1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cesc Fabregas tỏa sáng, Barcelona “vượt ải” Celtic

(Dân trí) - Trước một Celtic chơi đầy kiên cường, Barcelona phải rất khó khăn mới giành chiến thắng 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng H Champions League. Người lập công mang về 3 điểm quý giá cho CLB xứ Catalan là tiền vệ Cesc Fabregas.

Barca đang có dấu hiệu chững lại về phong độ khi họ không còn giành được những chiến thắng tưng bừng, nhưng HLV Tata Martino vẫn chờ đợi vào một kết quả khả quan trong chuyến hành quân đến Celtic Park, dù ngôi sao số 1 Lionel Messi không thể ra sân.
 
 
Barcelona đã gặp nhiều khó khăn trước Celtic

Barcelona đã gặp nhiều khó khăn trước Celtic

 
Diễn biến 90 phút của trận đấu đầy hấp dẫn, khi Celtic cho thấy sự khó chịu của mình, họ chơi ngang ngửa và không hề dưới cơ Barcelona. Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu đã diễn ra ở phút 58 khi Celtic chỉ còn 10 người trên sân với chiếc thẻ đỏ của Brown,
 

Lượt thứ 2 vòng bảng Champions League

1h45 ngày 2/10
Bảng E
FC Basel 0-1 Schalke 04

Steaua 0–4 Chelsea
Bảng F
Dortmund 3–0 Marseille
Arsenal 2–0 Napoli
Bảng G
Zenit 0-0 Austria Vienna
FC Porto 1-2 Atletico Madrid
Bảng H
Ajax 1-1 AC Milan
Celtic 0–1 Barcelona
1h45 ngày 3/10
Bảng A
CSKA Moskva – Viktoria
Shakhtar - Man Utd
Bảng B
Leverkusen - Real Sociedad
Juventus – Galatasaray
Bảng C
Real Madrid – Copenhagen
Paris SG – Benfica
Bảng D
Anderlecht – Olympiacos
Man City - Bayern Munich

CLB xứ Catalan đã tận dụng thành công lợi thế đó để ghi được bàn thắng ở phút 75, người lập công là Cesc Fabregas. Celtic thất bại một phần do thiếu may mắn, nhưng rõ ràng họ vẫn kém Barcelona khá nhiều về đẳng cấp, kinh nghiệm ở các thời điểm quan trọng.
 
Ở trận đấu còn lại tại bảng C, Milan bị Ajax cầm hòa 1-1 tại Amsterdam Arena và Barca vươn lên dẫn đầu với 6 điểm. Hai vòng đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ rất khó khăn với Barca khi họ liên tục giáp chiến cùng Milan và kết quả ra sao sẽ quyết định đến ngôi đầu bảng đấu này.
 
Barcelona tung ra sân đội hình 4-3-3 quen thuộc với Busquets, Xavi, Iniesta ở giữa sân, bộ ba tấn công là Fabregas, Pedro và Neymar. Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao, Barca dù cầm bóng nhiều hơn nhưng không dễ gì xuyên thủng hàng thủ của Celtic.
 
Cơ hội đầu tiên đến Barca ở phút 16 khi Neymar đột phá rồi tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, tiếc là bóng đi chệch cột dọc. Hai phút sau, đến lượt Iniesta thử vận may nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Neymar vẫn thi đấu khá năng nổ, nhưng một mình anh chưa thể tạo nên được khác biệt trước Celtic.
 
 
Chiếc thẻ đỏ của Brown chính là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu

Chiếc thẻ đỏ của Brown chính là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu

 
Barca cầm bóng tốt hơn trong 30 phút đầu, nhưng họ đã vấp phải một Celtic chơi đầy chặt chẽ trong phòng ngự. Lối đá áp sát, không ngại va chạm của CLB Scotland thực sự khiến Barcelona cảm thấy bế tắc, rõ ràng lối chơi của Barcelona trở nên bế tắc khi Lionel Messi không thể ra sân.
 
Phút 40, Barcelona suýt nữa phá vỡ thế bế tắc khi Dani Alves căng ngang vào trong để Neymar băng vào cắt mặt dứt điểm nhanh, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Cuối hiệp 1, Xavi sút phạt đầy hiểm hóc nhưng thủ thành Forster đã xuất sắc cản phá. 45 phút đầu kết thúc nhưng không có bàn thắng nào được ghi.
 
Bước sang hiệp 2, Celtic chơi đầy hứng khởi và muốn giành giật lại thế trận với Barcelona. Nhưng trong đà hưng phấn, Celtic đã gặp bất lợi ở phút 58 khi thủ quân Brown có pha đánh nguội với Neymar, trọng tài quyết định đuổi cầu thủ Celtic ra khỏi sân.
 
Có được lợi thế sân nhà, Barca quyết định dồn đội hình lên tấn công. Phút 70, Xavi bật tường ăn ý cùng Neymar rồi dứt điểm nhanh, tiếc là bóng đi chệch cột dọc. Celtic ngay lập tức có câu trả lời khi Forrest tung cú sút xa hiểm hóc buộc Valdes phải vất vả cản phá ở phút 72.
 
 
Niềm vui chiến thắng của Neymar và Cesc Fabregas

Niềm vui chiến thắng của Neymar và Cesc Fabregas

 
Hàng thủ Barca đã có phen thót tim khi Van Dijk đánh đầu cận thành ở tư thế không bị ai kèm, rất may là bóng đi ra ngoài. Sự sắc sảo trong tấn công của Barca đã được thể hiện ở phút 75, Neymar mở bóng cho Alexis Sanchez băng lên bên cánh phải, trước khi tạt vào để Cesc Fabregas đánh đầu vào góc xa hạ Forster, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.
 
Những phút còn lại của trận đấu, Barcelona chơi chậm để bảo toàn tỷ số trong khi Celtic thực sự bế tắc khi họ không thể áp đặt trận đấu do thiếu người. Phút 90, Alexis Sanchez có cơ hội nâng tỷ số nhưng anh không thể hạ Forster ở tình huống đối mặt. Mặc dù vậy, chiến thắng 1-0 Barca giành được tại Celtic Park đủ khiến Tata Martino cảm thấy hài lòng.
 
 


 

Đội hình xuất phát

Celtic: Forster; Matthews, Ambrose, Van Dijk, Mulgrew; Brown, Lustig, Izaguirre; Commons, Samaras, Stokes.

Barcelona: Valdés, Alves, Bartra, Piqué, Adriano, Sergio, Xavi, Iniesta, Neymar, Cesc, Pedro.

Kim Anh