1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chiellini và Bonucci: Đấu sĩ lãng mạn và lá chắn thép của Italia

Thiện Nhân

(Dân trí) - Họ mạnh mẽ như đấu sĩ, nhưng cũng kỹ thuật và uyển chuyển như nghệ sĩ, Chiellini và Bonucci là hiện thân của nghệ thuật phòng ngự kiểu Italia: Vững chãi như thép nhưng mịn màng như nhung.

Những đấu sĩ tạo nên lá chắn thép cho đội tuyển Italia 

Tờ The New York Times của Mỹ gọi bộ đôi trung vệ của đội tuyển Italia Bonucci và Chiellini là những nghệ sĩ của nghệ thuật phòng ngự. Trong khi đó, tờ Dailymail của Anh lại gọi hai hậu vệ này của đội bóng màu thiên thanh là những đấu sĩ theo phong cách La Mã cổ đại.

Gọi theo cách nào cũng đúng, Chiellini và Bonucci sừng sững như những tấm lá chắn thép chắn trước khung thành của đội tuyển Italia, nhưng họ cũng thừa kỹ thuật và đầy nghệ thuật trong kỹ năng kiểm soát bóng, kiểm soát cầu thủ tấn công của đối phương như những nghệ sĩ sân cỏ.

Chiellini và Bonucci: Đấu sĩ lãng mạn và lá chắn thép của Italia - 1

Chiellini và Bonucci mạnh mẽ và rắn rỏi như những đấu sĩ.

Tờ Dailymail viết: "Hai trung vệ ngỡ đã già cỗi này (Chiellini năm nay 36 tuổi, Bonucci 34 tuổi) đặt Harry Kane của đội tuyển Anh vào thế bị khóa chặt, trong một đêm căng thẳng đến cao độ. Không phải đội trưởng của đội tuyển Anh chơi không tốt, mà chỉ đơn giản ở chỗ anh đã bị các đấu sĩ Chiellini và Bonucci để mắt đến".

"Raheem Sterling cũng vậy. Bất cứ khi nào cầu thủ hay nhất giải đấu của tuyển Anh bắt đầu lao vào vòng cấm bên phía Italia, Sterling lại thấy mình bị Chiellini và Bonucci "vồ" theo cách những con mèo lớn (sư tử) lao ra khỏi bãi cỏ, để phục kích chú linh dương" - tờ Dailymail viết tiếp về sự hiệu quả của bộ đôi trung vệ Chiellini và Bonucci của đội bóng màu thiên thanh.

Chiellini và Bonucci: Đấu sĩ lãng mạn và lá chắn thép của Italia - 2

Nhưng Bonucci cũng biết cách ghi bàn như một nghệ sĩ.

Cần biết rằng Dailymail là tờ báo của Anh, trong khi chính đội tuyển Anh là bại tướng của Italia trong trận chung kết Euro 2020, diễn ra vào rạng sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), đủ thấy truyền thông quốc tế đánh giá cao tài năng của cặp đôi Chiellini và Bonucci đến mức nào.

Có thể nói từ sau ngày các trung vệ lừng danh gồm Maldini, Nesta và Cannavaro giải nghệ, thế giới bóng đá mới lại chứng kiến một bộ đôi trung vệ xuất sắc đến thế và ăn ý đến thế trong bóng đá hiện đại, và Italia tiếp tục là nơi cho sản sinh ra những hậu vệ hay nhất, vững chắc nhất. 

Nghệ sĩ sân cỏ trong hình hài những chiến binh

Bonucci và Chiellini chính là hiện thân của nghệ thuật phòng ngự kiểu Italia. Giới bóng đá vẫn nói, "phi phạm lỗi bất thành hậu vệ", nhưng câu này dường như không đúng với các bậc thầy phòng ngự kiểu Italia.

Bonucci hầu như không phạm lỗi, ngoài kỹ thuật chuồi bóng thuộc vào loại thượng thừa, thì Bonucci đọc tình huống, phát động tấn công và chuyền bóng chuyển hướng tấn công không thua bất kỳ tiền vệ tổ chức nào.

