1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Cảnh sát bắn trọng thương cầu thủ!

Việc cảnh sát dùng dùi cui, hơi cay, đạn cao su để trấn áp những tay hooligan càn quấy và thích gây rối là hoàn toàn bình thường, thế nhưng chuyện họ bắn....cầu thủ đến thủng gan, thủng phổi xem ra chỉ có ở Argentina.

Ngày 11/9 vừa qua, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra đối với nền bóng đá Argentina ở phút 80 của trận đấu giữa San Martin - Godoy Cruz trong khuôn khổ giải hạng 2 Argentina. Ngay sau khi đội khách nâng tỉ số lên 3-0, khoảng 3.000 CĐV trên khán đài sân Albirrojo bắt đầu gây chuyện.

 

Chai lọ, gậy gộc, gạch đá, ghế ngồi được ném xuống sân để phản đối thất bại của đội chủ nhà. Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu cảnh sát bảo vệ sân không có những biện pháp mạnh tay như vậy.

 

Không lên khán đài trấn áp các holigan quá khích như thông thường, hơn 30 cảnh sát đã dùng súng bắn hơi cay và đạn cao su vào CĐV. Bức xúc trước việc làm có phần quá đáng của cảnh sát, các cầu thủ chủ nhà San Martin xông vào can thiệp, yêu cầu cảnh sát dừng tay.

 

Vậy là xô xát lại xảy ra nhưng lần này là giữa cảnh sát và cầu thủ chủ nhà. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi thủ thành của San Martin ném găng tay vào mặt một cảnh sát. Và rồi Carlos Azcurra, hậu vệ 28 tuổi trong khi đang rất ôn tồn thuyết phục cảnh sát đã bất ngờ gục xuống ngay trên sân cỏ.

 

Carlos Azcurra đã bị một cảnh sát (hiện vẫn chưa xác định được là ai) bắn bằng đạn cao su nhưng do ở cự ly gần nên viên đạn đã xuyên qua lồng ngực, xuyên qua gan và làm thủng phổi Azcurra tội nghiệp.

 

Một ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ tại bệnh viện đã cứu sống anh nhưng Azcurra đã mất 2/3 lá gan trái cùng 1/3 lá phổi. Cầu thủ này sẽ còn phải nằm viện khá lâu và khả năng trở lại sân cỏ là dường như không thể.

 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thống đốc bang Mendoza - Julio Cobos đã hết sức giận dữ: "Một ngày đầy tủi hổ của cảnh sát Argentina. Đây là một hành động không thể tha thứ".

 

Ông Cobos đã đề nghị sa thải và bắt giam 8 cảnh sát liên quan tới vụ scandal kể trên nhưng hiện dư luận Argentina vẫn chưa hết choáng váng sau vụ "bắn hạ" cầu thủ hy hữu này.

 

Theo Bóng đá