1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea chìm trong khủng hoảng: Ngày tàn của HLV Lampard!

H.Long

(Dân trí) - Lampard là huyền thoại của Chelsea và quá hiểu áp lực trên ghế huấn luyện ở CLB này. Sau chuỗi trận tệ hại đã qua, hơn ai hết, ông hiểu được quỹ thời gian của mình ở Stamford Bridge không còn nhiều.

Có một tình huống mô tả cụ thể về tình hình của Chelsea lúc này. Đó là khi Timo Werner thực hiện tình huống đá phạt góc vô cùng cẩu thả. Cầu thủ này tự đá vào chân mình và... bị đau. Nó là đại diện cho hình ảnh Chelsea lúng túng, thiếu tự tin và thiếu tập trung.

Chelsea chìm trong khủng hoảng: Ngày tàn của HLV Lampard! - 1

Pha đá phạt góc tệ hại của Timo Werner là hình ảnh tiêu biểu cho sự lúng túng và thiếu tập trung của Chelsea lúc này

Trước Man City thiếu vắng tới 7 cầu thủ vì nhiễm Covid-19, Chelsea lại tiếp tục thể hiện bộ mặt tệ hại chưa từng thấy. Họ gần như vô dụng và có quá ít pha phối hợp nên hồn. Nó tệ giống như cái cách mà Chelsea đã gục ngã trước Arsenal cách đây 2 vòng đấu. Tất nhiên, Lampard chẳng có lời nào có thể lý giải được sự tệ hại ấy.

Bình luận trên đài Sky Sports, Roy Keane đã lên tiếng dè bỉu: "Tôi chẳng thấy cầu thủ nào của Chelsea có cố gắng cả. Họ thậm chí còn không thèm áp sát. Tốc độ thi đấu chính là vấn đề của Chelsea ở thời điểm này".

Thực tế, luận điểm trên của Roy Keane không mới. Bởi sau trận đấu với Arsenal, chính HLV Lampard đã không ngần ngại chỉ trích các học trò quá lười biếng. Nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

So với cùng kỳ năm ngoái, Chelsea của Lampard đang kém 3 điểm và kém 4 bậc trên bảng xếp hạng Premier League. Đó là bước thụt lùi đầy tai họa của Lampard. Vì sao nói như vậy? Bởi lẽ, ở mùa giải trước, huyền thoại của CLB chỉ tiếp quản CLB "không được chuyển nhượng" nhưng giờ đây, áp lực đã khác rất nhiều.

Khoản đầu tư 230 triệu bảng của ông chủ Abramovich giống như sức ép nặng ngàn cân dồn lên vai của Lampard. Không còn như mùa giải trước, áp lực của "Người không phổi" ở mùa giải này phải thành công. Xin được nhấn mạnh từ "phải thành công" bởi nó không đồng nghĩa với top 4.

Chelsea chìm trong khủng hoảng: Ngày tàn của HLV Lampard! - 2

Lampard cảm nhận được thời gian ở Chelsea đang cạn dần

Vấn đề ở chỗ, Lampard không sử dụng thành công "món quà" của tỷ phú người Nga mang tới. Timo Werner từng tạo ra ảnh hưởng lớn ở giai đoạn đầu mùa nhưng đã trượt dài trong thời gian qua khi trải qua 12 trận không biết ghi bàn thắng. Còn lại, Kai Havertz còn tệ hơn như thế.

Bước ngoặt cho sự tụt dốc của Chelsea tới sau trận thua trước Everton. Nó đã chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại trước đó của CLB (không tính sút luân lưu). Kể từ thời điểm ấy, Chelsea chỉ thắng 1/6 trận ở Premier League. Trong đó, họ đã để thua tới 4 trận.

