1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea 4-3 Man Utd: Kịch bản kỳ lạ ở phút bù giờ

Hạo Minh

(Dân trí) - Tới phút bù giờ thứ 8, Man Utd vẫn dẫn trước Chelsea, nhưng cú đúp của Palmer trong hai phút cuối cùng của trận đấu đã mang về chiến thắng 4-3 đầy bất ngờ cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Man Utd và Chelsea tạo nên cơn mưa bàn thắng ở Stamford Bridge, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 31 Premier League. Hai đội bóng đã mang tới một trận cầu đầy cảm xúc cho khán giả, nhưng nổi bật nhất có lẽ là sự tệ hại của hàng thủ hai bên, đó là nguyên nhân chính khiến trận đấu có nhiều bàn thắng. 

Chelsea khởi đầu đầy ấn tượng, đội chủ nhà có 2 bàn thắng khi trận đấu trôi qua chưa đầy 20 phút. Tuy nhiên, Man Utd kịp gỡ hòa 2-2 trước khi bước vào giờ nghỉ. Ở giữa hiệp hai, đội khách ghi bàn thắng thứ 3, vượt lên dẫn trước 3-2.

Trận đấu có 9 phút bù giờ, tới phút bù giờ thứ 8, Man Utd vẫn dẫn trước. Tuy nhiên, Chelsea đã được hưởng quả phạt đền ở thời điểm gần cuối cùng và tìm được bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+10. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Chelsea ghi bàn thắng thứ 4 ở phút 90+11, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3.

Chelsea 4-3 Man Utd: Kịch bản kỳ lạ ở phút bù giờ - 1

Palmer lập hat-trick trong chiến thắng ngọt ngào của Chelsea trước Man Utd (Ảnh: AP).

HLV Ten Hag bất ngờ để Rashford trên băng ghế dự bị, ông sử dụng Antony trong đội hình xuất phát của Man Utd trong chuyến làm khách trên sân Chelsea. Đội khách chơi ngang ngửa với đội chủ nhà sau tiếng còi khai cuộc. Phút 4, hàng thủ của Man Utd cản bóng thiếu an toàn, tạo cơ hội để Gallagher tung chân dứt điểm ở khu vực đầu vòng cấm địa. Cú sút chìm của tiền vệ người Anh hạ gục Onana giúp Chelsea mở tỷ số trận đấu. 

Khi Man Utd còn chưa tạo được ấn tượng trong tấn công thì họ đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 17, Antony phạm lỗi với Cucurella trong vòng cấm địa và đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Pha phạm lỗi cho thấy sự non nớt của tiền vệ người Brazil trong khi lùi về hỗ trợ phòng thủ. Trên chấm 11m, Palmer thực hiện thành công cú sút để gia tăng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Hai bàn thua chỉ sau 19 phút thi đấu khiến Man Utd choáng váng, đội khách buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên trải qua thời gian dài họ không có được những cơ hội thực sự trước cầu môn của Petrovic. Phút 34, Caicedo chuyền về lỗi để Garnacho cướp bóng, tiền vệ người Argentina bứt tốc và hạ gục Petrovic trong tình huống đối mặt, tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống 1-2. 

Bàn thắng cổ vũ tinh thần của cầu thủ Man Utd, đội khách tiếp tục tấn công và sự hớ hênh của hàng thủ Chelsea đã khiến đội chủ nhà nhanh chóng phải trả giá. Phút 39, Fernandes khởi tạo đợt phản công cho Man Utd, sau đó chính tiền vệ người Bồ Đào Nha thoải mái đánh đầu ghi bàn từ quả tạt bóng của Dalot, quân bình tỷ số 2-2.

Chelsea 4-3 Man Utd: Kịch bản kỳ lạ ở phút bù giờ - 2

Garnacho ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh: AP).

