1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cổ động viên ngất ngây, hẹn nhau theo suốt hành trình của U22 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Không khó để hình dung các CĐV Việt Nam vui như thế nào sau chiến thắng của đội bóng trong tay HLV Philippe Troussier trước U22 Malaysia, trận thắng chính thức đưa chúng ta vào bán kết.

CĐV Việt Nam ngất ngây với chiến thắng của đội nhà (video: Vũ Giang).

Ở tất cả các trận của đội tuyển U22 Việt Nam thuộc nội dung bóng đá nam tại SEA Games năm nay, người hâm mộ luôn đến chật sân Visakha (hay còn gọi là sân Prince).

Riêng tối qua (8/5), khi đội bóng của HLV Troussier đối đầu với U22 Malaysia, vẫn còn rất đông cổ động viên (CĐV) buộc phải đứng ngoài, do bên trong sân đã không còn chỗ (sức chứa của sân Visakha vào khoảng 15.000 người).

Cổ động viên ngất ngây, hẹn nhau theo suốt hành trình của U22 Việt Nam - 1

CĐV Việt Nam đội mưa xem trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia tối qua trên sân Visakha (Ảnh: T.V).

Cũng trong chiều tối qua, thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đón cơn mưa đầu mùa. Trời mưa to gây cảnh tắc đường cục bộ một số đoạn, nhất là những đoạn gần với sân Visakha (cách trung tâm thành phố Phnom Penh chừng 14 - 15km). Dù vậy, cơn mưa nặng hạt cùng những khó khăn trong việc di chuyển vẫn không ngăn được tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Vợ chồng chú Tuấn từ Đồng Tháp (cách Phnom Penh khoảng 190km) sang Campuchia mấy ngày nay, không muốn bỏ sót các trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam trên đất Campuchia, cho biết: "Chúng tôi sang đây để cổ vũ cho đội nhà, đội yếu hay mạnh gì chúng tôi vẫn yêu".

"Ngồi được ở trong sân này đã là may mắn lắm rồi, vì còn nhiều người buộc phải đứng ngoài sân, nhu cầu xem U22 Việt Nam thi đấu quá lớn, trong khi sức chứa của sân có hạn" - chú Tuấn nói thêm.

Cổ động viên ngất ngây, hẹn nhau theo suốt hành trình của U22 Việt Nam - 2

Các CĐV Việt Nam nhuộm đỏ các góc khán đài sân Visakha (Ảnh: T.V).

Trong khi đó, anh Tấn (quê ở Bắc Ninh) là người Việt Nam đang làm việc cho một doanh nghiệp có tiếng của Việt Nam đặt chi nhánh tại Campuchia, chia sẻ: "Tôi sống ở Campuchia 5 - 6 năm nay, nhưng chưa có dịp nào vui như những ngày này. Lần đầu tiên người Việt Nam ở Campuchia có cơ hội tập trung với nhau đông như vậy".

"Suốt từ đầu SEA Games đến giờ, tôi chưa bỏ lỡ trận đấu nào của U22 Việt Nam. Ngoài ra, tôi còn xem các môn khác có VĐV Việt Nam thi đấu nữa, mỗi khi có thời gian rảnh. Đội U22 Việt Nam thi đấu tại đây như thể được thi đấu trên sân nhà, các đối thủ khác không có lượng khán giả lớn như chúng ta đâu" - anh Tấn hào hứng nói thêm.

Cũng theo anh Tấn, SEA Games 32 là dịp giúp cho những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc hay học tập trên đất bạn có dịp xích lại gần nhau, họ hẹn nhau đi đến cuối hành trình của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Troussier tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Cổ động viên ngất ngây, hẹn nhau theo suốt hành trình của U22 Việt Nam - 3

Phóng viên báo Dân trí (giữa) hòa trong dòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam (Ảnh: Đ.T).

Hiện tại, U22 Việt Nam đã vào bán kết, cho dù chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa tại vòng bảng, gặp Thái Lan vào ngày 11/5 tới đây. Đấy cũng là trận đấu cuối cùng của U22 Việt Nam tại sân Visakha. Sau đó, từ vòng bán kết, đội bóng của HLV Troussier sẽ thi đấu ở sân Olympic.

"Dù ở bất cứ sân nào, các CĐV Việt Nam cũng sẽ có mặt để sát cánh bên đội nhà" - chị Hà, một người Việt đang sinh sống tại Campuchia cho biết.

So với sân Visakha, sân Olympic (có sức chứa khoảng 50.000 người) lớn hơn nhiều, chắc chắn sẽ chứa được nhiều CĐV Việt Nam, luôn có nhu cầu thưởng thức đội nhà thi đấu.

Người hâm mộ Việt Nam đội mưa, có vé nhưng không thể vào sân

Cổ động viên ngất ngây, hẹn nhau theo suốt hành trình của U22 Việt Nam - 4