1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

CLB Hải Phòng thắng Bình Định trong ngày trọng tài bị dọa đánh ở Lạch Tray

An An

(Dân trí) - CLB Hải Phòng tìm lại niềm vui sau khi vượt qua Bình Định 3-1 ở Lạch Tray ở vòng 8 V-League 2022. Ở trận đấu này, một thành viên của đội chủ nhà nhổ nước bọt và dọa đánh trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Trên sân Lạch Tray, với lợi thế chủ nhà, Hải Phòng chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Phút thứ 8, Rimario đột phá rồi dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đập cột dọc khung thành Bình Định bật ra. Hải Huy băng lên tiếp ứng nhưng hậu vệ Hồ Tấn Tài đã cản phá xuất sắc cứu thua cho đội khách.

Phút 20, chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Việt Hưng tạt bóng từ cánh trái để Rimario khống chế một nhịp bằng ngực trước khi tung cú sút rất căng trong vòng cấm hạ gục thủ môn Bình Định.

Đội khách với 5 trận bất bại, nhưng lại chơi dưới sức khi tới làm khách trên sân của Hải Phòng. Phải tới phút 30, Bình Định mới có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Jermie Lynch làm tường để Hà Đức Chinh tung cú sút đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Hải Phòng.

CLB Hải Phòng thắng Bình Định trong ngày trọng tài bị dọa đánh ở Lạch Tray - 1
Hải Phòng chơi áp đảo trước Bình Định (Ảnh T.H)

Phút 37, Châu Ngọc Quang kiến tạo từ cánh phải, thủ môn Minh Hoàng đẩy bóng ra tạo cơ hội để Hải Huy tung cú sút đưa bóng đi căng và chìm tung lưới Bình Định lần thứ hai.

Sang hiệp 2, nỗ lực của đội khách được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 52. Xuất phát từ hình huống Adriano Schmidt trả bóng ngược ra để Hồ Tấn Tài dứt điểm một chạm đưa bóng đi hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Bình Định.

Ít phút sau, Hải Phòng suýt chút nữa dính bàn thua thứ hai khi cú sút ngoài vòng cấm của Hendrio đưa bóng đi chệch khung thành chỉ gang tấc.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Phút 62, đội trưởng Hải Huy của Hải Phòng dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi sát sạt khung thành Bình Định.

CLB Hải Phòng thắng Bình Định trong ngày trọng tài bị dọa đánh ở Lạch Tray - 2
Chiến thắng dễ dàng cho Hải Phòng (Ảnh T.H).

Phút 83, Hải Phòng đánh dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội bóng đất Võ. Việt Hưng đón đường chuyền của Rimario trước khi dứt điểm buộc thủ môn Minh Hoàng đẩy bóng ra. Rimario lập tức tiếp ứng đá bồi nâng tỷ số lên 3-1 cho Hải Phòng. 3-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu này, khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà cùng các trợ lý làm việc với giám sát trận đấu trên sân Lạch Tray, một thành viên mặc áo đỏ của Hải Phòng bất ngờ xông đến, nhổ nước bọt vào mặt và có hành vi dọa đánh.

Quá bất ngờ, ông Hà không kịp phản ứng. Những người xung quanh lập tức đẩy thành viên của Hải Phòng vào bên trong. Người này có lẽ bức xúc về việc đội chủ nhà không được hưởng phạt đền phút 76.

Ở cặp đấu khác tại vòng 8 Night Wolf V-League 2022, trên sân Thiên Trường, CLB Viettel tràn đầy tự tin giành 3 điểm khi làm khách gặp Nam Định - đội đang chật vật ở dưới đáy bảng xếp hạng.

Cả Nam Định và Viettel đều thi đấu rất cố gắng nhưng không đội nào có được bàn thắng ở hiệp 1. Đầu hiệp 2, thủ môn Nguyên Mạnh lao ra khỏi vòng cấm phá bóng cứu nguy cho Viettel trước pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng cho đội chủ nhà Nam Định.

Trận đấu không có nhiều cơ hội đáng chú ý được hai đội tạo ra. Tuy nhiên, bước ngoặt ở phút 70 giúp cho Nam Định có bàn thắng may mắn.

CLB Hải Phòng thắng Bình Định trong ngày trọng tài bị dọa đánh ở Lạch Tray - 3
Viettel trắng tay trước Nam Định (Ảnh T.H).

Từ quả tạt khá khó chịu bên cánh trái của cầu thủ Nam Định, trung vệ Thanh Bình trong nỗ lực cản phá đã vô tình đưa bóng về lưới nhà.

Những phút sau đó, Hoàng Đức và các đồng đội tổ chức ép sân liên tục để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Phút 89, cầu thủ vào sân thay người Trần Danh Trung có cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số cho Viettel nhưng pha đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Nam Định. Đội chủ nhà có 3 điểm rất quý giá, trong khi Viettel trắng tay rất đáng tiếc sau bàn đốt lưới nhà của Thanh Bình.