1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Charlie Adam tỏa sáng khiến MU tay trắng rời Britannia

(Dân trí) - Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Stoke City đã thực hiện lối chơi áp sát và gây khó cho MU. Tiền vệ Adam của đội chủ nhà đã tỏa sáng với một cú đúp nhờ đó giúp Stoke thắng 2-1, chiến thắng này giúp thầy trò Hughes thoát khỏi nhóm phải xuống hạng.

Moyes đã chứng tỏ quyết tâm muốn thắng trận này khi tung ra cả Rooney, Van Persie và Mata vào sân ngay từ đầu. Tuy nhiên lối chơi áp sát mạnh mẽ của đội chủ nhà khiến cho MU rất khó khăn lên bóng, trong hiệp 2 khi đối phương chủ động co về phòng thủ, các chân sút của MU cũng có nhiều cơ hội để thay đổi tỉ số nhưng lại dứt điểm quá kém cỏi.

 

Vòng 24 Premier League

Thứ 7, 1/2/2014

Newcastle 0-3  Sunderland

West Ham 2-0 Swansea

Cardiff 2-1 Norwich (22h)

Everton 2-1 Aston Villa

Fulham 0-3 Southampton

Hull 1-1 Tottenham

Stoke 2-1 Manchester Utd

Chủ nhật, 2/2/2014

West Brom - Liverpool (20h30)

Arsenal - Crystal Palace (23h00)

Thứ 3, 4/2/2014

Man City - Chelsea (3h00)

Hai chấn thương liên tiếp ngay trong hiệp 1 của Evans và Jones khiến đội hình của MU bị xáo trộn mạnh, như Carrick phải về đá trung vệ còn Rooney về đá tiền vệ trung tâm, tuy nhiên đây cũng không hẳn là nguyên nhân khiến MU bại trận. Lí do chính khiến nhà đương kim vô địch trắng tay là bởi họ chưa “hết bệnh”. Hàng thủ yếu kém, tấn công bế tắc đã quá quen với MU trong thời gian qua, và dù Mata cũng chơi tốt ở trận này song mình anh chưa đủ để hồi sinh MU.

 

Thất bại này càng khiến cho người hâm mộ thêm khó hiểu về cách cầm quân của Moyes, ông có những quyết định thay người sai lầm như việc thay Jones bằng Welbeck, Van Persie bằng Chicharito. Cả hai phương án thay người của Moyes đều chơi rất tồi, việc rút Carrick xuống đá hậu vệ thay Jones là bắt buộc, nhưng không nhất thiết rút Rooney xuống bởi có thể tung Fletcher vào sân. Nếu rút Rooney xuống thì nên đẩy Mata vào giữa và để cánh phải cho Januzaj hoặc Valencia.

 

Tiếc rằng Moyes đã sử dụng Welbeck, cầu thủ này hết đá hộ công rồi lên tiền đạo, anh giẫm chân Van Persie và gần như mất hút cả trận. Việc thay Chicharito vào sân thay Van Persie cũng gây ngạc nhiên, bởi khi có mặt trên sân tiền đạo người Mexico phải dạt sang phải kiếm bóng. “Hạt đậu nhỏ” chưa bao giờ là cầu thủ giỏi về kỹ thuật, hay có tốc độ tốt. Anh nổi tiếng với những pha chớp cơ hội ghi bàn, cho nên cũng dễ hiểu tại sao gần 20 phút có mặt trên sân, tiền đạo này chẳng để lại dấu ấn nào.

 
 
Adam tỏa sáng giúp Stoke vùi dập MU
Adam tỏa sáng giúp Stoke vùi dập MU
 

Với sự có mặt của cả Rooney và Van Persie trên sân, Moyes đã bố trí bản hợp đồng mới Juan Mata ở bên hành lang cánh phải.  Đây không phải vị trí xa lạ với tiền vệ người Tây Ban Nha, anh từng thi đấu nhiều lần ở Chelsea tại vị trí này, tuy là hoạt động bên cánh phải, nhưng Mata cũng sẽ thường xuyên di chuyển vào giữa để có khoảng trống hoạt động rộng hơn.

 

Trong những trận vừa qua ở MU, mỗi khi Kagawa và Rooney vào sân thì tiền vệ người Nhật Bản cũng thường di chuyển vào trong trao đổi vị trí với Rooney. Được thi đấu trên sân nhà, Stoke chủ động dâng cao, họ tranh chấp bóng ngay cả bên phần sân MU, nhờ lối chơi tích cực ấy, đội chủ nhà đã khiến MU rất khó khăn lên bóng. Phút 11, đội khách mất Evans do chấn thương.
 
Phút 14, từ quả tạt bên cánh trái của Evra, Rooney bắt vô lê cách khung thành chừng 7m, bóng đi chệch cột dọc trái. Đến phút 28, xuất phát từ pha đá phạt góc trái của Young, Jones đã đánh đầu chuyền bóng xuống và Van Persie tiếp tục đứt điểm bằng đầu ở gần cột dọc trái, đáng tiếc cú kết thúc của tiền đạo người Hà Lan lại đưa bóng vọt xà ngang.
 
