1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Cầu thủ Thái Lan chơi như côn đồ chính thức nhận án phạt nặng

H. Long

(Dân trí) - Ủy ban đạo đức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định cấm cầu thủ Aitsaret Noichaiboon tham gia hoạt động bóng đá trong 3 năm vì hành vi đánh cùi chỏ, khiến đối thủ phải khâu 24 mũi.

Cầu thủ Thái Lan chơi như côn đồ, khiến đối thủ khâu 24 mũi

Cách đây vài ngày, bóng đá Thái Lan đã thực sự chấn động với tình huống hành xử như kiểu côn đồ của cầu thủ Aitsaret Noichaiboon (CLB Bangkok). Sau khi bị phạm lỗi, Aitsaret đã chạy tới đánh cùi chỏ với lực rất mạnh vào mặt của Supasan Ruangsuphanimit, khiến đối thủ phải khâu 24 mũi.

Điều đáng nói, tình huống xấu chơi của Aitsaret đã bị nhiều tờ báo trên thế giới lên án. Sau hành vi côn đồ ấy, Aitsaret đã phải chịu đòn trừng phạt thích đáng. CLB Bangkok đã chấm dứt hợp đồng với cầu thủ trẻ này.

Cầu thủ Thái Lan chơi như côn đồ chính thức nhận án phạt nặng - 1

Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm nay, cầu thủ 19 tuổi tiếp tục nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Theo đó, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định cấm cầu thủ Aitsaret tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 3 năm. Lý do mà cơ quan này đưa ra là Aitsaret đã cố tình xâm phạm thân thể, gây thương tích nghiêm trọng cho đối phương.

Đây là mức phạt khá nặng nhưng nó vẫn còn thấp hơn so với dự kiến ban đầu. Trong những ngày qua, báo chí Thái Lan đã hé lộ thông tin cầu thủ này có thể bị cấm tham dự hoạt động bóng đá suốt đời.

Bên cạnh đó, Aitsaret cũng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự khi hai bên đã hòa giải và không muốn đưa vụ việc này tiến xa hơn.

Cầu thủ Thái Lan chơi như côn đồ chính thức nhận án phạt nặng - 2

Aitsaret bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 3 năm.

Trước đó, vào sáng nay, Aitsaret đã có mặt ở trụ sở Liên đoàn bóng đá Thái Lan để giải trình. Cầu thủ này cũng gửi lời xin lỗi tới Supasan và người hâm mộ Thái Lan.

Cầu thủ 19 tuổi này chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì những gì tôi đã làm trong ngày hôm đó. Đó là khoảnh khắc mà nhất thời tôi không kiểm soát được bản thân. Tôi muốn xin lỗi Supasan, đội bóng của anh ấy và tất cả những người liên quan tới sự cố này".