1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea thủ hòa Barca: Tinh thần Sparta

(Dân trí) - Nếu ví trận đấu trên sân Nou Camp diễn ra rạng sáng nay là một trận chiến, thì chắc chắn các cầu thủ Chelsea sẽ là những chiến binh vĩ đại, mang tinh thần chiến đấu của những người anh hùng Sparta huyền thoại vang danh trong lịch sử chiến tranh Hy Lạp.

Cách đây gần 3 năm, Barca vượt qua Chelsea ở bán kết Champions League bằng những tranh cãi xung quanh sự công tâm của trọng tài. Ở trận chung kết, đội bóng này đã đánh bại một đội bóng đến từ xứ sương mù là Man Utd để lên ngôi vô địch, theo tiết lộ từ chính đội bóng này, trước trận đấu với “Quỷ đỏ”, HLV Pep Guardiola đã cho các cầu thủ Barca xem một đoạn phim ngắn.
 
Chelsea thủ hòa Barca: Tinh thần Sparta
Chelsea đã chiến đấu như những chiến binh tại Nou Camp

 

Nội dung của phim nói về truyền thống hào hùng của Barca có xen lẫn những hình ảnh của bộ phim nổi tiếng “Đấu sĩ”. Kết quả, các cầu thủ của đội bóng xứ Catalan chiến đấu như những đấu sĩ và giúp cho truyền thống của họ càng thêm hoành tráng với chiếc cúp vô địch. Đây là một phương pháp khá hay, sau này Pep cũng không ít lần dùng lại, và cũng có một vài chiến lược gia danh tiếng cũng đã học theo cách làm này.

 

Nếu giả sử, Di Matteo cho các cầu thủ Chelsea xem một đoạn phim nào đó trước trận đấu với Barca. Có lẽ đó sẽ là phim có tên ngắn gọn “300”. Bộ phim này là sự tái hiện của trận chiến Thermopylae nổi tiếng trong lịch sử chiến tranh Hy Lạp, nơi 300 quân Sparta dưới sự chỉ đạo của Vua Leonidas I can đảm chống lại 1 triệu quân của đế chế Ba Tư cổ đại.

 

Rạng sáng nay tại Nou Camp, sức ép đè nặng lên Chelsea “chỉ có” từ hơn 8 vạn người, và khoảng hơn 60 phút đội bóng này chống chọi chỉ với 10 người, nghĩa là họ còn phải chịu áp lực cao hơn cả các chiến binh Sparta năm nào . Tuy nhiên, khác với những người anh hùng Sparta huyền thoại cuối cùng cũng chết vì quân Ba Tư. Đêm qua, đoàn quân 10 người của Chelsea đã giành chiến thắng lợi trước Barca.
 
Chelsea thủ hòa Barca: Tinh thần Sparta
Trận hòa này của Chelsea chẳng khác gì một chiến thắng
 

Chiến thắng ở đây không phải về mặt tỷ số, bởi kết quả trận đấu này diễn ra hòa. Nhưng trận hòa đó khác gì chiến thắng. Chơi với 10 người, bị đối phương dẫn trước 2 bàn, lại bị trọng tài phạt vạ 1 quả penalty, ấy vậy mà cuối cùng kết quả của trận đấu lại là 2-2. Như thế thì trận hòa này cũng có khác gì một chiến thắng.

 

Vẫn lối chơi ấy, vẫn những con người ấy, nhưng không ai có thể nói trận đấu của Chelsea tại Nou Camp vừa xong là xấu xí. Dù gần như phần lớn thời gian của trận đấu Chelsea chơi phòng thủ bằng số lượng đông đảo, chiếc xe buýt hai tầng của Chelsea với tầng trên 3 người và tầng dưới, trước mặt khung thành của Cech luôn có tới 6 người.

 

Cũng không thể nói rằng pha làm bàn của Ramires là ăn may, khi tình huống anh ghi bàn thì đội hình của Barca đang dâng lên quá cao. Hay bàn thắng "kết liễu" của Torres là một bàn thắng bình thường, bởi nó là hệ quả tất yếu dồn cả đội hình sang sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng mà quên đi phòng thủ (đó là canh  bạc tất tay của Barca)…
 
Chelsea thủ hòa Barca: Tinh thần Sparta
Chiếc thẻ đỏ của Terry giúp các cầu thủ Chelsea gắn kết hơn 

 

Tất cả những điều đó chỉ khiến chiến công này của Chelsea thêm vẻ vang. Thậm chí, ngay cả việc Terry bị đuổi, nếu xét theo triết lý phương Đông thì quả là trong cái rủi có... cái may, vì việc chỉ còn thi đấu với số ít giúp các cầu thủ Chelsea gồng mình mạnh mẽ hơn để chống chọi lại sức công mãnh liệt của Barca, và họ đã thành công nhờ có được một tinh thần bất diện.

 

Cả thế giới giờ đây đang phải nhìn Chelsea bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bởi họ đã làm được việc mà rất nhiều đội bóng mạnh của thế giới không làm được trong những năm gần đây. Đó là khiến Barca phải cúi đầu, dẫu trong 3 năm qua cũng từng có Inter loại Barca khỏi bán kết Champions League 2009/10, nhưng chiến thắng ấy chỉ khiến Barca tiếc nuối chứ không tâm phục khẩu phục như lần bại này.

 

Dù Chelsea có thành công hay không thành công trong việc chinh phục chiếc cúp Champions League ở trận đấu diễn ra vào ngày 19/5 tới. Nhưng chắc chắn rằng các cổ động viên của Chelsea đã hoàn toàn hài lòng với màn thể hiện của đội bóng này dưới thời HLV tạm quyền Di Matteo tại đấu trường Champions League, nơi Chelsea vừa có trận đấu hay nhất trong lịch sử của họ ở giải đấu này.

 

 
Vĩ Giang