Hệ thống phòng thủ của Man Utd thi đấu cũng rất lập bập. Phút 45+4, Maguire, Casemiro, Varane để mất bóng bên sân nhà khá vô duyên và họ không thể chặn Chelsea tấn công. May cho đội khách, cột dọc đã hỗ trợ Onana ngăn cản cú sút của Palmer. 

Bước vào hiệp hai, HLV Ten Hag đưa Evans vào thay Varane, trung vệ người Pháp đã gặp chấn thương trong hiệp một. Tuy nhiên, ở giữa hiệp hai, Evans đã gặp chấn thương khiến Ten Hag buộc phải đưa trung vệ trẻ Kambwala vào thay. 

Sau nửa đầu hiệp hai không có biến động về tỷ số, Man Utd bất ngờ vượt lên dẫn trước 3-2 ở phút 67. Từ đợt phản công của đội chủ nhà, Antony tạt bóng để Garnacho lao xuống đánh đầu đưa bóng vào lưới. Thêm một bàn thua cho thấy sự hớ hênh trong phòng thủ của Chelsea. Rõ ràng chỉ có duy nhất Garnacho có khả năng uy hiếp khung thành của Petrovic nhưng các hậu vệ đội chủ nhà lại bỏ mặc, không theo sát tiền đạo đối phương.

Chelsea 4-3 Man Utd: Kịch bản kỳ lạ ở phút bù giờ - 3

Hệ thống phòng thủ của Chelsea và Man Utd đều thi đấu thiếu chắc chắn (Ảnh: AP).

Bị dẫn bàn khiến Chelsea khá lúng túng, quả thật đoàn quân của HLV Pochettino chơi không ấn tượng trong quãng thời gian dài tiếp theo. Tưởng như The Blues sẽ thua trên sân nhà thì bất ngờ nổ ra ở phút 90+8, Dalot bị Maduake vượt mặt, cầu thủ người Bồ Đào Nha đuổi theo nhưng mất đà rồi ngã va vào đối thủ, ngay lập tức Maduake ngã trong vòng cấm địa Man Utd và trọng tài cho Chelsea hưởng phạt đền. 

VAR cũng vào cuộc, có lẽ Maduake có phần "diễn" nhưng rõ ràng Dalot không thể thoát tội. Trên chấm phạt đền, Palmer tiếp tục hạ gục Onana, giúp Chelsea quân bình tỷ số 3-3.

Chelsea 4-3 Man Utd: Kịch bản kỳ lạ ở phút bù giờ - 4

Palmer thực hiện quả phạt đền thứ hai trong trận đấu gặp Man Utd (Ảnh: AP).

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, chỉ một phút sau khi tìm được bàn hòa, Chelsea lại ghi bàn. Từ quả phạt góc, Palmer tung chân dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đập vào cạnh sườn của McTominay đổi hướng đi vào lưới. Palmer hoàn thành hat-trick và Chelsea ấn định chiến thắng 4-3.

Trận thua trước Chelsea khiến Man Utd gần như không còn khả năng tranh chấp suất trong top 4. Man Utd đang có 48 điểm, xếp thứ 6, Chelsea vươn lên thứ 10 với 43 điểm. Cả hai đội vẫn có khả năng tranh chấp suất tham dự cúp châu Âu mùa tới (với Man Utd là Europa League, với Chelsea là Europa Conference League).

Đội hình thi đấu

Chelsea: Petrovic; Gusto (Gilchrist 75'), Disasi (Chalobah 75'), Badiashile, Cucurella; Caicedo (Chukwuemeka 70'), Fernández; Palmer, Gallagher (Madueke 89'), Mudryk (Sterling 70'); Jackson

Bàn thắng: Gallagher 4', Palmer 19' pen, 90+10' pen, 90+11'

Man Utd: Onana; Wan-Bissaka, Varane (Evans 45', Kambwala 66'), Maguire, Dalot; Casemiro (McTominay 75'), Mainoo; Antony, Fernandes, Garnacho (Mount 85'); Hojlund (Rashford 66')

Bàn thắng: Garnacho 34', 67', Fernandes 39'