Cổ động viên Man Utd chỉ trích Dorgu và Onana là thảm họa

Quyết Thắng

(Dân trí) - Tân binh Patrick Dorgu và thủ thành Andre Onana của Man Utd bị người hâm mộ chỉ trích thậm tệ vì những sai lầm tai hại trong cuộc đối đầu với Ipswich Town tại vòng 27 Premier League sáng 27/2.

Mặc dù Man Utd giành chiến thắng với tỷ số 3-2 nhưng sai lầm của cặp đôi Onana và Dorgu suýt chút nữa đã biến trận đấu trở thành cơn ác mộng của người hâm mộ "Quỷ đỏ".

Cổ động viên Man Utd chỉ trích Dorgu và Onana là thảm họa - 1

Dorgu cùng Onana mắc sai lầm dẫn tới bàn thua đầu tiên của Man Utd (Ảnh: Getty).

Phút thứ 4 của trận đấu, từ một đường bóng dài tưởng chừng vô hại của Ipswich, Dorgu đã biến mọi thứ trở thành thảm họa khi chuyền bóng về sai hướng. Thủ thành Onana cũng gây khó hiểu khi lao ra khiến đường chuyền về của Dorgu biến thành đường kiến tạo cho Jaden Philogene dễ dàng ghi bàn.

Đây lại là một sai sót đáng trách nữa trong danh sách dài những sai lầm của Onana trong gần 2 năm tại Man Utd. Cựu HLV Erik Ten Hag đã chọn thủ môn người Cameroon kế nhiệm David De Gea, tuy nhiên màn trình diễn của Onana chỉ đem lại những nỗi thất vọng.

Theo Opta, Onana đã mắc tới 13 lỗi sau chưa đầy 2 năm khoác áo Man Utd. David De Gea chỉ mắc tổng cộng 17 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trong 12 năm đứng ở khung gỗ của "Quỷ đỏ".

Đến cuối hiệp một, Onana tiếp tục mắc lỗi trong bàn gỡ hòa 2-2 của các cầu thủ Ipswich. Jaden Philogene thực hiện đường chuyền đơn giản vào khu vực cấm địa, nhưng thủ thành Man Utd không thể phán đoán được tình huống bóng đã để lọt lưới và Philogene hoàn tất cú đúp.

Onana đang cho thấy sự thiếu ổn định và thường xuyên mắc những lỗi không đáng có. Màn trình diễn đáng quên của thủ thành 28 tuổi đã khiến tờ Manchester Evening News chỉ chấm cho anh điểm 4/10.

Cổ động viên Man Utd chỉ trích Dorgu và Onana là thảm họa - 2

Dorgu có màn ra mắt thảm họa trong màu áo của Man Utd (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Dorgu cũng có màn ra mắt không thể tồi tệ hơn. Sau sai lầm ở phút thứ 4 dẫn đến bàn thua, tân binh của Man Utd tiếp tục mắc sai lầm khi phạm lỗi không đáng có với cầu thủ đối phương khiến anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính và phải rời sân ở phút 43.

Dù khởi đầu tệ hại và phải chơi với thế thiếu người nhưng sự tỏa sáng của Harry Maguire giúp Man Utd lội ngược dòng thắng 3-2. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng vẫn không thể xoa dịu cơn giận dữ trong lòng cổ động viên "Quỷ đỏ".

Trên mạng xã hội X, tài khoản Bhavesh Gujrati bình luận: "Man Utd đã bỏ ra 30 triệu bảng để mua về một điệp viên. Phản lưới nhà sau 4 phút và bị đuổi khỏi sân khi hiệp 1 chưa kết thúc, màn trình diễn quá tệ của Dorgu".

Tài khoản EmmyBlaq bình luận thêm: "Chẳng còn gì tuyệt vời hơn là sự kết hợp giữa Onana và Dorgu. Nhưng điều tuyệt vời ấy giành cho các đối thủ của Man Utd".

Trong khi đó, nhiều người khác cũng tỏ ra đồng cảm với HLV Ruben Amorim và cho rằng tình thế "ngày càng khó khăn hơn" với HLV người Bồ Đào Nha.