1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chuyện trọng tài, chuyện lạ Việt Nam!

(Dân trí)- Trọng tài cứ mắc “lỗi nhận định”, CLB khóc ròng, cầu thủ và người xem ấm ức. Không ai khiếu nại, không ai kỷ luật, nghe đâu còn có người xem đó như một phần không thể thiếu (!?).

Hết vòng 14, dư luận ca thán rầm trời với cách cầm còi khó hiểu của các ông vua áo đen. Người ta đã tưởng rồi sẽ có những lá đơn, những án kỷ luật. Cuối cùng, không một dòng nào trong Thông báo kỷ luật nhắc đến 2 chữ “trọng tài”.

 

Có chăng, 4 “vua” bị kêu ca nhiều nhất là các ông Đặng Thanh Hạ, Phạm Quốc Dũng, Đào Văn Cường và Nguyễn Quốc Việt đều đồng loạt bị thuyên chuyển từ “chân chạy” (bắt chính) sang “chân ngồi”(trọng tài thứ tư) ở vòng 15.

 

Vẫn chưa hết, vòng 15 lại được chứng kiến cảnh khán giả sân Vinh nán lại sân muốn “bắt sống” trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn, báo hại lực lượng an ninh phải “giải cứu” “vua” Tuấn bằng xe chuyên dụng.

 

Thế nhưng chẳng thấy ai kiện cáo gì.

 

Hỏi ra mới biết, BLĐ các đội bóng đều là người biết luật, mà Khoản 3 – Điều 59 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của VFF thì quy định rõ:  "Liên đoàn, Ban tổ chức giải không giải quyết khiếu nại quyết định của trọng tài trong trận đấu về: bàn thắng hay không bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền".

 

Ngán ngẩm! Quy định là thế, các đội bóng có ấm ức đến đâu thì cũng chịu. Muốn kiện, sang nước ngoài mà đá, mà kiện cho thỏa thích.

 

Trăm sự thôi đành trông chờ VFF “tự xử”. Nhưng thực tế, “băng hình xấu”, “báo cáo sau trận đấu không nêu”, làm sao BTC giải theo dõi cho hết được.

 

Có lẽ những ai đang ấm ức thì cứ cố mà chịu đựng dài dài, vì quan điểm của BTC đã rõ ràng: “Những sai lầm mang tính cá nhân của các trọng tài là một phần của bóng đá, miễn rằng đó là lỗi nhận định chứ không phải về vấn đề tư tưởng”.

 

Có lẽ cũng vì lý do đó mà ông Trưởng BTC giải vẫn gật gù đánh giá các trọng tài là “hoàn thành nhiệm vụ”, thậm chí ông còn quả quyết trọng tài là chuyện của mọi giải đấu, mọi nền bóng đá, chứ không riêng gì của VN ta.

 

Nói như ông, phải chăng người VN cần sang Italia để dẹp chuyện tiêu cực ở Serie A, sang Đức để làm ra lẽ vụ hối lộ trọng tài ở Bundesliga xong rồi mới về nước đề nghị BTC xem xét một số “vua” trên sân cỏ nước nhà?

 

“Dưới” kêu, “trên” không thấu. Chuyện lạ mà không lạ của BĐVN! 

Hồng Kỹ