1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Bình Định suýt thua Hải Phòng, lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu bảng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hai đội đang đứng thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng là Bình Định và Hải Phòng cùng níu chân nhau với tỷ số hòa 0-0, đồng loạt bỏ lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu của CLB Hà Nội.

Thi đấu trên sân nhà ở vòng 16 Night Wolf V-League 2022, CLB bóng đá Bình Định thể hiện rõ quyết tâm đánh bại Hải Phòng, nhằm tiến sát đến ngôi đầu bảng của CLB Hà Nội.

HLV Nguyễn Đức Thắng bên phía đội bóng đất Võ bố trí đội hình rất mạnh, với Đặng Văn Lâm đứng trong khung thành, các hậu vệ Hồ Tấn Tài, Adriano Schmidt, Đỗ Thanh Thịnh, tiền vệ Mạc Hồng Quân, Đỗ Văn Thuận, Hendrio Da Silva, cùng các tiền đạo Xuân Nam, Rafaelson.

CLB Bình Định suýt thua Hải Phòng, lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu bảng - 1

Hai đội Bình Định và Hải Phòng chia điểm trên sân Quy Nhơn (Ảnh: Topenland Bình Định FC).

Mặc dù vậy, đội khách mới là những người chơi hay hơn trong hiệp một. Hải Phòng giữ bóng ít hơn, nhưng các pha lên bóng của họ lại nguy hiểm hơn.

Phút 34, tiền đạo Rimario bên phía đội bóng đất Cảng đưa bóng vào lưới đội Bình Định, nhưng trọng tài Nguyễn Đình Thái không công nhận bàn thắng này, do trước đó người chuyền bóng là tiền vệ Nguyễn Văn Minh đã ở vào thế việt vị. 

Trước đó, ở phút 22, cũng chính Rimario thực hiện pha đánh đầu trong tình thế trống trải, sau đường chuyền của đồng đội Mpande Joseph, nhưng bóng lại đi chệch khung thành.

Trong khi đó, tình huống nguy hiểm nhất mà Bình Định tạo ra trong hiệp một chính là pha đánh đầu của Adriano Schmidt sau pha đá phạt của Hendrio Da Silva, nhưng bóng không đi vào khung thành đối phương.

Sang hiệp hai, thế trận trên sân vẫn diễn ra tương tự, Bình Định giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, nhưng những tình huống nguy hiểm thực sự thuộc về Hải Phòng.

CLB Bình Định suýt thua Hải Phòng, lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu bảng - 2

Thậm chí, chủ nhà Bình Định còn suýt thua trong trận đấu này, do chỉ chơi với 10 người trong những phút cuối trận (Ảnh: Topenland Bình Định FC).

Phút 60, hậu vệ đội bóng Bình Định phải phá bóng ngay trước vạch vôi khung thành đội nhà, sau tình huống dứt điểm từ cự ly gần của cầu thủ đội Hải Phòng.

Chưa hết, đến phút 64, Châu Ngọc Quang bên phía đội bóng đất Cảng tung cú sút từ khoảng 20m, buộc thủ môn Đặng Văn Lâm phải bay người đẩy bóng chịu phạt góc bằng những đầu ngón tay. 

Phút 66, đội chủ nhà Bình Định cũng có cơ hội tốt để mở tỷ số, sau tình huống đệm bóng cận thành của Nghiêm Xuân Tú, nhưng thủ môn Nguyễn Đình Triệu bên phía đội khách kịp dùng chân phá bóng. 

Đến phút 73, Rimario bỏ lỡ một tình huống cực kỳ thuận lợi để ghi bàn cho đội khách Hải Phòng. Trong pha bóng này, Triệu Việt Hưng chuyền khe thông minh để Rimario lao xuống đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng Rimario lại sửa bóng ra ngoài, trước vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ của các đồng đội.

Cuối trận, Bình Định chỉ còn chơi với 10 người, do trung vệ Adriano Schmidt của đội bóng đất Võ buộc phải phạm lỗi với Rimario bên phía Hải Phòng, ngay trước khu vực 16m50 của đội nhà, trong tình huống mà Rimario chuẩn bị đối diện với thủ môn Đặng Văn Lâm.

Trọng tài Nguyễn Đình Thái rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Adriano Schmidt sau pha phạm lỗi này, khiến Bình Định phải chơi thiếu người trong ít phút cuối.

Nhưng không có bàn thắng nào được ghi ở phần thời gian còn lại, 2 đội chia điểm với kết quả hòa không bàn thắng. Trận hòa này khiến cho Bình Định và Hải Phòng tự níu chân nhau trên bảng xếp hạng, mỗi đội có 27 điểm, bỏ qua cơ hội áp sát đội đầu bảng Hà Nội, lúc này đang có 31 điểm.