1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên MU sốc khi hay tin Alex Ferguson nghỉ hưu

(Dân trí) - Thông tin HLV Alex Ferguson chia tay sân cỏ đã khiến làng túc cầu rúng động. Điều đó khiến những cổ động viên (CĐV) MU sốc thực sự khi từ mùa giải tới họ sẽ không được chứng kiến hình ảnh quen thuộc của “vị cha già” .

Kể từ mùa giải sau “Nhà hát của những giấc mơ” đã không còn hình ảnh “vị cha già”, người có thể biến “giấc mơ” của những người hâm mộ MU trở thành sự thật. Đã 27 năm qua, họ đã quen với sự xuất hiện của ông, điều đó khiến họ không khỏi cảm thấy sốc khi hay tin “sét đánh” từ BLĐ đội bóng.
 

HLV Alex Ferguson ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn cho CĐV MU

HLV Alex Ferguson ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn cho CĐV MU

Ngay lập tức, tờ Tin chiều Manchester đã ghi nhận được ý kiến của những CĐV MU tại Anh. Daniel Lund, một Manucian tới từ Wigan cho biết: “Mặc dù đã chuẩn bị trước ngày chia tay của HLV Alex Ferguson nhưng tôi quá sốc với thông tin này. Tôi không tin HLV nào có thể xây dựng triều đại vĩ đại như thế, đơn giản Sir Alex là không thể thay thế”.

Trong khi đó, David Ditchfield, CĐV lão thành của MU từ Flixton cho hay: “Mãi mãi tình yêu với MU. Với tôi, Sir Alex mãi mãi là người vĩ đại nhất. Fergie đã làm tất cả cho đội bóng. Tôi nghĩ rằng người kế nhiệm ông ấy sẽ là Mourinho”.

Keith Moorhouse, 48 tuổi từ West Gorton, nhân viên làm việc tại Old Trafford đồng thời CĐV trung thành của MU nói: “Lòng tôi đau như cắt. Đơn giản, với chúng tôi, Sir Alex không thể thay thế. Những gì ông ấy làm cho đội bóng quá vĩ đại. Dù ông đã giải nghệ nhưng chắc chắn đội bóng vẫn cần sự cố vấn của ông ấy”.

Trong diễn đàn CĐV MU tại Anh, những người hâm mộ “Quỷ đỏ” cũng có chung tâm trạng xót xa khi hay tin HLV Alex Ferguson nghỉ hưu. Một thành viên chia sẻ: “Tim tôi trĩu nặng, ruột đau như cắt

Một thành viên tích cực có tên Jamie Shawcross chia sẻ: “Sir Alex đã mang tới cho tôi tất cả mọi thứ. Bất cứ ai thay thế cũng khó nhận được sự ủng hộ như vậy bởi chúng tôi đã giành trọn tình yêu cho “vị cha già” của mình. Tôi rất buồn trong thời khắc này”.

Neil Tyrer viết: “Cám ơn vì tất cả những gì ông đã làm cho đội bóng, chắc chắn, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy HLV vĩ đại như vậy, một thiên tài, người có tầm nhìn chiến lược và cam kết trung thành với đội bóng”.

Trong khi đó, diễn đàn CĐV MU tại Việt Nam cũng bày tỏ nỗi lòng của mình. Một thành viên chia sẻ: “Sir Alex đã tuyên bố nghỉ hưu rồi sao? Quả thật, đọc được tin này dường như có 1 khoảng trống trong lòng khó lấp đầy được (như lúc mình chia tay với người yêu). Xin tạm biệt người thầy vĩ đại, xin tạm biệt "người cha thứ 2", người đã tạo nên những con người xuất chúng của giới cầu thủ bóng đá. Biết rằng sẽ còn thấy ông trong nhiệm vụ chức vị mới tại CLB nhưng trong cương vị HLV, với hình ảnh ông già nhai kẹo sing-gum sẽ sống mãi trong lòng những Manucian trung thành chúng ta”.

Những thành viên khác chia sẻ nỗi buồn của mình: “Bỗng dưng mình thấy trong lòng có 1 khoảng trống vô hạn ...”, “Vẫn đang mong Sir có thể nâng 1 chiếc cup C1 trước khi nghỉ hưu và đang hy vọng mùa sau ta trở lại sẽ ăn 3 mà giờ thì…”,Buồn, hụt hẫng, sốc nặng. Với MU thì Sir là tất cả, chúc Sir khỏe mạnh tràn đầy sức khỏe”, “Bàng hoàng, thông tin đã lên trang chủ. Như vậy là nhân sự mùa tới dẫn dắt đội bóng chắc chắn đã được chốt xong, một hai hôm tới sẽ có tin chính thức .... Hi vọng là David Moyes”, “Thật tình là ko muốn, nhưng thời gian là thứ vô tình”…

H.Long