1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea - Tottenham: Con đường sinh, con đường tử

(Dân trí) - Số phận đưa đẩy khi Chelsea và Tottenham đang phải cạnh tranh quyết liệt với nhau để có một suất trong tốp 4 Premier League. Với đội chủ nhà Chelsea, họ bắt buộc phải giành chiến thắng, đó sẽ là "con đường sinh".

Man City đã sớm bỏ lại phần còn lại của Premier League để một mình độc chiếm con đường tiến về ngôi vô địch, MU dù "đuối hơn'' so với gã hàng xóm ồn ào nhưng đội bóng này luôn đứng nhì bảng, Liverpool đã bứt lên mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa để thổi lửa vào vị trí của MU. Vậy Premier League chỉ còn lại một vị trí thứ 4 cho các đội bóng thành London, đáng tiếc họ lại có tới ba đội bóng muốn giành giật vị trí này.

Chelsea - Tottenham: Con đường sinh, con đường tử - 1

Tottenham, Chelsea và Arsenal đang xếp lần lượt từ thứ tư tới thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League. Trong số này, Arsenal đang là đội ít hi vọng nhất bởi họ đang kém đội xếp trên Chelsea tám điểm và kém đội xếp thứ tư Tottenham tới 13 điểm. Arsenal có thể đã đầu hàng ở cuộc đua giành vị trí tốp 4 nhưng Chelsea thì không. Khoảng cách năm điểm với Tottenham không phải nhiều và đội bóng này hoàn toàn có thể vượt lên khi còn tới tám lượt đấu nữa.

Chelsea đã không ổn định trong thời gian vừa qua, đội bóng này sa sút ở Premier League và từ vị thế cạnh tranh ngôi nhì bảng MU, họ đã rớt khỏi tốp 4. Giờ đây thầy trò Conte cũng không còn thi đấu ở châu Âu nên họ sẽ tập trung toàn bộ sức lực để thi đấu tại Premier League. Bắt đầu từ chính trận đấu với Tottenham vào đêm nay.

Những trận derby London, đặc biệt giữa những đội bóng lớn luôn nóng. Chelsea sẽ không còn đường lùi, họ buộc phải bung sức tấn công trước Tottenham. Đội khách cũng không giỏi chơi phòng thủ, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng chắc chắn Tottenham sẽ cố gắng thể hiện lối chơi của mình là tấn công. Vì thế, trận cầu tại Stamford Bridge đêm nay sẽ hứa hẹn là một bữa tiệc tấn công mãn nhãn.

Chelsea - Tottenham: Con đường sinh, con đường tử - 2

Nếu Chelsea thu hẹp khoảng cách với Tottenham xuống còn hai điểm, đội bóng của Conte sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ngược lại nếu không thắng, Chelsea sẽ tự chuốc lấy áp lực cho mình và có thể đội bóng này sẽ chẳng còn cơ hội chen chân vào tốp 4. Khi ấy có thể Conte sẽ bay ghế sớm bởi ông chủ Abramovich của Chelsea không phải người giỏi kiên nhẫn.

Chelsea đang nắm giữ lợi thế lớn khi thi đấu trên sân nhà, tại đây đội chủ sân Stamford Bridge bất bại tới 30 trận ở mọi giải đấu trước Tottenham. Lần gần nhất đội khách thắng tại Stamford Bridge cũng cách đây tới 27 năm. Chắc chắn lợi thế này sẽ là điểm tựa lớn cho các cầu thủ Chelsea tự tin tiếp đón đối thủ cùng thành phố.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia ít nhiều ảnh hưởng tới cả hai bên. Về phía Chelsea, đội bóng này nhiều khả năng sẽ không có sự phục của thủ thành Thibaut Courtois do đang dính chấn thương. Khả năng ra sân của hậu vệ Andreas Christensen cũng còn để ngỏ, những cầu thủ như Ross Barkley hay David Luiz chắc chắn sẽ không thể tham dự.


Pochettino không có thành tích tốt khi đội bóng của ông đối đầu với các CLB nằm ở tốp 6

Pochettino không có thành tích tốt khi đội bóng của ông đối đầu với các CLB nằm ở tốp 6

Trước trận đấu này, huấn luyện viên Pochettino nói rằng chân sút hàng đầu Harry Kane có thể sẽ tham dự. Tiền đạo người Anh gặp chấn thương ba tuần trước, thông tin lúc ban đầu thể hiện rằng đó là một ca chấn thương nặng, tuy nhiên dường như Kane đã phục hồi nhanh hơn dự kiến. Cũng không ngoại trừ trường hợp Pochettino tung đòn gió để uy hiếp tinh thần đối thủ.

Nếu không có Kane, Tottenham sẽ mất định một nguồn năng lượng lớn, bởi không ai có thể thay thế tiền đạo người Anh ở vị trí tiền đạo cắm của Tottenham. Ngoài Kane, đội khách cũng để ngỏ khả năng thi đấu của tiền vệ Harry Winks do chấn thương mắt cá.

Cho tới thời điểm hiện tại, Tottenham vẫn là đội bóng duy nhất của Premier League chưa thua trong năm 2018, họ có bảy chiến thắng và ba kết quả hòa. Tuy nhiên, phải đối diện với một Chelsea đang bùng cháy, sẵn sàng chơi bài "sinh tử" thì có thể Tottenham đêm nay sẽ phải chịu thất bại đầu tiên.

Chelsea - Tottenham: Con đường sinh, con đường tử - 4

Hạo Minh