1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lượt về bán kết UEFA Cup:

Cơ hội được chia đều

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau những trận cầu mãn nhãn tại Champions League, đêm nay tín đồ bóng đá thế giới lại hướng tầm nhìn sang UEFA Cup. Với kết quả bất phân thắng bại ở trận bán kết lượt đi, cơ hội lọt vào chung kết đang được chia đều cho cả Fiorentina, Rangers, Bayern và Zenit.</P>

Hy vọng giành vé tham dự Champions League của Fiorentina trở nên khó khăn hơn sau khi để Sampdoria cầm hòa 2-2 trong lượt trận cuối tuần qua tại Serie A. Kết quả này đồng nghĩa họ vẫn xếp vị trí thứ 4 trên BXH nhưng chỉ còn hơn AC Milan đúng 2 điểm.

 

Với 3 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua, không thể phủ nhận đội bóng của HLV Prandelli đang sa sút phong độ rõ rệt ở giải quốc nội. Không những thế, họ cũng chẳng còn duy trì được phong độ đỉnh cao tại đấu trường châu Âu.

 

Lượt về Bán kết Champions League

23h30, ngày 01/5

 

Fiorentina - Rangers (0-0)

 

01h45, ngày 02/5

 

Zenit - Bayern (1-1)

 

(Trong ngoặc: kết quả lượt đi)

Ở trận bán kết lượt đi UEFA Cup vừa qua, Fiorentina giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn Rangers, nhưng thực sự đã chẳng tạo ra nổi cơ hội đáng kể nào trong suốt 90 phút. Đây là nguyên nhân giải thích vì sao họ không thể ghi bàn và đành ngậm ngùi rời Manchester với một trận hòa không bàn thắng.

 

Đối với Rangers, họ đang đứng trước cơ hội “ăn tư” trong lịch sử. Chính thức đăng quang tại CIS League Cup vào tháng trước, họ cũng đã ghi tên mình vào trận chung kết Cúp quốc gia Scotland vào ngày 24/5 gặp Queen.

 

Tại giải chuyên nghiệp Premier League của Scotland, Rangers hiện cũng có đôi chút lợi thế trong cuộc đua song mã cùng Celtic. Mặc dù kém Celtic tới 5 điểm nhưng Rangers lại thi đấu ít hơn đối thủ này 2 trận, trong khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu cuối cùng.

 

Cơ hội được chia đều - 1

 Nhưng Rangers (áo đỏ) sẽ không dễ bị chủ nhà qua mặt

 

Tuy nhiên, giống như Fiorentina, Rangers không có được phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện nay. Họ chỉ thắng được 4 trong tổng số 12 trận gần đây. Đáng quan ngại hơn, họ còn đang gặp khó khăn với vấn nạn chấn thương.

 

Đến làm khách tại xứ Florence, Rangers tiếp tục thiếu vắng trung vệ giàu kinh nghiệm David Weir. Anh này sẽ được thay bằng Christian Dailly. Ở hàng tiền vệ, Naismith, Burke và McCulloch cũng không kịp hồi phục thể lực.

 

Thủ môn Allan McGregor thì đang dính chấn thương mắt cá chân và sẽ chỉ có mặt trong danh sách đội hình dự bị. Tin vui cho đội khách, bởi họ sẽ có sự trở lại của đội trưởng Barry Ferguson và tiền vệ Kevin Thomson sau án treo giò.

 

Trong khi đó, Fiorentina chào đón sự trở lại của Marco Donadel sau án treo giò. Ngoại trừ tiền đạo dự bị Daniele Cacia dính chấn thương, đội chủ nhà sẽ có được đội hình mạnh nhất.

 

Dự đoán tỷ số: Fiorentina 1-0 Rangers

 

Đội hình dự kiến

Fiorentina: Frey -  Jorgensen, Ujfalusi, Gamberini, Gobbi - Donadel, Liverani, Montolivo - Santana, Pazzini, Mutu.


Rangers: Alexander - Broadfoot, Dailly, Cuellar, Papac - Hemdani, Ferguson, Thomson, Davis, Whittaker - Darcheville.

 

Cũng đêm nay, Bayern Munich sẽ có chuyến hành quân nhọc nhằn đến Zenit St.Petersburg. Đây là cặp đấu được dự đoán chứa đựng những điều bất ngờ thú vị.

 

Ở trận lượt đi cách đây 1 tuần, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Khi đó, tiền vệ Franck Ribery mở tỷ số từ chấm phạt đền đưa Bayern vượt lên dẫn trước nhưng vận may mang lại cho Zenit một chút lợi thế nhỏ với bàn phản lưới nhà của Lucio trong hiệp hai.

 

Cơ hội được chia đều - 2

 “Hùm xám” sẽ tự tin hơn với sự trở lại của Toni

 

Bước vào trận lượt về, Zenit có lợi thế sân nhà nhưng họ sẽ thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt là Arshavin, Radek Sirl và Ricksen. Bộ ba này đã nhận đủ số thẻ vàng, vì thế cùng bị treo giò.

 

Bên phía “Hùm xám”, HLV Hitzfeld sẽ có đầy đủ các vị trí quan trọng nhất. Họ chào đón sự trở lại của chân sút số 1 Luca Toni sau án treo giò. Cùng với đó, thủ môn Oliver Kahn và hậu vệ Philipp Lahm cũng đã hồi phục chấn thương.

 

Dự đoán tỷ số: Zenit 1-2 Bayern

 

Đội hình dự kiến

Zenit: Malafeyev - Anyukov, Shirokov, Krizanac, Gorshkov - Denisov, Tymoschuk, Zyryanov, Faizulin – Dominguez, Pogrebnyak.


Bayern: Kahn - Lahm, Demichelis, Lucio, Jansen - Ribery, Bommel, Roberto, Schweinsteiger - Podolski, Toni.

 

Hoàng Hiệp