Cầu thủ dọa đâm đơn kiện CLB Đông Á Pomina

Bỏ luyện tập, coi thường tổ chức nhưng vẫn đòi... hưởng lương, thủ môn Trường Chinh dọa sẽ kiện CLB Đông Á Pomina nếu không được đáp ứng yêu cầu...

Từng được triệu tập vào đội dự tuyển U22 quốc gia năm 2004, tương lai ngỡ đã mở ra trước mắt thủ môn trẻ Phan Trường Chinh, nhất là vào thời điểm cuối năm, khi đội bóng “nhà giàu” Đông Á Pomina bỏ ra 100 triệu đồng để tuyển mộ chàng trai quê An Giang này.

 

Có thể hình và khả năng chuyên môn tốt, tại Đông Á Pomina, Trường Chinh là nhân vật số 3 trong khung thành, sau thủ môn Thế Anh và đồng nghiệp trẻ Dương Kiến Phúc. Trường Chinh thường xuyên ngồi ghế dự bị, thậm chí còn chưa được thi đấu trận nào kể từ đầu mùa bóng 2005.

 

Theo một thành viên đội bóng, cứ tập luyện độ một tuần là Trường Chinh lại báo bệnh, xin về nhà khoảng 2 - 3 ngày nhưng hàng tháng vẫn lãnh đủ mức lương 8 triệu đồng, tạo bất ổn về tâm lý cho những người ở lại, gây khó khăn cho việc quản lý đội bóng của BHL.

 

Bực tức với thái độ coi thường tổ chức này, HLV trưởng kiêm GĐKT Nguyễn Thành Vinh đã ký nháy vào bản thanh lý hợp đồng với Trường Chinh kể từ ngày 1/4/2005 và chỉ còn chờ chữ ký cùng con dấu của Chủ tịch HĐQT Cty Thể thao Đông Á Thép Pomina Đặng Phước Dừa.

 

Không có đủ kiến thức về luật lao động, Trường Chinh cầm bản thanh lý hợp đồng chưa có giá trị pháp lý ấy về quê để rồi hôm 30/4 vừa qua, Trường Chinh lên lại TPHCM, đến nơi tập trung của đội bóng tại Trung tâm TDTT Đạt Đức (Q.Gò Vấp) xin... lãnh lương tháng Tư (!) và đề nghị lãnh đạo đội bóng hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh.

 

Trường Chinh cho biết, nếu không được đáp ứng các đòi hỏi trên, anh sẽ làm đơn kiện gửi VFF, buộc CLB Đông Á Pomina phải thanh lý hợp đồng để anh có cơ hội đầu quân cho đội bóng khác trước khi thời hạn bổ sung lực lượng giữa hai giai đoạn kết thúc.

 

Theo ông Đặng Phước Dừa, Đông Á Pomina đồng ý thanh toán tiền khám chữa bệnh cho Trường Chinh nếu anh xuất trình được hóa đơn và toa thuốc bác sĩ. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng này kiên quyết không trả lương kèm tiền thưởng cho các trận đấu trong tháng 4 vì Chinh không tham gia tập luyện buổi nào cũng như sẽ không ký vào bản thanh lý hợp đồng.

 

Dù vậy, theo ông Dừa, đội bóng vẫn bỏ ngỏ lối quay về cho Trường Chinh bằng cách tiếp nhận anh tập luyện trở lại từ đầu tháng 5 và đồng ý tiếp tục trả lương. Nếu Trường Chinh vẫn kiên quyết “làm mình, làm mẩy”, đòi ra đi thì đội bóng nào muốn có thủ môn này chắc chắn sẽ phải thanh toán toàn bộ hoặc một phần phí chuyển nhượng mà Đông Á Pomina đã bỏ ra hồi năm ngoái.

 

Theo Vietnamnet