1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng mờ nhạt, U21 HA Gia Lai trắng tay trước U21 Thái Lan

(Dân trí) - Nhà đương kim vô địch U21 HA Gia Lai đã phải nhận thất bại ngay trận mở màn tại giải U21 quốc tế với tỷ số 0-1 trước U21 Thái Lan. Đây là trận đấu những cầu thủ rất được kỳ vọng như Công Phượng, Xuân Trường... không thể toả sáng.

U21 HA Gia Lai trận ra quân nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Đội bóng phố Núi không chỉ là đương kim vô địch của giải, có sự trở lại của HLV Graechen, mà còn mang tới giải những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh...


Công Phượng chơi nhạt nhòa ở trận đấu này, ảnh: Nguyễn Đình

Công Phượng chơi nhạt nhòa ở trận đấu này, ảnh: Nguyễn Đình

Đúng như dự đoán, sân Thống Nhất đã gần như không còn một chỗ trống. Hàng nghìn CĐV rất chờ đợi màn trình diễn ấn tượng của những cầu thủ trẻ vừa trở về từ ĐTQG, đặc biệt là tiền đạo Công Phượng.

Bên cạnh đó, đối thủ U21 Thái Lan cũng là cái tên rất nổi bật tại giải. Việc đánh bại một đội bóng Thái Lan ở cấp độ đội tuyển hay CLB cũng đều mang về sự phấn khích với người hâm mộ Việt Nam.

Đây là trận đấu đầu tiên của đội bóng phố Núi ở bảng B giải U21 quốc tế, trong khi đây là trận thứ 2 của U21 Thái Lan. Ở trận ra quân cách đây 2 ngày, đội bóng đến từ xứ sở chùa vàng đã "đè bẹp" U21 Gangwon (Hàn Quốc) với tỷ số đậm 6-2.


Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, ảnh: Nguyễn Đình

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, ảnh: Nguyễn Đình

Trở lại trận đấu, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Graechen đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm cơ hội đầu tiên. Đội chủ nhà đã chơi rất tự tin, triển khai tấn công có đường nét nhưng chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là hàng công.

Phút thứ 9, U21 HA Gia Lai được hưởng quả phạt sát vòng cấm U21 Thái Lan, tuy nhiên cú dứt điểm của Xuân Trường lại chạm hàng rào đối phương. Sau khi chơi rất ấn tượng trong màu áo đội tuyển nhưng không ghi được bàn thắng, tiền vệ CLB Incheon thể hiện sự quyết tâm rất cao ở giải đấu năm nay. Nếu toả sáng, Xuân Trường có cơ hội rất lớn giành danh hiệu Quả bóng vàng 2016.


U21 Thái Lan đã thể hiện được đẳng cấp của mình, ảnh: Nguyễn Đình

U21 Thái Lan đã thể hiện được đẳng cấp của mình, ảnh: Nguyễn Đình

Phút 18, Xuân Trường có pha chuyền dài vượt tuyến chính xác vào khu vực cấm địa, hậu vệ U21 Thái Lan mắc lỗi nhưng tiếc rằng Ngọc Quang lại dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt với thủ môn đối phương. Đây là cơ hội nguy hiểm đáng chú ý đầu tiên của trận đấu, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động trên sân Thống Nhất.

Liên tục tấn công khiến hàng thủ U21 HA Gia Lai để lộ những khoảng trống. Phút 25, thủ môn Văn Trường trổ tài cứu thua cho U21 HA Gia Lai sau cú sút trong vòng cấm của đối phương. Một pha bóng khiến các CĐV đội nhà thót tim.

Sau khi có cơ hội mở tỷ số, đội khách bắt đầu lấy lại thế trận, gây ra nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Văn Trường. Phút 34, Văn Toàn đột nhập vòng cấm U21 Thái Lan và bị ngã nhưng trọng tài chính cho rằng không có lỗi của hậu vệ đội khách.

Mải mê tấn công, U21 HA Gia Lai đã phải trả giá. Phút 40, từ quả phạt góc của đồng đội, cầu thủ U21 Thái Lan đánh đầu đưa bóng trúng xà bật ra, Nattawut lập tức dứt điểm bồi tung lưới U21 HA Gia Lai, mở tỷ số trận đấu.


U21 Thái Lan chính thức giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng, ảnh: Nguyễn Đình

U21 Thái Lan chính thức giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng, ảnh: Nguyễn Đình

Sau khi bị dẫn bàn, U21 HA Gia Lai chơi khá lúng túng và bế tắc, trong khi đối thủ lại thể hiện sự điềm tĩnh và bản lĩnh.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U21 Thái Lan. Đây là kết quả khiến các CĐV đội nhà khá buồn và cảm thấy lo lắng.

Những phút đầu hiệp 2 diễn ra khá căng thẳng với không ít tình huống chơi quyết liệt của cầu thủ hai bên, ở khu vực giữa sân. Những pha tấn công của U21 Thái Lan vẫn hết sức nguy hiểm. Trong khi đó hàng phòng ngự luôn là điểm yếu của đội bóng phố Núi. Họ lấy công bù thủ nhưng trận đấu này những Công Phượng, Xuân Trường chưa thể tỏa sáng.

Phút 60, Văn Thanh leo biên tốt, chuyền cho Văn Toàn nhưng tiền đạo của U21 HA Gia Lai không thể làm gì trước sự áp sát của đối thủ. Ngay sau đó, Xuân Trường bấm bóng sở trường, Văn Toàn lao lên nhưng đá hụt trước khung thành U21 Thái Lan.

Cũng như hiệp 1, hàng công đội chủ nhà chơi rất bế tắc. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Thanh Hậu không phải là đối tác tốt của Xuân Trường. Ở trên, Văn Toàn và Công Phượng mất kết nối, đá rời rạc.

Phút 83, Công Phượng xử lý cá nhân sở trường trước vòng cấm, nhưng anh sút quá tệ. Tiền đạo ĐTVN rất khao khát ghi bàn nhưng anh dường như đang thi đấu với áp lực rất lớn.

Những nỗ lực cuối cùng của đội chủ nhà không thể giúp họ có bàn thắng gỡ hoà, đành chấp nhận thất bại ngày ra quân.

Đội hình xuất phát

U21 HA Gia Lai: Lê Văn Trường, Vũ Văn Thanh, Trần Hữu Đông Triều, Phan Đăng Tuấn, Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Phan Thanh Hậu, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn

U21 Thái Lan: Rattanai, Mippathang, Leeaoh, Sombatyotha, Buran, Sanmahun, Wonga, Kaiprakhon, Phonkam, Wongsakorn, Namvech.

T. L