Castilla suy tàn, Real Madrid “ươm mầm trong nhà người khác”
(Dân trí) - Trong khi đại kình địch Barcelona đang thống trị bóng đá thế giới bằng chính những cầu thủ từ mình đào tạo thì tại thành Madrid, những “mầm non” của đội bóng Hoàng gia TBN không thể nào vươn lên trên mặt cỏ của sân Bernabeu.
Barcelona và Real Madrid tất nhiên là luôn ở hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn, người TBN thường so sánh một cách đầy hình ảnh với một Los Blaugrana vươn lên nhờ “cantera” trong khi Los Blancos lại sống nhờ “cartera”.

Những Guardiola tiếp tục ra đời trong khi Raul thì “tuyệt chủng”
“Cantera” có nghĩa là một mỏ đá quý, từ đó người ta khai thác những viên kim cương thô rồi đem về mài dũa để trở thành viên đá quý thực sự. Trong khi “cartera” đơn giản là một túi tiền để người ta chi tiêu, đó chính là chính sách của đội bóng Hoàng gia TBN đặc biệt là trong kỷ nguyên “gaclatico”.
Nói đến Real Madrid tất niên là tất cả đều nghĩ đến một dải ngân hà tụ tập hàng tá những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên cũng đừng nên quên rằng Los Blancos cũng có một “cantera”, thậm chí đó còn là một mỏ đá quý với chất lượng rất tốt. Có lẽ có nhiều người vẫn còn nhớ đội bóng Hoàng gia TBN đã từng thống trị bóng đá nhờ những huyền thoại “Quinta del Buitre”, nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ.
Lò đào tạo trẻ của Real Madrid cũng là một hệ thống đào tạo nhiều cấp bậc và rất quy củ chung dưới cái tên Real Castilla, đội bóng vào thời điểm hiện tại đang thi đấu ở Segunda B (giải hạng 2 TBN). Ở đó đã từng tạo ra hàng loạt những siêu sao kiệt xuất cho bóng đá thế giới như Emilio Butragueno, Martin Vazquez and Michel, sau đó là Raul (vốn xuất thân từ Atletico nhưng sau đó chuyển sang Castilla từ năm 15 tuổi) và Iker Casillas.
Tất cả đều nhanh chóng được trình làng trong đội một của Real Madrid và trở thành huyền thoại ở sân Bernabeu. Hiện tại, đội trưởng Casillas chính là đại diện cho những cầu thủ trưởng thành từ Castilla ở Real Madrid, tuy nhiên sau thủ thành năm nay đã 30 tuổi này vẫn chưa có thêm một sản phẩm ưu tú nào của Castilla có thể trụ lại sân Bernabeu để kế nhiệm “San” Iker.

Sau Casillas, chưa “mầm non” nào có thể khẳng định được tài năng ở Bernabeu
Trong vài năm trở lại đây, Real Madrid đã đẩy đi hàng loạt những tài năng trẻ, bên cạnh đó chi ra hàng núi tiền để đem về những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên những khoản đầu tư hàng chục triệu Euro đó không phải lúc nào cũng thành công. Đặc biệt trong 3 năm trở lại đây, đế chế “gaclaticos 2.0” mà ông trùm Perez đang dày công xây dựng không những không phát triển mà còn có dấu hiệu suy tàn mà tiêu biểu là “thảm họa” Kaka.
Không có cơ hội ở Bernabeu, những “mầm non” của Castilla buộc phải tìm đến những đội bóng khác để phát triển và khẳng định tài năng của chính mình. Trong khi đó, nhìn sang Barcelona, một thế hệ cầu thủ kiệt xuất đang giúp gã khổng lồ xứ Catalonia trở thành CLB mạnh nhất thế giới đồng thời cũng đưa La Furia Roja lên đỉnh vinh quang ở cả Euro lẫn World Cup
Ở thành Madrid, những tài năng đầy hứa hẹn vẫn tiếp tục được ra lò mà tiêu biểu là Juan Mata. Cầu thủ từng được kỳ vọng sẽ trở thành Raul thứ 2 này là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất ở Primera Liga vài mùa giải gần đây, anh có mặt trong đội hình của TBN đăng quang ở World Cup 2010, là đầu tàu của U21 TBN vừa giành chiến thắng ở VCK U21 tổ chức tại Đan Mạch và hiện tại là một trong nhưng cái tên “hot” nhất trên TTCN.
Bên cạnh đó còn có một Negredo, người vừa trải qua một mùa giải bùng nổ ở Sevilla khi đoạt danh hiệu Zarra (cầu thủ TBN ghi được nhiều bàn thắng nhất ở La Liga) với 20 bàn thắng. Bên cạnh đó cũng đừng quên “báo đen” Eto’o hay tiền vệ đang nổi đình nổi đám Valero cũng đã trưởng thành từ Castilla.