Chiellini và Bonucci: Đấu sĩ lãng mạn và lá chắn thép của Italia - 3

Cùng nhau, bộ đôi Chiellini và Bonucci mang cúp vô địch Euro về cho Italia.

Bonucci chính là tác giả của bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Italia trong trận chung kết trên sân Wembley theo cách rất lạnh lùng nhưng cũng đầy nhạy bén. Ngoài ra, trong cả hai lần đá luân ở bán kết và chung kết, trước Tây Ban Nha và Anh, Bonucci đều đá thành công, dứt điểm kỹ thuật khiến thủ môn đối phương không thể nào với tới. 

Chiellini có vẻ thô ráp hơn, anh không kỹ thuật bằng Bonucci, nhưng cũng không lạm dụng các tình huống đá rắn không cần thiết, như phần đông các trung vệ khác thường làm vậy để "dằn mặt" cầu thủ tấn công của đối phương.

Ngay cả khi Chiellini buộc phải phạm lỗi, thì đấy cũng là những tình huống cho thấy… sự tinh quái. Ví dụ như pha túm cổ áo Saka bên phía tuyển Anh ở cuối giờ thi đấu chính thức của trận chung kết Euro 2020, khiến cho tiền vệ trẻ của "Tam sư" gần như bị giật ngược ra sau, thì pha phạm lỗi đấy vẫn được khen nhiều hơn là chê.

Chiellini và Bonucci: Đấu sĩ lãng mạn và lá chắn thép của Italia - 4

Chiellini và Bonucci cũng là hiện thân của tinh thần Italia, của sự vững vàng và kiên trì khó gặp ở các đội bóng khác.

Trong tình huống vừa nêu, cầu thủ phòng ngự không thể… không phạm lỗi. Phạm lỗi để giúp đội nhà tránh khỏi tình huống phản công và nguy cơ đối diện với bàn thua. 

Phạm lỗi với mục đích rõ ràng về mặt chiến thuật, ở rất xa khung thành đội nhà, chứ không phải để triệt hạ đối phương. Và Chiellini phạm lỗi vừa mức chỉ nhận thẻ vàng, chứ không đến mức phải lãnh thẻ đỏ: Đấy cũng là một nghệ thuật của việc… phạm lỗi.

Lại là tờ Dailymail bình luận về tài năng và về tầm quan trọng của bộ đôi trung vệ Bonucci và Chiellini bên phía đội tuyển Italia, trên hành trình giành cúp bạc châu Âu của đoàn quân màu thiên thanh.

Dailymail viết: "Họ không biết mệt mỏi, những người chỉ huy và tạo ra giai điệu của đội tuyển Italia. Với họ, ngôi vô địch châu Âu đến với tuyển Italia thật dễ dàng. Họ đã xuất sắc trong trận khai mạc với Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 11/6 (theo giờ châu Âu), và tiếp tục xuất sắc như thế kể từ đó".

"Bonucci và Chiellini không bao giờ mắc sai lầm. Nếu tuyển Anh đụng độ đối thủ có hàng thủ kém hơn một chút so với Italia, Anh sẽ thắng trong cuộc đấu hấp dẫn này.

Nếu tuyển Anh vượt lên dẫn trước ở phút thứ hai trước bất kỳ ai khác, chứ không phải đối thủ sở hữu tinh thần của người Italia, chiếc cúp bạc Euro có lẽ đã nằm trong tay của tuyển Anh" - Dailymail chua chát thừa nhận sự bất lực của "Tam sư" trước bức tường phòng ngự màu xanh của "Azzurri", nơi có sự hiện diện của bộ đôi siêu trung vệ Chiellini và Bonucci. 

Trong khi đó, tờ The New York Times của Mỹ viết đơn giản hơn, đúng phong cách Mỹ, nhưng vẫn lột tả đầy đủ phẩm chất hơn người của bộ đôi trung vệ thép bên phía đội tuyển Italia: "Các hậu vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci đã giúp Italia thoải mái tiến tới ngôi vô địch Euro 2020, ngay trên bờ vực của việc có lúc tưởng như họ đã mất danh hiệu này".