1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cộng đồng chạy Việt Nam xót thương 21 đồng nghiệp ở Trung Quốc

Thùy Linh

(Dân trí) - Thông tin 21 VĐV thiệt mạng khi tham dự một cuộc thi chạy 100km tại Trung Quốc đã khiến cộng đồng người yêu chạy bộ tại Việt Nam bàng hoàng.

Tất cả mong rằng không có thêm bất cứ người nào phải thiệt mạng ở các giải chạy trong tương lai.

Cuộc thi chạy vượt núi tổ chức ở vùng núi trong khu thắng cảnh thuộc huyện Jingtai (Cảnh Thái), thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào sáng ngày 22/5 đã trở thành thảm họa khi thời tiết cực đoan tấn công bất ngờ.

Ít nhất 21 vận động viên (VĐV) đã được xác định tử vong. Đây là một trong những vụ tai nạn chết người nghiêm trọng nhất lịch sử thể thao Trung Quốc.

Cộng đồng chạy Việt Nam xót thương 21 đồng nghiệp ở Trung Quốc - 1

Nhiều người không thể tự leo xuống núi đã tụm lại thành nhóm để giữ thân nhiệt trong lúc chờ cứu hộ.

Trong bài phỏng vấn với tờ SCMP, một người sống sót cho biết không có dự báo về thời tiết khắc nghiệt. Thời tiết giá lạnh cũng làm trầm trọng thêm những thách thức của địa hình đồi núi. VĐV này cho biết trên đường chạy, anh chứng kiến từng người một ngã xuống, ngay cả những VĐV có kinh nghiệm.

Chính quyền tỉnh Cam Túc đã thành lập một đội đặc nhiệm để theo dõi cuộc điều tra. Dù vậy, sự việc vẫn khiến công chúng phẫn nộ vì khâu quản lý yếu kém của chính quyền thành phố Bạch Ngân. Lực lượng cứu hộ đã vào cuộc chậm trễ sau nhiều giờ kể từ thời điểm xuất hiện thời tiết xấu.

Cộng đồng chạy Việt Nam xót thương 21 đồng nghiệp ở Trung Quốc - 2

Công tác cứu trợ chậm trễ và gặp nhiều khó khăn vì thời tiết xấu.

Thảm kịch giải chạy ở Trung Quốc gây chấn động với cộng đồng chạy trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Thanh Vũ, một trong những VĐV Việt Nam đã từng tham dự nhiều cuộc thi khắc nghiệt nhất trên thế giới như chạy qua 4 sa mạc, hay những cuộc đua đường dài siêu marathon, chia sẻ: "Tôi thương tiếc cho những vận động viên đã khuất của cuộc đua Yellow River Stone Forest Race. Đó là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng cuộc sống thật quý giá và mong manh".

Thanh Vũ nhấn mạnh: "Bất kể bạn ít kinh nghiệm hơn hay cực kỳ kinh nghiệm và tài năng, chúng ta đều là những sinh vật phàm trần. Đôi khi không có quyết định tốt hay xấu, chỉ là bạn có thực hiện nó hay không. Đôi khi người ta phải tự hỏi bản thân, liệu mình có thể chấp nhận khả năng mình có thể chết sau khi đưa ra lựa chọn này không? Nếu tôi không thể, tôi sẽ không đi tiếp. Chỉ khi chấp nhận được, tôi mới nên đặt thêm bước nữa".

Cộng đồng chạy Việt Nam xót thương 21 đồng nghiệp ở Trung Quốc - 3

Liang Jing, nhà vô địch 3 mùa giải trước của giải chạy Yellow River Stone Forest Race, nằm trong số 21 nạn nhân xấu số.

"Hãy biết rằng đây là sự phản ánh và nhắc nhở của riêng tôi về sự mong manh của cuộc sống con người trong bối cảnh đầy thử thách. Nó không phải là đánh giá về những gì đã xảy ra tại cuộc đua này. Gửi những người đã gục ngã, xin bạn hãy yên nghỉ", Thanh Vũ bày tỏ sự tiếc thương với các VĐV xấu số tham dự giải chạy ở Trung Quốc.

