1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Choáng với khoản nợ khổng lồ của Barcelona

H.Long

(Dân trí) - Ngay cả khi Messi ra đi, Barcelona vẫn phải đối diện với cơn khủng hoảng tài chính vô cùng đáng sợ. Tất cả những điều này đã được Chủ tịch Joan Laporta tiết lộ.

Mới đây, do gặp khó khăn về tình hình tài chính, Barcelona đã buộc phải để Messi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng đội bóng xứ Catalan đã thoát khỏi gánh nặng.

Choáng với khoản nợ khổng lồ của Barcelona - 1

Chủ tịch Joan Laporta thừa nhận tình trạng nguy ngập tài chính của Barcelona.

Trong cuộc trả lời trực tiếp đài Esport3, Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta thừa nhận về tình hình tài chính vô cùng nguy ngập. Theo đó, tổng số nợ của Los Blaugrana ở thời điểm này đã lên tới 1,35 tỷ euro. Giá trị ròng của CLB là âm 451 triệu euro (khoản nợ lớn hơn tổng tài sản của đội bóng).

Người đứng đầu Barcelona chia sẻ: "Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Barcelona đã thiệt hại 91 triệu euro trong mùa giải 2020/21. Tính tới thời điểm này, đội bóng đã lỗ số tiền 487 triệu euro.

Tổng nợ của Barcelona đã lên mức 1,35 tỷ euro. Phần lớn số tiền này là do việc CLB đã bội chi trong 10-15 năm vừa qua từ các thời Chủ tịch trước của đội bóng.

Lúc này, quỹ lương của Barcelona (sau khi Messi ra đi) vẫn ở mức rất cao là 617 triệu euro, chiếm 103% doanh thu của đội bóng. Quỹ lương nào cao hơn 25%-35% so với những đối thủ khác. Giá trị tài sản ròng của CLB là âm 451 triệu euro.

Điều này buộc chúng tôi phải lập kỷ lục thuyết phục các chủ nợ rằng đội bóng vẫn đang hoạt động. Nợ ngân hàng ngày một tăng lên. Điều này một phần bởi những người tiềm nhiệm đã kiểm soát không tốt.

Choáng với khoản nợ khổng lồ của Barcelona - 2

Barcelona đang nợ 1,35 tỷ euro.

Giờ đây, chúng tôi cần một khoảng vay 80 triệu euro, nếu không thì không đủ tiền trả lương. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy rằng cần phải sửa chữa sân Nou Camp vì nếu không các CĐV sẽ gặp rủi ro. Tôi cũng phát hiện ra rằng CLB đã nhận trước 50% tiền bản quyền truyền hình".

Tất nhiên, Chủ tịch Joan Laporta vẫn hướng sự chú ý vào người tiền nhiệm Bartomeu. Ông nói: "Tôi đã nhận lá thư từ Josep Maria Bartomeu. Ông ấy muốn công khai nó nhưng đó là bức thư với luận điệu dối trá và ngụy biện cho các quản lý không tốt.

Việc ông ta giảm 68 triệu euro từ quỹ lương của CLB không phải là tất cả. Bởi lẽ, tôi phát hiện ra hàng triệu euro khác được chi cho tiền thưởng. Bên cạnh đó, CLB cũng chi ra khoản tiền rất lớn cho khâu trung gian (chứ không phải người đại diện của cầu thủ).

Tôi cho rằng Ban lãnh đạo cũ cần phải chịu trách nhiệm cho tình hình tồi tệ của đội bóng trước ngày 7/3. Họ không thể trốn tránh trách nhiệm của mình.

Choáng với khoản nợ khổng lồ của Barcelona - 3

Chủ tịch Laporta cho rằng người tiền nhiệm Bartomeu đã chi tiêu quá bừa bãi, khiến Barcelona lâm vào tình cảnh này.

Trong lá thư của mình, ông Bartomeu cũng chia sẻ rằng đang có kế hoạch cắt giảm thêm 90 triệu euro. Thế nhưng, điều đó sao mà thực hiện nổi khi các cầu thủ không muốn nói chuyện với ông ấy.

Trong quá khứ, Barcelona từng nhận được 222 triệu euro từ tiền bán Neymar nhưng sau đó, họ tiêu số tiền đó với tốc độ ánh sáng. Và bây giờ, đội bóng đang phải chịu hậu quả bởi sự tăng vọt tài chính".

Bên cạnh đó, Chủ tịch Joan Laporta cũng thừa nhận các trụ cột của Barcelona sẵn sàng giảm lương ở thời điểm này. Ông nói thêm: "Chúng tôi rất vui khi Pique đã có thiện chí. Tôi phải cảm ơn cậu ấy. Các trụ cột khác của đội bóng cũng đang đàm phán giảm lương và nó diễn ra khá tích cực. Tôi nghĩ rằng các bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận".