1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV "to gan" sờ Cúp vàng ngay trước trận Chung kết

(Dân trí) - Với mục đích chụp chiếc mũ truyền thống của Tây Ban Nha vào Cúp vàng TG để lấy may, CĐV Jimmy Jump đã liều mình lao ra sân nhưng ước nguyện của anh bị các nhân viên an ninh chặn đứng.

  

Một sự cố hy hữu trong trận Chung kết World Cup 2010 đêm qua đã diễn ra khi một CĐV bằng cách nào đó lọt được xuống sân và chạy nhanh tới chỗ Cúp vàng thế giới. Tuy nhiên ngay trước khi anh này chạm tới đích, các nhân viên an ninh kịp ra tay ngăn chặn.

 

Trước đó, thủ quân của Italia, ĐT đã VĐTG 4 năm trước, Fabio Cannavaro vinh dự mở chiếc hộp sang trọng Louis Vuitton để lấy ra chiếc Cúp vàng danh giá. Và khi Cannavaro rời sân cỏ để cho hai đội chuẩn bị bước ra sân, chiếc Cúp được đặt ngay ngắn trước khán đài A của sân Soccer City.

 
CĐV "to gan" sờ Cúp vàng ngay trước trận Chung kết - 1

Jimmy Jump bị nhân viên an ninh tóm cổ ngay khi chạm vào Cúp vàng.
 

Ngay lập tức, từ một góc sân, Jimmy Jump, một CĐV đã quá quen thuộc với người Tây Ban Nha, bất ngờ xuất hiện với chiếc mũ đỏ truyền thống của nước này và chiếc áo phông có dòng chữ thức thời “Jimmy Jump Against Racism” (Jimmy Jump chống nạn phân biệt chủng tộc), lao nhanh về phía chiếc Cúp.

 

Mục tiêu của CĐV này được xác định là sẽ chụp chiếc mũ lên đó để lấy may cho ĐT Tây Ban Nha trong trận Chung kết.

 

Tuy nhiên, ước muốn của Jimmy Jump đã tan thành mây khói khi nhân viên an ninh kịp chặn đứng và lôi anh vào đường hầm, nhường chỗ cho hai đội tiến vào sân chuẩn bị cho trận Chung kết.

 

Được biết, Jaume Marquet Cot, tên thật CĐV có phần quá khích này, từng có những hành động tương tự tại các giải đấu lớn như Chung kết Euro 2004, Chung kết Champions League 2007 và trận Chung kết tennis Pháp mở rộng 2008.
 
Clip Jimmy Jump chụp trượt chiếc mũ lên Cúp vàng
 

 

L.T.T