Theo Dòng: Nhìn & Ngẫm
Chữ “Sạch” tuổi 20
(Dân trí) - Khi chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắn nhủ các cầu thủ đang thi đấu tại giải BĐ U21 là “hãy đá trung thực, hết mình vì màu cờ sắc áo” cũng là khi chúng ta phải động lòng nghĩ về một chữ “Sạch” tuổi 20.
1. Cũng tại giải đấu này, nhưng là năm 2002 đã từng có một trận “đá cuội”, rất “cuội” giữa Đồng Tháp và SLNA. Khi đó, ai cũng muốn thua để tránh ngôi đầu bảng. Và khi đó, người không muốn thua duy nhất, HLV Trần Công Minh của ĐT đã vừa khóc vừa thốt lên : “Tôi đau quá! Các cầu thủ đã không đá theo ý tôi”.
Vậy thì họ đá theo ý của ai và đá vì ai? Ở một cái xứ sở mà lệnh của cấp trên đôi khi vẫn bị phủ định bởi cấp trên của cấp trên thì câu hỏi này không khó tìm ra lời giải. Vấn đề là, như thế, cái sạch có còn không? Và để cho cái sạch sống được trong mỗi đôi chân, mỗi cái đầu cầu thủ thì bản thân ai cần phải sạch trước đã?
2. Những phóng viên “bám” giải U21 năm nay kể rằng đã có rất nhiều cầu thủ tỏ ra lớn trước tuổi. Lớn không phải trong tư duy, trong nhân cách, mà lớn ở độ quái, được thể hiện ở những pha câu giờ, những tình huống ăn vạ rồi những lần “đánh nguội” đối phương…
Một HLV lý giải: “tất cả đều được dạy cả đấy”. Nếu không tin bạn có thể đến bất cứ một cái lò bóng đá trẻ nào để kiểm nghiệm. Tại đó, những đứa trẻ mới ở độ tuổi U13, U14 đã được thầy chỉ cho cách “chém”, cách “lừa”, tất nhiên là “chém” và “lừa” trên sân cỏ. Nhưng trên sân cỏ mà gian dối như thế thì trong đời liệu có sống thật và sống sạch được chăng?
Bởi thế muốn cho các cầu thủ đá “trung thực” như lời nhắn của chủ tịch nước hôm qua thì những người dạy các cầu thủ, những người mà hàng ngày vẫn nhét hai chữ “ĐẠO ĐỨC” vào tai các cầu thủ cần phải trung thực trước đã.
Phan Đăng










