1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cổ động viên Man Utd nổi cơn thịnh nộ vì Lamela không phải nhận thẻ đỏ

Sông Lam

(Dân trí) - Cổ động viên Man Utd đã nổi cơn thịnh nộ trên mạng xã hội khi Lamela gây sự trước chỉ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài, nhưng tiền đạo Martial thì lại phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Man Utd đã khởi đầu trận đấu một cách vô cùng thuận lợi khi đội chủ nhà sớm nhận được quả phạt đền ngay giây thứ 30 sau khi tiền đạo Martial bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền vệ Bruno Fernandes không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số cho "Quỷ đỏ".

Tuy nhiên, lợi thế của Man Utd sớm bị tuột mất khi phút thứ 4 trung vệ Maguire bất cẩn trong pha đánh đầu về cho De Gea để Ndombele dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Tottenham. Ba phút sau đó, Harry Kane chớp thời cơ đá phạt nhanh cho Son Heung Min bứt tốc phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm khéo léo nâng tỷ số lên 2-1 cho Tottenham.

Cổ động viên Man Utd nổi cơn thịnh nộ vì Lamela không phải nhận thẻ đỏ - 1

Lamela quàng tay vào mặt của tiền đạo Martial

Cổ động viên Man Utd nổi cơn thịnh nộ vì Lamela không phải nhận thẻ đỏ - 2

Tiền đạo người Pháp nổi nóng đáp trả khi tát vào mặt Lamela

Cổ động viên Man Utd nổi cơn thịnh nộ vì Lamela không phải nhận thẻ đỏ - 3

Chỉ chờ có thế, cầu thủ người Argentina ôm mặt ngã xuống sân đau đớn

Khi mà các cầu thủ Man Utd đang choáng váng vì tình thế bị đảo ngược quá nhanh thì Erik Lamela đã có tiểu xảo quàng tay vào mặt Martial, khiến tiền đạo người Pháp nổi nóng trả đũa bằng cách tát vào mặt Lamela.

Cầu thủ người Argentina sau đó đã ôm mặt và ngã xuống đất trước khi trọng tài Anthony Taylor rút thẻ đỏ đuổi Martial rời sân, còn Lamela chỉ phải nhận thẻ vàng cảnh cáo về hành vi tiểu xảo nói trên. Chơi thiếu người, đội chủ sân Old Trafford đã thất bại với tỷ số gây sốc lên tới 1-6 trước đội khách Tottenham.

Cổ động viên Man Utd nổi cơn thịnh nộ vì Lamela không phải nhận thẻ đỏ - 4

Trọng tài đã rút thẻ đỏ đuổi Martial rời sân, còn Lamela chỉ phải nhận thẻ vàng

Người hâm mộ Man Utd đã nổi cơn thịnh nộ trên mạng xã hội khi Lamela chỉ phải nhận thẻ vàng dù anh đã cố tình gây sự trước với Martial. Một cổ động viên viết: "Anthony Martial bị đuổi khỏi sân nhưng Erik Lamela thì không? Thật là đáng xấu hổ. Chúng tôi cần một câu trả lời thỏa đáng".

Một người khác cũng ngạc nhiên khi Lamela không bị phạt nặng trong tình huống này khi nói: "Tôi không biết những người khác đang nhìn thấy gì. Nhưng rõ ràng là Lamela đã thúc cùi chỏ vào mặt Martial, anh ấy đã phản ứng. Lẽ ra Martial mới là người chỉ phải nhận thẻ vàng còn Lamela xứng đáng nhận thẻ đỏ. Phản ứng ăn vạ của Lamela thật trẻ con!".

Cổ động viên Man Utd nổi cơn thịnh nộ vì Lamela không phải nhận thẻ đỏ - 5

Chơi thiếu người sớm, Man Utd đã nhận thất bại thảm hại 1-6 trước Tottenham

Bình luận viên của kênh Sky Sports Graeme Souness thì tin rằng cả hai cầu thủ lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân đồng thời chỉ trích hành vi chơi xấu của Lamela: "Nếu Martial bị đuổi, Lamela cũng phải bị đuổi. Lamela đang cố gắng gây sự khiến Martial phải nổi nóng. Đó là tiểu xảo của những cầu thủ Latin. Đó có phải là cách chơi bóng của chúng tôi không? Chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi là người Anh, chúng tôi muốn làm những điều khác biệt. Tôi đã chơi bóng và làm việc ở một quốc gia Latinh và tôi biết những tiểu xảo thường thấy ở đó".

"Lamela sẽ ngủ ngon tối nay vì anh ấy sẽ nghĩ rằng anh ấy có một trận đấu tuyệt vời cho đội của mình, nhưng đó không phải là chúng tôi, không phải là quan điểm chơi bóng của chúng tôi ở đây", Souness nói thêm".

Mặc dù vậy, kênh Sky Sports sau đó đã phải xin lỗi Lamela trực tiếp trên sóng và nói rằng không có ý xúc phạm nào trong hàm ý "cầu thủ Latin" mà bình luận của Souness đã đưa ra.

Một người hâm mộ khác cũng bình luận: "Cả hai đều bị đuổi hoặc không. Tôi muốn nói thẳng thắn. Cả hai đều làm như vậy thì làm sao có thể một người bị đuổi, người còn lại thì không".