điện ngay về chia sẻ niềm vui cùng người thân trong gia đình. Công Vinh cho biết: “Đây là giây phút tôi mong chờ được thực hiện từ rất lâu rồi, trong thời gian qua tất cả người thân của tôi đều đã rất lo lắng, nên khi biết tin tôi ghi bàn tất cả đều vỡ òa trong niềm vui. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, để khẳng định mình ở Leixoes…”. 

Vui vì đã lập công cho Leixoes, nhưng Công Vinh vẫn hiểu rõ đó chưa phải là điều kiện “đủ” đảm bảo chắc chắn một vị trí trên hàng công của Leixoes: “Bàn thắng đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng chặng đường đang chờ đợi phía trước không vì vậy mà thuận lợi hơn. Leixoes có nhiều tiền đạo, nên cuộc cạnh tranh luôn diễn ra rất khốc liệt và mọi người đều phải phấn đấu hết sức mới mong duy trì được cơ hội thi đấu…”. 

Lý giải về những lý do mang đến những thành công bước đầu trong màu áo Leixoes, Công Vinh cho biết: “HLV Jose Mota đóng vai trò rất quan trọng, sau trận đấu vòng 7 ông ấy đã chỉ bảo cặn kẽ ở các buổi tập. Nhờ vậy tôi đã hòa nhập, thích ứng tốt hơn với lối chơi của Leixoes…”. 

Sau chiến thắng có được trước Casa Pia,chấn thương đầu gối của Công Vinh đã hoàn toàn bình phục và không gặp phải vấn đề gì về thể lực. Công Vinh khẳng định đã sẵn sàng cho trận đấu vòng 8 giải Liga Sagres, nếu được HLV Jose Mota tiếp tục tin dùng… 

Ngọc Cương (ghi)