1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea thắng vất vả trận mở màn “triều đại” Villas Boas

(Dân trí) - Trong trận đấu đầu tiên dưới quyền tân HLV Andre Villas Boas, Chelsea phải rất nhọc nhằn mới vượt qua đội bóng hạng dưới Portsmouth 1-0 nhờ pha đá phản của “người cũ” Tal Ben Haim.

Trước đó, Chelsea vừa có chiến thắng trước “quân xanh” Wycombe 3-0 trên sân tập nên không được tính là một trận đấu chính thức. Do đó, cuộc so tài với Portsmouth diễn ra tại Fratton Park được coi là trận đấu “ra mắt” của tân HLV Villas Boas, đồng thời là trận đấu mở màn chiến dịch chuẩn bị trong mùa Hè này của Chelsea.

 

Chelsea thắng vất vả trận mở màn “triều đại” Villas Boas - 1
Chelsea giành chiến thắng nhưng không có màn trình diễn thuyết phục



Chiến lược gia người BĐN vẫn sử dụng sơ đồ ưa thích 4-3-3 như khi còn dẫn dắt Porto và tung ra sân một vài gương mặt quen thuộc như Malouda, Zhirkov, Torres, Cole, Ivanovic… bên cạnh các cầu thủ trẻ.

 

Chelsea sớm giành lợi thế khi có bàn mở tỷ số từ ngay phút 7, sau pha “đốt đền” của trung vệ người Israel Tal Ben Haim. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các tuyến của The Blues không được ăn ý và Portsmouth mới chính là đội chơi hay hơn trong hiệp 1.

 

Thủ thành Turnbull không ít lần phải trổ tài cản phá những pha dứt điểm nguy hiểm của đội chủ nhà, trong đó có cú đánh đầu của Norris và pha ra chân rất nhanh từ Luke Varney.

 

Sang hiệp hai, HLV Villas Boas thay hoàn toàn đội hình Chelsea, với sự xuất hiện của những Terry, Lampard, Anelka, Drogba, Kalou… Tuy nhiên, lối chơi của The Blues không sáng sủa hơn là bao và họ thậm chí còn may mắn khi không bị thủng lưới ở phút 62. Thủ thành Hilario cản phá Varney trái phép trong vòng cấm khiến Chelsea phải chịu quả penalty nhưng chính anh đã chuộc lỗi khi thắng Varney trên chấm 11m.

 

Chelsea thắng vất vả trận mở màn “triều đại” Villas Boas - 2
Tân HLV Villas Boas tỏ ra đăm chiêu trên ghế chỉ đạo



Hàng công The Blues hầu như không tạo được cơ hội ghi bàn nào đáng kể trong khi ở tuyến dưới, các hậu vệ thi đấu khá “chệch choạc” và ít nhất 2 lần có những đường chuyền về đặt thủ thành Hilario vào tình thế khó khăn.

 

Tuy chưa có màn trình diễn thuyết phục nhưng dù sao, Villas Boas vẫn có thể hài lòng với chiến thắng sít sao trong trận đấu mở màn “triều đại” của mình. Phía trước vẫn còn “núi” công việc dành cho nhà cầm quân trẻ tuổi này để hiện thực hóa những tham vọng của chủ tịch Abramovich.

 

Ở một trận đấu giao hữu khác, Manchester City có chiến thắng 2-0 khá dễ dàng trước đội bóng Mexico Club America tại San Francisco trong chuyến du đấu Bắc Mỹ. Đại diện đến từ Premier League xuất phát với đội hình khá mạnh gồm những tên tuổi như Hart, Lescott, Barry, De Jong, Dzeko và cả tân binh mới gia nhập từ Arsenal, Gael Clichy.

 

Với đẳng cấp hơn hẳn, Man “xanh” nhanh chóng chiếm thế chủ động và ấn định chiến thắng 2-0 ngay trong hiệp 1, với hai pha lập công của cầu thủ trẻ McGivern (16’) và Wright-Phillips (27’).