Trong cộng đồng chạy Việt Nam, Nguyễn Đạt cũng là cái tên quen thuộc ở các giải chạy địa hình, marathon hay thậm chí là siêu marathon. Anh Đạt chia sẻ về thảm kịch vừa xảy ra ở giải chạy Trung Quốc: "Đó là một thảm kịch đáng quên với cộng đồng chạy trên thế giới. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ. Những người đăng ký chạy giải này đa số đều phải có sức khỏe tốt mới có thể hoàn thành quãng đường thử thách 100km ấy trong vòng 20 giờ đồng hồ…".

Theo anh Nguyễn Đạt, ban tổ chức họ cũng phải đưa ra bài toán cân bằng giữa các yếu tố. Đường khó tự nhiên thì đẹp, các VĐV sẽ thích vì được trải nghiệm nét hoang sơ của đường chạy nhưng phương tiện tiếp tế khó tiếp cận.

Cộng đồng chạy Việt Nam xót thương 21 đồng nghiệp ở Trung Quốc - 4

Nguyễn Đạt bày tỏ sự thương tiếc với các VĐV thiệt mạng người Trung Quốc.

"Cần xem năng lực của nhà tổ chức, họ có thông thuộc địa hình hay không, họ "dân vận" với người bản địa thế nào để người dân sống trên đường chạy trở thành tai mắt quan sát giúp BTC. Chỉ khi họ nắm rõ đường đua và có đủ nhân lực thì mới có thể xử lý tốt nếu có sự cố xảy ra.

Mặt khác, những vật dụng mà ban tổ chức bắt VĐV mang theo tối thiểu thì VĐV cần phải mang đủ vì sự an toàn (ví dụ: đèn pin đeo đầu, chăn bạc giữ nhiệt, nước, điện thoại liên lạc…).

Tóm lại, những gì ban tổ chức khuyến cáo thì nên theo. Ví dụ như, VĐV chạy 70km ultra trail thì phải từng chạy được marathon hay muốn đăng ký chạy 100 dặm ở giải Vietnam Mountain Marathon (Sa Pa), runner phải chạy ultra trail 70km trong thời gian giới hạn. Để hạn chế rủi ro, VĐV phải tìm hiểu kĩ thông tin nơi chạy (địa hình, thời tiết), tuy nhiên nếu thời tiết cực đoan như giải ở Trung Quốc thì cũng không nói trước được điều gì", anh Nguyễn Đạt đưa ra lời khuyên.

Cộng đồng chạy Việt Nam xót thương 21 đồng nghiệp ở Trung Quốc - 5

Chi Nguyễn từng thi nhiều giải chạy khắc nghiệt của Việt Nam và thế giới.

Chi Nguyễn, một trong số ít runner nữ Việt Nam từng đạt chuẩn và tham gia Boston Marathon, người từng tham dự giải chạy nổi tiếng khắc nghiệt UTMB cự ly 100km (CCC), chia sẻ: "Tôi và nhiều VĐV chạy Việt Nam đều rất buồn khi đọc được những thông tin về thảm họa giải chạy ở Trung Quốc. Tôi không phát xét ban tổ chức giải chạy này, nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào sự xoay sở của họ thế nào khi sự cố xảy ra.

Tôi đã tham dự nhiều giải đấu, và thấy rằng sự an toàn với các VĐV luôn được đặt lên hàng đầu. Điều mà đa số chúng ta biết về việc chuẩn bị đồ uống ra sao, sơ cứu thế nào… chỉ là bề nổi. Các VĐV cần nhất là các phương án bảo đảm an toàn trên đường chạy".

Cộng đồng chạy Việt Nam xót thương 21 đồng nghiệp ở Trung Quốc - 6

Thảm họa ở giải chạy của Trung Quốc chính là bài học với các giải chạy ở Việt Nam.

Hiện tại, dư luận Trung Quốc rất phẫn nộ trước thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử. Sự tức giận chủ yếu nhắm vào chính quyền Bạch Ngân bởi thiếu sót trong các kế hoạch dự phòng, bên cạnh đó là sự chậm trễ trong việc giải cứu các VĐV mắc kẹt trên núi.

Tại cuộc họp báo hôm 23/5, chính quyền Cam Túc cho biết đã thành lập một nhóm điều tra để tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân cái chết của những người không may mắn. Các quan chức Bạch Ngân cũng cúi đầu xin lỗi, nói rằng họ rất đau buồn trước cái chết thương tâm của những người tham dự và họ thực sự đáng trách.