Stoke chơi quyết tâm, chặt chẽ khiến cho MU gặp bế tắc. Phút 38, Adam sút phạt cách khung thành phải đến 35m, anh sút rất căng, bóng chạm đầu gối Carrick ở đầu vòng cấm địa đổi hướng bay vào phía trái cầu môn trong khi thủ thành De Gea đã lao về bên phải. Stoke vươn lên dẫn trước 1-0 đầy bất ngờ, trước đó họ chưa một lần sút trúng cầu môn của MU.
 
 
Ngay sau bàn thua, MU đáp trả với tình huống dứt điểm của Cleverley nhưng thủ thành Begovic đã cản phá thành công. Đến phút 40, MU tiếp tục chịu tổn thất nặng khi Jones gặp chấn thương nặng sau pha tranh chấp trên không, anh phải rời sân bằng cáng. Moyes quyết định tung Welbeck vào sân, như vậy Carrick sẽ về đá trung vệ, còn Rooney sẽ lùi xuống đá tiền vệ trung tâm.
 
Ngay khi vừa bước vào hiệp 2 MU có bàn thắng gỡ hòa. Phút 47, từ quả chuyền của Mata ở trung lộ lệch sang bên phải cho Van Persie băng xuống nhận bóng ở trong vòng cấm địa, tiền đạo người Hà Lan khống chế dễ dàng rồi bẻ lòng đưa bóng vượt qua tầm với của Begovic đi vào góc trái cầu môn cân bằng tỉ số 1-1.
 
 
Niềm vui của các cầu thủ đội khách ngắn chẳng tày gang. Phút 52, Arnautovic sút bật ra đập người hậu vệ đối phương bật ra, Adam lập tức lao lên dứt điểm luôn ở bên đầu trái vòng cấm địa, bóng găm thẳng vào góc cao bên phải khung thành. Dù De Gea bay hết tầm nhưng cú sút quá khó nên anh không thể cản phá. Stoke lần thứ 2 vượt lên dẫn trước trong trận đấu này.
 
 
Phút 60, Crouch nhận bóng trong vòng cấm sau cú dứt điểm của đồng đội, anh dứt điểm về góc phải cầu môn nhưng De Gea đã đổ người đúng hướng bắt gọn bóng. 2 phút sau, Arnautovic có bóng bên ngoài vòng cấm sau cú phá bóng hỏng của hậu vệ đội khách, anh cứa lòng đưa bóng đi chệch cột dọc phải. Một tình huống khiến cổ động viên của MU giật mình, bởi với một cầu thủ có kĩ thuật tốt như số 10 của đội chủ nhà thì khả năng ghi bàn từ những cú sút như vậy sẽ không nhỏ.
 

MU buộc phải dâng cao đội hình tấn công, nhờ đó Stoke có thể phòng thủ và chờ đợi cơ hội phản công. Do hàng thủ của MU lỏng lẻo nên đội chủ nhà có khá nhiều tình huống khiến khung thành của De Gea đối mặt với nguy hiểm. Phút 80, từ quả ném biên bên phải, Evra đánh đầu khiến bóng bật ngược vào giữa vòng cấm địa, Assaidi bắt vô lê nhanh, may cho đội khách De Gea kịp tung người đẩy bóng vọt xà.

 

Các cầu thủ MU cũng cố gắng đáp trả, phút 86 từ quả tạt bên phải của Smalling, bóng tìm đến Young ở ngay điểm phát bóng bên trái, tiếc rằng dù không bị ai kèm nhưng tiền vệ của MU lại đưa bóng cắt chéo khung thành ra ngoài. Phút 90, Rooney đá phạt đập cột dọc bật ra, sau đó là một tình huống lộn xộn trước cầu môn và cuối cùng Cleverley dứt điểm từ giữa vòng cấm nhưng Begovic đã kịp đẩy bóng vọt xà.
 
Trận đấu có tới 7 phút bù giờ nhưng MU đã không thể ghi thêm bàn nên cay đắng nhận thất bại.
 
Đội hình thi đấu
 
Stoke: Begovic, Cameron, Shawcross, Wilson, Pieters, Odemwingie, Whelan (Palacios, 83'), Adam, Arnautovic (Assaidi, 72'), Walters (Ireland, 60'), Crouch;
 
MU: De Gea, Jones (Welbeck, 40'), Smalling, Evans (Rafael, 11'), Evra, Carrick, Cleverley, Young, Rooney, Mata, Van Persie (Chicharito, 80)
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

53

23

17

2

4

68-26

2

FC Arsenal

52

23

16

4

3

45-21

3

FC Chelsea

50

23

15

5

3

43-20

4

FC Liverpool

46

23

14

4

5

57-28

5

Everton

45

24

12

9

3

37-25

6

Tottenham Hotspur

44

24

13

5

6

31-32

7

Manchester United

40

24

12

4

8

39-29

8

Newcastle United

37

24

11

4

9

32-31

9

FC Southampton

35

24

9

8

7

34-27

10

Aston Villa

27

24

7

6

11

27-34

11

Stoke City

25

24

6

7

11

24-38

12

Swansea City

24

24

6

6

12

29-35

13

Hull City

24

24

6

6

12

23-30

14

AFC Sunderland

24

24

6

6

12

25-36

15

Norwich City

24

24

6

6

12

19-37

16

Crystal Palace

23

23

7

2

14

15-31

17

West Bromwich Albion

22

23

4

10

9

27-33

18

West Ham United

22

24

5

7

12

24-33

19

Cardiff City

21

24

5

6

13

19-41

20

FC Fulham

19

24

6

1

17

22-53

 
Phù Sa