1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Việt Nam nghẹn ngào trong ngày U23 Việt Nam chiến thắng

(Dân trí) - Nhiều cổ động viên (CĐV) Việt Nam đã khóc trên sân Shah Alam, khi trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam kết thúc. Với họ, đây là lần thứ hai chỉ sau vài tháng được tận hưởng những cảm xúc đặc biệt của người chiến thắng.

Gác lại nỗi lo bị tấn công bởi những holigans Malaysia như trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, hàng trăm CĐV Việt Nam vẫn kéo đến sân Shah Alam để tiếp lửa cho thầy trò HLV Miuura.

Nhiều CĐV đã không ngại đường xa đến Malaysia cổ vũ U23 Việt Nam
Nhiều CĐV đã không ngại đường xa đến Malaysia cổ vũ U23 Việt Nam

Trước trận đấu, trời đổ cơn mưa lớn, nhưng không cản được những người con Việt Nam từ mọi nơi đổ về Shah Alam. Anh Hùng (quê Hưng Yên) cho biết mình đã phải đi mất 3 chuyến xe bus trên hành trình dài gần 200 km để tới Shah Alam cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Anh Hùng cũng là một trong những CĐV đã tới sân này cổ vũ cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014.

“Hồi đó CĐV Việt Nam đông lắm, không khí thật tuyệt vời. Dù có nhiều người bị đánh, thậm chí phải nhập viện vì vỡ đầu, chảy máu, nhưng người Việt Nam ở Malaysia luôn đoàn kết”, anh Hùng chia sẻ.

Niềm tin chiến thắng của các CĐV Việt Nam
Niềm tin chiến thắng của các CĐV Việt Nam

Bạn Hương đang làm công nhân tại Malaysia cho biết, do trận ra quân của U23 Việt Nam bán vé vào ngày thường nên có nhiều người không đi mua được vé. Dù số lượng CĐV Việt Nam không đông như ở AFF Cup năm ngoái, nhưng không hê thua kém về sự cuồng nhiệt.

CĐV Việt Nam vẫn hết mình vì đội tuyển, dù năm trước bị tấn công tại Shah Alam
CĐV Việt Nam vẫn hết mình vì đội tuyển, dù năm trước bị tấn công tại Shah Alam

Sau trận đấu giữa U23 Nhật Bản và Macau (Trung Quốc), các CĐV Việt Nam dã có mặt rất đông trước cổng chính sân Shah Alam. Tại đây, họ nhận áo, cờ, trống từ các CĐV quê nhà mang sang. Dù trời mưa rất to nhưng các CĐV Việt Nam tại Malaysia vẫn đang kéo tới sân rất đông, ước chừng khoảng gần 2 nghìn người.

Các CĐV Việt Nam đang sinh sống tại Malaysia đã lên kế hoạch cổ vũ cho đội tuyển U23, bất chấp việc họ từng bị CĐV đội chủ nhà tấn công hồi tháng 11 năm ngoái trong trận bán kết AFF Cup. Tất nhiên, lần này BTC sân sẽ bố trí lực lượng an ninh dày đặc nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các CĐV đội khách.

Các CĐV chúc mừng chiến thắng với U23 Việt Nam
Các CĐV chúc mừng chiến thắng với U23 Việt Nam

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đồng ý mở 2 quầy bán vé riêng cho CĐV Việt Nam ở cổng A. Ngoài ra, FAM sẽ dành riêng khu vực bên phải dưới khán đài VIP cho CĐV Việt Nam.

Trận đấu chưa diễn ra nhưng những tiếng trống đánh trận đã vang lên đầy khí thế trên khán đài A. Đáng ngạc nhiên khi CĐV Việt Nam lại có số lượng áp đảo số lượng CĐV Malaysia trên sân Shah Alam.

Nhiều CĐV đã khóc khi chia vui với thủ quân Quế Ngọc Hải
Nhiều CĐV đã khóc khi chia vui với thủ quân Quế Ngọc Hải

Nhạc quốc ca Việt Nam vang lên, cũng là lúc tấm lá đại kỳ đương căng trên khán đài. Nhìn hình ảnh ấy, chắc chắn các cầu thủ đã rất tự hào về dân tộc. Và đúng như thế, 90 phút trên sân là 90 phút thi đấu đầy quả cảm của các cầu thủ U23 Việt Nam. Họ đã giành chiến thắng thuyết phục và sự tiếp lửa từ các CĐV Việt Nam đã được đền đáp.

Người hâm mộ chờ đợi U23 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản
Người hâm mộ chờ đợi U23 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản

Sau trận đấu, không khí ở khu vực CĐV Việt Nam như muốn nổ tung. Các cầu thủ Việt Nam tiến lại gần cảm ơn những người đồng hương của mình. Còn trên khán đài, nhiều CĐV đã khóc, khi thấy những hình ảnh thực sự xúc động từ hành động của cầu thủ U23 Việt Nam, từ chiến thắng lần thứ 2 liên tiếp trước người Mã trên chính thánh địa Shah Alam.

Ngô Linh (từ Malaysia)