1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chủ Mỹ quyết phá đám, Liverpool lại “nguy kịch”

(Dân trí) - Không dễ dàng chấp nhận thua cuộc sau phán quyết của toàn án Liverpool, bộ đôi Tom Hicks và George Gillett đã viện đến tòa án bang Texas, Mỹ để ngăn cản thương vụ. Tình thế của the Kop vì thế lại trở nên hết sức đáng lo.

 
Ngay sau khi được tòa án thành phố Liverpool “bật đèn xanh” cho thương vụ đổi chủ trị giá 300 triệu bảng cho New England Sports Ventures, BLĐ the Kop đã nhóm họp trong tối 13/10 để nhanh chóng hoàn tất việc chuyển nhượng.

Chủ Mỹ quyết phá đám, Liverpool lại “nguy kịch” - 1

Các CĐV của Liverpool tiếp tục sống trong lo âu

Tuy nhiên vào phút chót tất cả đã bị đình lại khi 2 ông chủ Tom Hicks và George Gillett thông báo qua điện đàm rằng đã có được lệnh của tòa án thành phố Dallas, bang Texas buộc các bên phải tạm hoãn thương vụ. Lí lẽ họ đưa ra đó là BLĐ đội bóng thành phố cảng đang có hành động “lừa đảo” khi cố tìm cách bán CLB rẻ hơn mức giá thị trường. Không những thế bộ đôi trên còn đòi được bồi thường 1 tỷ bảng cho những tổn hại họ phải gánh chịu.

Thông báo từ các cố vấn của Tom Hicks khẳng định: “Các chủ sở hữu Liverpool Football Club hôm nay thông báo tòa án bang Texas đã chấp thuận ban hành một lệnh phong tỏa tạm thời đối với BLĐ Liverpool Football Club trong việc thực hiện việc chuyển nhượng CLB cho New England Sports Ventures (NESV). Một phiên điều trần trước tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/10/2010.

Vụ kiện này đồng thời nhắm tới việc có được các phán quyết cuối cùng cũng như khoản bồi thường thiệt hại khoảng 1,6 tỷ USD (hơn 1 tỷ bảng Anh). Các bị đơn trong vụ việc này bị coi là đã có hành động lừa dối trắng trợn vì đã tìm cách thực hiện mưu đồ bán LFC cho NESV ở mức giá họ biết là thấp hơn giá trị thị trường hàng trăm triệu USD”.

Đồng thời thông báo cũng xác nhận Hicks và Gillett đã nhận được 2 lời đề nghị mua lại cao hơn mức mà NESV chào: “Khoảng ngày 4/10/2010, ông Hicks đã nhận được thư từ đối tác đề xuất mua lại Liverpool FC ở mức giá 375 - 400 triệu bảng. Bức thư này đồng thời khẳng định khách hàng đó không cần vay mượn vẫn có đủ vốn để thực hiện giao dịch và có ý định xây một SVĐ mới cho Liverpool FC.

Chủ Mỹ quyết phá đám, Liverpool lại “nguy kịch” - 2

BLĐ Liverpool còn phải đối mặt với nhiều kiện tụng

Thêm vào đó, chỉ vài ngày trước đây các chủ sở hữu còn phát hiện ra rằng từ cuối tháng 8, một nhà đầu tư tiềm năng khác đã đề nghị mức giá từ 350 – 400 triệu bảng. Thông tin này khi đó đã được chuyển cho bị đơn là Broughton và những người đồng mưu khác. Theo nhà đầu tư ngày ông Broughton không hề trả lời đề nghị của họ.

Hơn nữa khi ý định bán CLB cho NESV được công bố, nhà đầu tư nêu trên một lần nữa liên hệ với ông Broughton để thông báo về lời đề nghị của mình, với mức giá cao hơn khá nhiều lời đề nghị của NESV nhưng một lần nữa ông Broughton lại bác bỏ mà không có thảo luận gì cụ thể”.

Với tình hình này rất có thể Liverpool sẽ không thể đổi chủ trước hạn chót 15/10 nếu Chủ tịch Broughton không “vô hiệu hóa” được lệnh từ tòa án bang Texas. Thông báo trên website Liverpool xác nhận: “Sau khi được tòa án chấp thuận, BLĐ the Kop đã nhóm họp để hoàn tất việc bán Liverpool FC cho New England Sports Ventures.

Nhưng thật đáng tiếc trong đêm qua Thomas Hicks và George Gillett đã có được lệnh phong tỏa tạm thời từ tòa án Texas, ngăn cản việc BLĐ độc lập, Ngân hàng RBS và NESV hoàn tất giao dịch. BLĐ độc lập đang xem lệnh phong tỏa này là không xác đáng, gây tổn hại cho CLB và sẽ có hành động kịp thời để loại bỏ phán quyết này”.

Hoàng Tùng