1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea thất bại trước Liverpool: Không vội được đâu!

H.Long

(Dân trí) - Trận thua trước Liverpool là gáo nước lạnh dội vào tham vọng vô địch Premier League của Chelsea sau kỳ chuyển nhượng “bận rộn”. Ai cũng hiểu, hình hài của nhà Vua không thể xây dựng một sớm một chiều.

Hơn 230 triệu bảng, đó là số tiền mà Chelsea đã vung ra trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, để mua về hàng loạt ngôi sao như Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silvaf và Malang Sarr. Con số ấy đã khiến ngay cả những “đại gia” ở châu Âu cũng phải “mắt tròn mắt dẹt”.

Chelsea thất bại trước Liverpool: Không vội được đâu! - 1

Chelsea vẫn thua kém Liverpool một bậc ở thời điểm này

Có thể thấy, HLV Lampard đã chơi một canh bạc cùng ông chủ Abramovich. Với sự đầu tư rầm rộ như vậy, đương nhiên, mục tiêu lớn nhất của Chelsea chính là hướng tới chức vô địch Premier League.

Thế nhưng, tham vọng ấy đã bị dội gáo nước lạnh sau thất bại 0-2 ngay trên sân Stamford Bridge trước Liverpool. Việc đối đầu với nhà vô địch Premier League là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh của The Blues thời điểm này. Và có lẽ, tới thời điểm này, HLV Lampard và các học trò đang biết mình ở đâu.

Không phải Chelsea không có ý đồ. Trong hiệp 1, họ đã bóp nghẹt tuyến giữa của Liverpool và còn tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm. Bước ngoặt trận đấu chỉ diễn ra ở phút cuối cùng hiệp 1, khi Christensen nhận thẻ đỏ. Sau đó, sai lầm của thủ môn đắt giá nhất thế giới Kepa đã phá hỏng tất cả.

Những người Chelsea có quyền tiếc nuối vì những lát cắt ấy nhưng quả thực, có thực tế không thể phủ nhận, ở trận đấu vừa qua, Liverpool vẫn là đội bóng chơi trên chân và kiểm soát bóng tốt hơn.

Còn nhớ, trước thềm trận chung kết Champions League, HLV Hansi Flick từng được hỏi về nguy cơ mà Bayern Munich phải đối diện khi dâng cao hàng thủ trước hàng công có tốc độ tốt của PSG. Đáp lại, chiến lược gia người Đức hùng hồn tuyên bố: “Dù bất kỳ điều gì, chúng tôi sẽ không thay đổi lối chơi của mình”.

Chelsea thất bại trước Liverpool: Không vội được đâu! - 2

Chelsea vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện

Sau trận đấu với Chelsea, HLV Jurgen Klopp đã có phát biểu tương tự: “Tôi rất vui mừng khi Liverpool đã chiến thắng bằng lối chơi của mình”. Trước thềm trận đấu, người ta đã nhắc Jurgen Klopp nhiều về khả năng sẽ dính phản công của Chelsea bởi họ sở hữu quá nhiều cầu thủ tốc độ trên hàng công. Nhưng không phải vì thế mà Liverpool sợ hãi.

Kẻ mạnh không phải là kẻ sợ hãi, phải thay đổi lối chơi theo đối thủ. Thay vào đó, kẻ mạnh luôn biết cách phát huy điểm mạnh và buộc đối thủ phải chơi theo mình và không thể khai thác điểm yếu. Bayern Munich và Liverpool chính là ví dụ điển hình nhất cho điều này.

Chứng kiến trận đấu vừa qua, người ta mới thấy cách biệt về trình độ giữa Liverpool và Chelsea ở thời điểm này. Do đó, việc The Blues thất bại trước nhà vô địch Premier League là điều có thể dự báo từ trước.

Như HLV Lampard đã chia sẻ, Jurgen Klopp lợi thế hơn bởi có nhiều thời gian xây dựng lực lượng ổn định. Còn với Lampard, trong tay ông chỉ là viên gạch, để xây dựng thành công trình vẫn cần thời gian.

Như ở hàng thủ, Thiago Silva chưa thể ra sân trong bối cảnh Christensen, Zouma đều không thực sự ổn định. Hay như trên hàng công, Kai Havertz vẫn đang cần thời gian thích nghi với môi trường mới hay Hakim Ziyech vẫn chưa thể xuất trận vì chấn thương. Tương tự, HLV Lampard vẫn chưa thể dùng Ben Chiwell, thay thế Marcos Alonso đã già cỗi.

Chelsea thất bại trước Liverpool: Không vội được đâu! - 3

Kai Havertz vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với Chelsea

Một vấn đề quan trọng khác nằm ở trong khung gỗ. Sai lầm không thể tha thứ của Kepa có thể khiến Chelsea phải tiến hành sự thay đổi. Thủ thành Edouard Mendy đang trên đường tới Stamford Bridge để thay thế.

Rõ ràng, trước mặt Lampard vẫn còn là công trường ngổn ngang. Thật khó có thể kỳ vọng họ có thể hạ gục nhà vô địch Premier League ngay ở thời điểm này. Nhưng ở thời điểm vài tháng sau, chưa ai có thể nói trước điều gì.

Lúc này, Lampard đang cần sự ủng hộ và kiên nhẫn từ những thành viên của Chelsea.