1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea nhọc nhằn vượt qua Stoke City

(Dân trí) - Rất khó khăn và nhọc nhằn Chelsea mới đánh bại được Stoke với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của hậu vệ Ashley Cole ở phút 85. Dẫu vậy thì với 3 điểm ở trận này, Chelsea vẫn tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng sau vòng đấu thứ 5 tại Premier League.

Chelsea có mọi lợi thế để có thể giành được một chiến thắng đậm trước Stoke City. Tuy nhiên trái với sự mong đợi, đội chủ nhà chỉ có được một trận thắng vô cùng nhọc nhằn. Điểm sáng duy nhất mà The Blues đem lại sau trận này là việc họ vẫn có được 3 điểm như mong muốn và tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng. Từ CĐV tới BLĐ của Chelsea, chắc chắn sẽ không ai hài lòng với lối chơi của đội bóng mà các học trò Di Matteo đang thể hiện(cũng như 3 trận đấu trước đây).
 
Chelsea đã có một chiến thắng rất nhọc nhằn

Chelsea đã có một chiến thắng rất nhọc nhằn

 

Một sự khủng hoảng nhỏ về lối chơi đang đè nặng lên Chelsea và đội bóng này sẽ cần phải giải quyết nhanh vấn đề đó. Với những người lạc quan, có thể trận thắng Stoke sẽ là bước đệm giúp Chelsea bật trở lại với lối chơi tấn công mạnh mẽ, nhưng sẽ không ít người phải tự hỏi rằng, tại sao Chelsea từ bỏ lối chơi phòng thủ phản công sở trường mà đi đeo đuổi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt làm gì, để rồi giờ đây lâm vào tình cảnh "dở khóc dở cười".

 

Vòng 5 Premier League

Thứ 7, ngày 22/9/2012

Swansea 0-3 Everton

West Brom 1-0 Reading

West Ham 1-1 Sunderland

Wigan 1-2 Fulham

Chelsea 1-0 Stoke

Southampton 4- 1 Aston Villa

Chủ nhật, 23/9/2012

Liverpool - Man United (19h30)

Newcastle - Norwich (21h)

Man City - Arsenal (22h)

Tottenham - QPR

Do Terry không thật khỏe nên anh ngồi trên băng ghế dự bị và cặp trung vệ ra sân của Chelsea là Luiz và Cahill. Tiền vệ Oscar đã bình phục chấn thương nên anh tiếp tục ra sân ở đội hình chính, tuy nhiên tiền vệ người Brazil đã đá dạt ra cánh phải thế chỗ của Ramires và nhườngng lại vị trí hộ công cho Mata.

 

Ramires ở trận này được trả về khu vực trung tâm đá cặp tiền vệ với Mikel và như thế Lampard ngồi ghế dự bị. Bên phía Stoke, ngôi sao đáng chú ý Owen tiếp tục ngồi ghế dự bị. Phải làm khách trên sân của Chelsea, HLV Tony Pullis đã rất thận trọng khi bố hàng tiền vệ với 5 người và chỉ cắm duy nhất tiền đạo cao kều Crouch ở phía trên.
 

Lợi thế sân nhà giúp Chelsea tự tin dâng cao đội hình tấn công, họ nhanh chóng chiếm lĩnh được thế trận, tuy nhiên hơn 10 phút đầu tiên, The Blues vẫn thiếu các đường bóng sắc nét để xuyên thủng hàng thủ của đối phương. Hàng tiền vệ đông đảo của Stoke đã hoạt động tốt trong việc ngăn chặn các đợt tấn công dồn dập của Chelsea.

 
Không có được nhiều các cơ hội, nhưng Stoke lại là đội có được tình huống gây sóng gió đầu tiên của trận đấu. Từ tình huống đá phạt  bên cánh phải của đội khách, Adam treo bóng bổng vào trong vòng  cấm địa, không cầu thủ nào của Chelsea theo kèm Walters và để cầu thủ này thoải mái đánh đầu, bóng chạm xà ngang bật ra. Lại một tình huống nữa cho thấy hàng thủ của Chelsea quá sơ hở.
 
Chelsea đã rất bế tắc trước lối chơi phòng thủ chặt chẽ của Stoke

Chelsea đã rất bế tắc trước lối chơi phòng thủ chặt chẽ của Stoke
 
Phải đến phút 26, Chelsea mới tạo được cơ hội nguy hiểm thực sự uy hiếp khung thành của Stoke, Mata có đường chọc khe rất thông minh cho Torres băng xuống, tiền đạo người TBN băng xuống rất nhanh và dứt điểm, tuy nhiên thủ môn Begovic cũng đã kịp lao ra để làm hẹp góc sút của đối phương, phần thắng trong tình huống đối mặt này đã thuộc về thủ thành của đội khách.
 
