1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Casper Ruud: "Nadal đã ăn tươi nuốt sống tôi"

Phù Sa

(Dân trí) - Casper Ruud thừa nhận rằng anh không biết phải chơi như thế nào trước Nadal ở trận chung kết Roland Garros. Đó là nguyên nhân khiến trận đấu kết thúc chóng vánh chỉ sau hơn 2 giờ.

Nhiều năm trước, một Casper Ruud còn ở tuổi thiếu niên thường ngồi trên khán đài trên sân Philippe Chatrier xem Rafael Nadal giành chức vô địch Roland Garros. Vào chiều Chủ nhật (5/6), Ruud ở tuổi 23 có một trải nghiệm khác khi tay vợt người Tây Ban Nha đã giành được cúp vô địch thứ 14 tại Grand Slam sân đất nện ở Paris.

"Tôi rất thích cả hai, nhưng tất nhiên sẽ vui hơn khi được ở trên sân và thi đấu", Ruud nói trong cuộc họp báo sau khi thất bại 6-3, 6-3, 6-0 trước Nadal ở chung kết Roland Garros 2022. 

"Có những khoảnh khắc nhất định trong sự nghiệp của mỗi tay vợt mà tôi nghĩ mọi người sẽ nhớ nhiều hơn cả. Vì vậy, đây là trận đấu cao nhất từ trước tới nay tôi từng thi đấu".

Casper Ruud: Nadal đã ăn tươi nuốt sống tôi - 1

Ruud vui vẻ nhận danh hiệu á quân

"Nadal là tay vợt mà tôi đã xem trên TV trong 16, 17 năm qua. Để có mặt ở đây và đối đầu với anh ấy, đó là một thử thách khó khăn, nhưng rất thú vị... Tất nhiên tôi ước mình có thể làm cho trận đấu kéo dài hơn. Dẫu vậy, tôi hy vọng một ngày nào có thể nói với con cháu của mình rằng tôi đã thi đấu chung kết với Nadal tại Chatrier, họ có thể sẽ nói, "Chà, đúng không?". Tôi sẽ nói đúng vậy. Tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này trong một thời gian dài".

Hai khoảnh khắc đặc biệt nổi bật khiến Ruud nhớ nhiều nhất trong cuộc gặp đầu tiên ở cấp độ tour với Nadal. "Các điểm trong trận đấu luôn đáng nhớ nhất, Nadal đã kết thúc trận đấu theo đúng phong cách của một người chiến thắng", tay vợt người Na Uy nói. "Nhìn thấy quả bóng rơi trên vạch vôi, đó là điều mà tôi có thể nhớ nhất đến bây giờ".

"Tất nhiên, bước ra sân có điều gì đó hơi buồn cười, khi phát thanh viên thực hiện phần giới thiệu nói rằng Nadal vô địch tất cả các lần anh ấy thi đấu chung kết. Có vẻ như Nadal sẽ không bao giờ dừng lại. Chỉ mất nửa phút để nói tất cả các năm anh ấy vô địch. Tôi nghĩ đó cũng là điều khiến tôi sẽ ghi nhớ".

Casper Ruud: Nadal đã ăn tươi nuốt sống tôi - 2

Ruud thi đấu mạnh mẽ nhưng chưa đủ làm khó Nadal.

Ruud thừa nhận rằng đấu với Nadal trên sân đấu mà tay vợt người Tây Ban Nha hiện đã thắng 14 trong 14 trận chung kết là thử thách khó khăn nhất mà anh phải đối mặt trong làng quần vợt.

"Tôi đã nói trước trận đấu rằng tôi đoán là sẽ khó khăn", Ruud nói. "Bây giờ tôi biết chắc chắn là như vậy, ít nhất là sau những gì tôi đã phải đối mặt. Đó thực sự là thách thức và khó khăn, tôi đã cảm nhận được điều đó".

Sức mạnh của Nadal thể hiện rõ ràng qua việc anh vùng lên sau khi Ruud sớm bẻ giao bóng trong set thứ hai. Tay vợt người Tây Ban Nha thắng liên tiếp 11 game để giành được danh hiệu vô địch.

Casper Ruud: Nadal đã ăn tươi nuốt sống tôi - 3

Nadal chơi quá tốt ở trận chung kết khiến Ruud thua nhanh.

"Tôi dẫn trước 3-1 trong set hai và tất nhiên tôi cố gắng giành chiến thắng trong set đấu", Ruud nói. "Tuy nhiên, sau đó Nadal vùng lên, tôi cho rằng khi cần Nadal đã chơi tuyệt vời".

"Thật khó khăn cho tôi khi thực sự không biết mình nên chơi ở đâu vì Nadal mạnh ở cả hai phía. Với cú thuận tay của Nadal, bóng xoáy, cảm giác như bạn đang chơi một cú thuận tay của một người thuận tay phải".

"Cuối cùng thì tôi không biết chính xác sẽ phải thi đấu như thế nào. Nadal đã khiến tôi phải chạy quanh sân quá nhiều. Khi bạn chơi phòng ngự trước Nadal trên mặt sân đất nện, anh ấy sẽ ăn tươi nuốt sống bạn".

Theo ATP Tour