Chiellini xin lỗi vì tuyên bố Balotelli xứng đáng... ăn tát

(Dân trí) - Trong cuốn tự truyện cá nhân, trung vệ Giorgio Chiellini đã tuyên bố đàn em Mario Balotelli xứng đáng ăn tát ở Confederation Cup, tuy nhiên sau đó anh lại lên tiếng xin lỗi về việc này.

Trong cuốn tự truyện cá nhân sắp giới thiệu tới độc giả, trung vệ Giorgio Chiellini gây sốc khi tuyên bố rằng đàn em Mario Balotelli xứng đáng "ăn tát" vì thái độ thiếu tôn trọng đồng đội ở đội tuyển Italia trong kỳ Confederation Cup năm 2013.

Chiellini xin lỗi vì tuyên bố Balotelli xứng đáng... ăn tát - 1

Trung vệ Chiellini gây sốc khi tuyên bố đồng đội Mario Balotelli xứng đáng ăn tát ở Confederation Cup 2013

Chiellini khẳng định điều này với tờ La Repubblica: "Tôi thực sự thất vọng bởi hai đồng đội của mình lúc đó và tôi xác nhận mọi thứ tôi đã viết trong cuốn sách.

Balotelli là một cầu thủ tiêu cực, không tôn trọng đồng đội. Trong Confederations Cup với Brazil năm 2013, cậu ấy đã không giúp một tay cho bất cứ điều gì, cậu ấy thực sự xứng đáng nhận một cái tát.

Một số người nghĩ rằng cậu ấy nằm trong số 5 tiền đạo hàng đầu thế giới, nhưng tôi thậm chí chưa bao giờ coi cậu ấy trong top 10 hoặc 20".

Tuy nhiên, ngay sau đó "Ngựa chứng" đã phản pháo với đàn anh qua mạng xã hội một cách nhẹ nhàng, khác hẳn với tính cách bộc trực quen thuộc của tiền đạo đội tuyển Italia: "Chí ít thì tôi có sự chân thành và dũng cảm để nói mặt đối mặt với nhau. Anh đã có rất nhiều cơ hội để nói với tôi từ năm 2013 như cách một người đàn ông làm nhưng anh đã không làm thế".

Thậm chí sau đó Mario Balotelli bất ngờ gửi tặng Chiellini một chiếc áo có chữ ký của mình cùng dòng chú thích: "Kể cả khi anh bất ngờ đâm sau lưng tôi, tôi vẫn yêu quý anh".

Chiellini xin lỗi vì tuyên bố Balotelli xứng đáng... ăn tát - 2

Balotelli phản pháp Chiellini một cách nhẹ nhàng: "Hãy dũng cảm nói thẳng mặt nhau như những người đàn ông"

Hành động của Balotteli khiến Chiellini dường như cảm thấy xấu hổ và kết nối video call với đàn em Balotelli để gửi lời xin lỗi về những phát ngôn thiếu cân nhắc của mình.

Balotteli mở đầu cuộc nói chuyện bằng câu nói đùa: "Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi không phải người gây chuyện mà là anh. Tôi có nhiều chuyện thật không ngờ từ anh đấy Giorgio. Tôi không phải người tiêu cực, lúc nào tôi chẳng cười đùa".

Trung vệ của Juventus đáp lại: "Tôi đã ghen tị với cậu. Trong đời, ai cũng mắc lỗi để tự cải thiện mình và tiến bộ hơn trước. Tôi không phải người được ra quyết định có nên đưa các lời chỉ trích vào tự truyện không nhưng nói vậy có vẻ như sai trái và đạo đức giả. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tôi đã mắc sai lầm và sẽ học hỏi trong việc phát ngôn. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi từ những sai lầm của mình mỗi ngày trong đời. Nếu có cơ hội được thi đấu cùng nhau ở EURO sắp tới, đó sẽ là một vinh dự cho tôi khi chơi bên cạnh Balotelli. Tôi chẳng có vấn đề gì cả".

Sông Lam