1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

CĐV Myanmar “nổi loạn” trong trận gặp Oman

(Dân trí) - Trận đấu vòng loại World Cup 2014 giữa chủ nhà Myanmar và Oman tối 28/7 đã bị hủy bỏ giữa chừng sau khi các CĐV chủ nhà trút “mưa” gạch đá, giày dép và chai nước xuống sân…

Có lẽ các cầu thủ và thành viên BHL ĐT Oman không thể ngờ được chuyến hành quân tới thủ đô Yangon của Myanmar tối 28/7 lại biến thành cơn ác mộng đáng sợ đến thế. Tất cả thực sự bùng nổ sau khi họ nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 từ chấm 11m. Khoảng 30.000 CĐV chủ nhà đã nổi cơn thịnh nộ và ném xuống sân bất kể thứ gì họ có trong tay.

CĐV Myanmar “nổi loạn” trong trận gặp Oman - 1
Thành viên BHL Oman bị ném vỡ đầu
 

Thôi thì gạch đá, giày dép, chai nước…tất cả những “vật thể bay lạ” đó đều nhắm thẳng về phía đội khách. Một thành viên kém may mắn của BHL Oman đã bị ném trúng đầu trong khi thủ môn của họ không dám đứng trên sân. Danh tính của nạn nhân trong vụ việc trên vẫn chưa được xác nhận.

Toàn bộ đội khách rời sân với sự hỗ trợ hết mức của cảnh sát. Thông tin được một quan chức chủ nhà xác nhận với AFP. “Trận đấu đã phải dừng lại ở phút 39 vì lực lượng an ninh không thể kiểm soát các CĐV”, vị này cho biết.

Cùng lúc đó thông báo trên website chính thức của FIFA cũng đưa tin trận đấu bị “dừng đột ngột” sau khi “các CĐV chủ nhà liên tục ném vật lạ xuống sân”. Đồng thời cơ quan này khẳng định: “Số phận của trận đấu sẽ được định đoạt bởi các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian thích hợp”.

CĐV Myanmar “nổi loạn” trong trận gặp Oman - 2
Mọi nỗ lực vãn hồi trật tự của Chủ tịch LĐBĐ Myanmar (áo trắng) đều vô hiệu
 

Vốn dĩ ở trận lượt đi Myanmar đã thất thủ 0-2 nên ở trận lượt về vừa qua họ sẽ chính thức dừng cuộc chơi nếu không thể thắng ngược 2 bàn. Chính vì vậy việc để lọt lưới nhanh chóng khi hiệp 1 chưa kết thúc khiến CĐV chủ nhà nổi cơn lôi đình. Họ vừa hát quốc ca vừa ném vật cứng xuống sân.

Những nhân chứng khác thì cho biết một vài cầu thủ đội khách khác cũng có thể cũng “lĩnh đạn”. Chủ tịch LĐBĐ Myanmar Zaw Zaw và các thành viên của ĐT Oman đã cố gắng xoa dịu tình hình để trận đấu được tiếp tục.

Tuy nhiên “FIFA không chấp nhận những gì diễn ra trên sân và quyết định chấm dứt trận đấu”, một thành viên khác của BTC nước chủ nhà cho biết. Đây là một diễn biến rất đáng ngại cho uy tín của Myanmar khi chỉ 2 năm nữa họ sẽ là nước chủ nhà của SEA Games 2013.

Hoàng Tùng