Chelsea tỏ ra bế tắc trong tấn công, điều đó khiến cho họ dần mất quyền kiểm soát thế trận. Khi hiệp 1 đi đần về những phút cuối thế trận trở nên cân bằng hơn, Stoke cũng đã tạo ra những đợt tấn công có chất lượng tốt, vài lần các cầu thủ đội khách khiến thủ thành Cech phải hoạt động vất vả mới giữ được mành lưới phía sau anh không bị rung lên.
 
Những phút đầu hiệp 2, Chelsea cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tạo sức ép lên khung thành của Stoke. Phút 51, Oscar có bóng ở ngay đầu của vòng cấm địa, nhưng tiền vệ người Brazil lại dứt điểm quá nhẹ, 2 phút sau hàng thủ của Stoke mắc sai lầm khi không cản phá được tình huống tạt bóng từ cánh trái của Chelsea, bóng được đồng đội nhả lại cho Mata dứt điểm, anh dứt điểm bằng chân trái ngay đầu vòng cấm địa, bóng đi không chính xác.
 
Bế tắc trong tấn công, Di Matteo quyết định rút Hazard ra sân, tiền vệ người Bỉ đã chơi rất hay trong những trận đấu đầu mùa của Chelsea, tuy nhiên dường như anh đã bị các đội bóng ở Premier League để ý và bắt bài. Người vào sân thay cho Hazard là Mosses, tiền vệ cũng mới chuyển đến Chelsea ở mùa Hè vừa qua từ Wigan.
 

Sau những trận đầu tỏa sáng, Hazard dường như đã hết tạo được bất ngờ

Sau những trận đầu tỏa sáng, Hazard dường như đã hết tạo được bất ngờ

 

Việc thay đổi nhân sự của Di Matteo không đem lại cho Chelsea thêm sự đa dạng về lối chơi. Chelsea vẫn bế tắc và tạo được rất ít cơ hội trước khung thành của Stoke. Phút 70, Oscar khống chế bóng tốt trước khi tung ra cứ dứt điểm vào góc xa, đáng tiếc bóng đi chệch khung thành chỉ chút ít.

 

Thời gian cứ dần trôi về cuối trận, Chelsea thì vẫn chưa thể xuyên thủng được mành lưới của đối phương. Một sự lo lắng đang bao trùm lên phần lớn khán đài của Stamford Bridge, nếu Chelsea không thắng, đây sẽ là trận hòa thứ 2 liên tiếp của Chelsea tại mùa giải năm nay ở Premier League. Lần gần nhất Cheasea để việc này xảy ra là cách đây 8 năm.

 

Tuy nhiên, vận may đã mỉm cười đối với đội chủ nhà. Phút 85, nhận đường chuyền từ cánh phải vào của đồng đội, Mata đang đứng trong vòng cấm địa đã có pha giật gót rất thông minh khiến cả hàng thủ của Stoke ngỡ ngàng, bóng đến vị trí thuận lợi cho Cole, ở cự ly chỉ khoảng 5m, hậu vệ chạy cánh này dễ dàng mở tỷ số.
 
Một bàn thắng rất quan trọng và giúp đội chủ nhà khai thông được bế tắc. Những phút cuối trận diễn ra rất căng thẳng khi cầu thủ hai đội đều không còn giữ được bình tĩnh, trận đấu đã phải tiến hành tới 6 phút bù giờ, nhưng cuối cùng Chelsea đã có được chiến thắng
 
Đội hình ra sân
 

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Cahill, Cole; Ramires, Mikel; Mata, Oscar, Hazard; Torres. Dự bị: Turnbull, Azpilicueta, Terry, Bertrand, Romeu, Lampard, Moses.

 

Stoke: Begovic; Cameron, Huth, Shawcross, Wilson; Kightly, Whelan, Adam, N'Zonzi; Walters, Crouch. Dự bị: Upson, Shotton, Whitehead, Etherington, Owen.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Chelsea

13

5

4

1

0

9-2

2

Everton

10

5

3

1

1

9-5

3

West Brom

10

5

3

1

1

7-4

4

Fulham

9

5

3

0

2

12-7

5

Manchester Utd.

9

4

3

0

1

10-5

6

Arsenal

8

4

2

2

0

8-1

7

ManCity

8

4

2

2

0

9-6

8

West Ham

8

5

2

2

1

5-4

9

Swansea

7

5

2

1

2

10-7

10

Tottenham

5

4

1

2

1

6-5

11

Newcastle

5

4

1

2

1

5-6

12

Sunderland

4

4

0

4

0

4-4

13

Stoke City

4

5

0

4

1

4-5

14

Aston Villa

4

5

1

1

3

5-9

15

Wigan

4

5

1

1

3

5-10

16

Norwich

3

4

0

3

1

2-7

17

Southampton

3

5

1

0

4

9-15

18

Liverpool

2

4

0

2

2

3-8

19

QPR

2

4

0

2

2

2-9

20

FC Reading

1

4

0

1

3

4-9

 
Phù Sa