Những “Pavones” vốn đã gây thất vọng lại càng bị lu mờ trước những “Zidanes”
Những Mata, Eto’o hay Negredo đều bắt đầu hành trình của mình ở Real Castilla với giấc mơ một ngày sẽ khoác lên mình chiếc áo trắng kiêu hùng của đội bóng xuât sắc nhất thế kỷ 20. Tuy nhiên tất cả đều không thể tồn tại lâu ở Bernabeu và chỉ thực sự tỏa sáng khi rời khỏi Madrid.
Đôi khi cũng có những trường hợp quay trở lại như trường hợp của Alvaro Arbeloa, nhưng tất nhiên ở Bernabeu cựu cầu thủ của Liverpool cũng chỉ quen làm bạn với băng ghế dự bị. Hiện tại đã có thêm Calejon trở lại, nhưng không nhiều người tin vào khả năng cầu thủ 21 tuổi này có thể cạnh tranh được với nhưng siêu sao tấn công hàng đầu thế giới như C. Ronaldo, Di Maria, Higuain hay Benzema. Rất có thể, Calejon sẽ trở thành một Negredo thứ 2 ở Real Madrid, trở lại rồi cũng phải ra đi.
Dù sao thì những chân sút như Negredo hay Soldado vẫn chưa đạt đến tầm siêu sao nhưng Samuel Eto’o, cầu thủ đến với Madrid từ khi mới 15 tuổi, một trong những sát thủ đáng sợ nhất thế giới đã bị đẩy đi một cách không thương tiếc. Bây giờ thì có thêm Juan Mata, một cầu thủ trẻ đã khẳng định được tài năng của mình và có lẽ sẽ trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới trong tương lai không xa.
Hiện tại thì HLV Mourinho của Real Madrid cũng đang nỗ lực đem về những tài năng trẻ hứa hẹn của bóng đá thế giới. Mùa giải năm ngoái là Ozil, Di Maria còn bây giờ thì “người đặc biệt” đang cố gắng đem về Neymar, Coentrao. Tất cả đều còn rất trẻ nhưng đều đã tỏa sáng ở các đội bóng mà mình đang thi đấu, dường như Los Blancos đang dung hòa cả hai khái niệm “cantera” và “cartera” lại với nhau.

Sau Raul, tiếng nói của những Castilla ngày càng mất trọng lượng
Chiến lược gia người BĐN đang nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Zinedine Zidane trong nhiệm vụ này, người hiện được xem là cố vấn đặc biệt ở sân Bernabeu. Huyền thoại người Pháp đã từng gia nhập Real Madrid từ Juventus với cái giá kỷ lục thế giới vào năm 2001, bên cạnh đó thương vụ này cũng đã mở ra chính sách nổi tiếng “Zidanes và Pavones”.
Thật không may cho đội bóng Hoàng gia TBN, Pavones tiêu biểu là Pavon, Meija, Raul Bravo, Javier Portillo đều đem đến sự thất vọng. Kể từ đó những sản phẩm của lò đào tạo Real Castilla dường như đã “đánh mất uy tín”.
Mourinho thì úp mở: “tôi tin vào “cantera” nhưng không phải là bây giờ” còn huyền thoại Zidane thẳng thừng thừa nhận cơ hội để những tài năng trẻ của Castilla khẳng định tài năng của mình Bernabeu là rất khó nếu như không muốn nói là không thể. Không biết sau Casillas thì chiếc băng đội trưởng sẽ thuộc về ai và cũng không biết bao giờ đội bóng Hoàng gia TBN sẽ có một biểu tượng mẫu mực như Raul Gonzalez.
Ngọc Trung