1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

"Chơi tennis" với Bournemouth, Man City giành ngôi đầu bảng

Hạo Minh

(Dân trí) - Man City đại thắng 6-1 trước Bournemouth trong ngày Haaland không ghi bàn. Nhà đương kim vô địch tạm thời vươn lên giành ngôi đầu bảng khi Tottenham chưa thi đấu.

Man City tiếp Bournemouth trên sân nhà ở vòng 11 Premier League. Đoàn quân của Guardiola đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với chiến thắng đậm 6-1 và tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng.

Công lớn trong chiến thắng của Man City không phải Haaland mà là ngôi sao trẻ Doku. Cầu thủ trẻ người Bỉ ghi một, nhưng có tới 4 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công. Có thêm 3 điểm, Man City vươn lên đứng đầu bảng với 27 điểm và gây áp lực lớn cho Tottenham khi đội bóng này thi đấu derby London với Chelsea.

Chơi tennis với Bournemouth, Man City giành ngôi đầu bảng - 1

Doku tỏa sáng trong chiến thắng đậm của Man City (Ảnh: Getty).

Với lợi thế sân nhà, Man City đẩy cao đội hình giành thế trận và tổ chức tấn công dồn ép đối thủ khiến Bournemouth buộc phải chơi phòng thủ số đông. Tuy nhiên, sức tấn công của đội chủ nhà quá mạnh và đội khách bắt đầu sụp đổ sau 2/3 thời gian thi đấu của hiệp một. 

Phút 30, Doku bật tường với Rodri ở trung lộ và dứt điểm gọn gàng từ đầu vòng cấm địa đưa bóng vào góc phải mở tỷ số trận đấu. 3 phút sau, tiền đạo người Bỉ xử lý bóng kỹ thuật trong vòng cấm địa đội khách rồi chuyền bóng thuận lợi để Silva dứt điểm một chạm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. 

Phút 37, Doku đã dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng chạm Akanji đi vào lưới và bàn thắng được tính cho hậu vệ người Hà Lan. Man City ghi 3 bàn chỉ trong 7 phút và cầm chắc 3 điểm khi trận đấu còn chưa hết hiệp một. 

Chơi tennis với Bournemouth, Man City giành ngôi đầu bảng - 2

Doku ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Bournemouth vùng lên sau giờ nghỉ, Solanke làm tung lưới Man City ở phút 47 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Phút 64, Doku chuyền bóng cho Foden, sau một vài nhịp xử lý, cầu thủ người Anh dứt điểm gọn gàng từ trung tâm vòng cấm địa nâng tỷ số lên 4-0.

Nỗ lực tấn công của đội khách mang về cho họ bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-4 ở phút 74. Từ một đợt tấn công tốt hiếm hoi của đội khách, Sinisterra loại bỏ Walker ở trong vòng cấm địa rồi dứt điểm chìm vào góc trái hạ gục Ederson.

Bournemouth tiếp tục vùng lên tấn công nhưng họ dính đòn phản công từ Man City. Phút 83, Doku chuyền bóng thuận lợi cho Silva, cầu thủ người Bồ Đào Nha lốp bóng qua thủ thành của đội khách ghi bàn thắng thứ 5 cho đội chủ nhà.

Man City ấn định chiến thắng 6-1 ở phút 88, Ake bay người đánh đầu từ cự ly gần sau cú tạt bóng của cầu thủ trẻ Bobb.