1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cavani: “Sát thủ” của những trận đấu lớn

(Dân trí) - Cùng với sự tiến bộ của Napoli, Cavani dần trưởng thành và trở thành nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ. Mới đây, “sát thủ” này đã khiến “giấc mộng” Champions League của “gã nhà giàu” Man City tiêu tan bằng cú đúp vào lưới thủ thành Joe Hart.

Vẫn nụ cười hiền hòa ấy, vẫn mái tóc bồng bềnh ấy, hai mùa giải trở lại đây, người dân Napoli đã quá quen với hình ảnh “không lẫn vào đâu” này. Và cứ thế, Cavani tựa như một chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, bước đến và “đánh thức” quá khứ huy hoàng ngỡ như đã “chết” của họ trong suốt 2 thập kỷ qua, kể từ cái ngày “thánh” Maradona còn “ngự trị”.


Cavani: “Sát thủ” của những trận đấu lớn - 1

Cavani đang giúp Napoli tìm lại quá khứ hào hùng


Thật vậy, cùng với sự xuất hiện của “sát thủ” này Napoli đang lớn mạnh từng ngày. Ở mùa giải trước, họ vươn cao giành vị trí thứ 3 cùng tấm vé dự Champions League trong sự thăng hoa tới tột độ của Cavani (anh ghi tới 26 bàn/mùa giải, phá kỷ lục ghi bàn thắng một mùa giải ở Napoli).

Không quá khi thừa nhận rằng, Cavani chính là “đứa con” của đất Napoli, mỗi khi ghi bàn thắng, anh lại dang rộng hai tay, hướng thẳng lên khán đài, nơi có sự hiện diện của những CĐV đội nhà.

Dường như “đứa con” ấy muốn chia sẻ niềm vui và tri ân với họ và để đáp lại tấm thịnh tình ấy, những CĐV này đã dành cho anh sự cuồng nhiệt, đúng theo phong cách của những người Napoli. Đó thực sự là khoảnh khắc đẹp, gợi nhớ những tháng ngày vinh quang xưa cùng “đứa con” Maradona.

Những sang mùa giải năm nay, họ không có nhiều cơ hội “chia vui” với đứa con ấy. Có lẽ, dưới sức ép của sự kỳ vọng lẫn suy giảm thể lực (Cavani là người thi đấu nhiều thứ hai ở Napoli trong hai mùa giải qua, chỉ sau thủ thành De Sanctis) đã khiến El Matador không thể hiện được nhiều.


Cavani: “Sát thủ” của những trận đấu lớn - 2

Cavani thường “nổ súng” trong những trận đấu lớn

Tại Serie A, Cavani mới chỉ ghi được 4 bàn sau 9 trận ra sân, trong 7 trận đấu gần nhất, anh chỉ “nổ súng” đúng 1 lần (vào lưới Catania), thậm chí, chỉ 1 trận đấu khán giả trên sân San Paolo có dịp ăn mừng bàn thắng cùng anh (thắng AC Milan 3-0).

Nhưng đổi lại, mỗi bàn thắng của Cavani lại tựa như một “món quà” bằng vàng. Vòng 3 Serie A, anh “lạnh lùng” tàn sát ĐKVĐ AC Milan bằng cú hat-trick siêu hạng giúp Napoli lội ngược dòng ngoạn mục.

Chưa hết, El Matador cũng “mở hàng” tại Champions League đầu tiên trong sự nghiệp bằng 2 bàn thắng vào lưới Man City, Villarreal ở hai lượt đấu mở màn, giúp Partenopei kiếm về 4 điểm.

Mới đây, một lần nữa, anh lại “cười”, lại dang tay hướng tới những CĐV, không chỉ 1 mà tới 2 lần. San Paolo lại có dịp “nổ tung” trong niềm hân hoan sau chiến thắng 2-1 trước Man City.


Cavani: “Sát thủ” của những trận đấu lớn - 3

Một lần nữa, anh lại nổ súng phá tan giấc mơ Champions League của Man City


Trước trận đấu, Cavani đã khiến những người Man City rầu lòng khi từ chối lời đề nghị hấp dẫn để tiếp tục gắn bó với Napoli. Khi trận đấu kết thúc, anh lại khiến họ “đau” thêm lần nữa, thậm chí nỗi đau này còn hơn gấp vạn lần khi bị từ chối trước đó.

Hơn 1 tỷ bảng mà những ông chủ Ả rập đầu tư trong những năm qua với tham vọng đưa Man City tiến xa ở Champions League có nguy cơ tan thành mây khói ở mùa giải năm nay. Cơ hội lọt qua vòng bảng của “gã nhà giàu” này rất hẹp vì họ buộc phải thắng Bayern Munich trong lượt trận cuối.

Trong khi đó, nhiệm vụ của Napoli đơn giản hơn rất nhiều khi họ chỉ cần thắng Villarreal đang chìm ngập trong khủng hoảng để đi tiếp. Chắc chắn, Cavani tiếp tục là “ngôi sao” được kỳ vọng nhất đưa Napoli tới khoảnh khắc lịch sử.

Ẩn sau “nụ cười” hiền hòa ấy là sự tàn sát kinh khủng, AC Milan và những “ông lớn” ở Serie A đã thấy được điều này, Man City cũng thấy và có lẽ, nhiều “đại gia” cũng bắt đầu cảm thấy…lo ngại.

Sau chiến thắng Man City, Cavani cùng những đồng đội của anh đang trở thành “kẻ thách thức” đáng sợ tại Champions League năm nay. Cuộc phiêu lưu của Cavani cùng Napoli sẽ tới đâu, đó vẫn còn là một điều bí ẩn!

H.Long