Vấn đề của Chelsea ở thời điểm này không hẳn nằm ở hàng công. Điều quan trọng, họ thiếu người phân phối bóng ở tuyến giữa. Bởi lẽ đó, những đợt tấn công của The Blues dễ dàng bị bẽ gãy ở khu vực giữa sân và thiếu đi tính sáng tạo. Một người có thể tạo nên sự đột biến như Bruno Fernandes ở Man Utd là điều mà Chelsea đang cần ở thời điểm này.

Không hẳn Chelsea không có mẫu cầu thủ sáng tạo. Jorginho và Kovacic là những người như vậy. Thế nhưng, họ càng chơi càng tắt lịm dưới thời Lampard bởi không hợp lối chơi. Lampard từng dồn sự sáng tạo cho Ziyech ở phía trên nhưng ngôi sao người Ma rốc chỉ tỏa sáng trong một vài trận, còn lại anh dính chấn thương quá nhiều. Sau khi trở lại ở trận gặp Man City, Ziyech cũng không phát huy được vai trò bởi đã bị Man City bắt chết.

Thành tích đối đầu của Chelsea với nhóm Big 6 mùa này:

20/9/2020 Chelsea 0-2 Liverpool (Premier League)30/9/2020 Tottenham 1-1 (pen 5-4) Chelsea (League Cup)24/10/2020 M.U 1-1 Chelsea (Premier League)29/11/2020 Chelsea 0-0 Tottenham (Premier League)27/12/2020 Arsenal 3-1 Chelsea (Premier League)
03/01/2021 Chelsea 1-3 Man City (Premier League)

Trong khi đó, khâu tổ chức phòng ngự của Chelsea rất có vấn đề bởi khả năng đánh chặn kém (khi Kante mất phong độ). Cả ba bàn thua của Chelsea, trong đó đặc biệt là bàn thua thứ 3 đã chỉ ra điều đó. Hàng thủ của Chelsea vỡ vụn chỉ sau tình huống phản công khá đơn giản. Chỉ có duy nhất một mình Kante thực hiện nhiệm vụ đánh chặn trong tình huống cố định. Và đương nhiên, thực tế thì ai cũng biết.

Nhìn rộng ra xa hơn, Chelsea có vấn đề quan trọng khác là sự mất tự tin. Để ý thấy, họ không thẳng nổi bất kỳ trận đấu lớn nào ở mùa giải này. Họ thua Liverpool, Arsenal, Man City, và hòa Tottenham (2 trận, 1 trận thua ở loạt sút luân lưu ở League Cup), Man Utd.

Không CLB nào trong nhóm Big 6 có thành tích đối đầu nội bộ tệ đến như vậy. Nên nhớ, về lực lượng, Chelsea không hề thua bất kỳ CLB nào ở nhóm này. Nhưng rõ ràng, hệ thống của Lampard đã có vấn đề. Hay nói đúng hơn là thiếu tính nhất quán. Có những thời điểm, CLB thi đấu cẩn trọng tới mức khó chịu nhưng riêng ở hai trận gặp Arsenal và Man City gần đây, Chelsea lại ngây thơ và sơ hở tới không ngờ.

Chelsea chìm trong khủng hoảng: Ngày tàn của HLV Lampard! - 3

Lampard là HLV tệ nhất dưới triều đại của ông chủ Abramovich

Thống kê chỉ ra rằng HLV Lampard đang là chiến lược gia tệ nhất trong kỷ nguyên Abramovich khi chỉ có được trung bình 1,67 điểm/trận (tỷ lệ thắng 49%), vẫn còn kém Villas-Boas, người mang về 1,7 điểm/trận cho Chelsea. Đương nhiên, Lampard không thể sánh được với Ranieri hay Di Matteo.

Là huyền thoại Chelsea, Lampard hiểu được áp lực trên băng ghế huấn luyện ở đây. Nên nhớ, trong quá khứ, Ancelotti, Conte hay Di Matteo đã bị sa thải ngay sau một mùa giải thành công rực rỡ. Vì vậy, giờ đây, người đang chờ xem ông chủ Abramovich kiên nhẫn tới Lampard tới đâu?