1. Dòng sự kiện:
  2. Aqua Warriors Vân Đồn 2025
  3. Vòng loại U23 châu Á 2026

Camoranesi “giải toả” bức xúc tại Argentina

(Dân trí) - Trong một bài phỏng vấn “gây shock” thực hiện tại Argentina, Mauro Camoranesi đã gần như không thể kiểm soát được tình cảm của mình và đưa ra những lời gay gắt với báo giới Italia, với Calciopoli và cả Juventus.

Tiền vệ gốc Argentina này giận dữ ra mặt khi được hỏi vì sao anh không bao giờ hát quốc ca Italia trước mỗi trận đấu quốc tế.


“Cánh nhà báo Italia đã làm tôi bao nhiêu lần bực mình với những câu hỏi như thế, tôi thậm chí đã phải thừa nhận với họ rằng cả quốc ca Argentina tôi cũng không thuộc một lời nào”. Anh bày tỏ trên tờ Ole phát hành tại Buenos Aires.

 

“Họ không nên hỏi mãi điều đó nữa. Dẫu sao, từ khi tôi trở thành nhà vô địch thế giới, báo giới Italia cũng đỡ khó chịu hơn” – Ngôi sao tiền vệ phải của Juventus nói.

 

Sinh năm 1976 tại Argentina, Camoranesi khởi nghiệp cầu thủ tại CLB Santos Laguna thuộc giải Mexico, sau đó anh lưu lạc tại giải Uruguay trong màu áo Montevideo Wanderers, trở về quê nhà khoác áo Banfield rồi lại quay lại Mexico chơi cho CLB nổi tiếng Cruz Azul.

 

Mauro Camoranesi đến với nước Ý năm 2000 trong màu áo Hellas Verona và chính thức chơi cho Juventus từ năm 2002. Năm 2003, sau khi Camoranesi trở thành công dân Ý (2 quốc tịch), Giovanni Trappatoni khi ấy là HLV trưởng tuyển Ý đã nhanh chóng mời anh chơi cho Azzurri.

 

Camoranesi “giải toả” bức xúc tại Argentina - 1

Bị ngăn không cho rời Juve, liệu Mauro có còn tâm huyết
cống hiến cho “Bà đầm già”? (AP)

 

Nhưng vì tính cách lặng lẽ của mình, Camoranesi chưa từng hát quốc ca Ý trong mỗi lần khoác áo thiên thanh, và đó là căn nguyên những phiền phức báo chí Italia gây ra cho anh.


“Đội tuyển Argentina chưa từng được tôi nghĩ đến, vậy mà quá nhiều thứ rác rưởi đã được đồn thổi. Sự thực là Giovanni Trapattoni đã mời tôi chơi cho Azzurri 2 tháng trước khi ông Antonio Bielsa gọi tôi vào tuyển Argentina.

 

Camoranesi tiếp tục làm các nhà báo Argentina ngạc nhiên với những lời nặng nề nhằm vào Juventus và sự dính líu của CLB này trong vụ Calciopoli.


“Tôi không tin vào cái gọi là “hệ thống đen tối của Moggi”. Mỗi khi vào sân, tôi không quan tâm đến bất kỳ điều quái quỷ gì bên ngoài. Tuy nhiên, việc làm sai trái của Juve đã bị phơi bày và giờ là lúc Juve phải trả giá cho điều đó. Nhưng đó là Juve chứ không phải tôi hay bất cứ cầu thủ nào”.

 

Nguyên nhân dẫn đến cơn giận dữ của Camoranesi có lẽ chính là những khó khăn Juve gây ra khi anh muốn ra đi vào mùa hè nhằm buộc anh phải ở lại Turin.


“Để đến được vị trí như bây giờ, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôi thực sự tức giận khi phải trả giá cho những lỗi lầm của người khác. Tôi đã muốn rời Juve, nhưng họ không cho tôi đi”, Camoranesi cũng tiết lộ, “mọi chuyện với Lyon đã được thống nhất, nhưng Juve cố giữ tôi bằng mọi cách. Tôi đã 30 tuổi và đang chơi ở Serie B… Ở thời điểm này của sự nghiệp, tôi ước gì mình đang chơi một giải đấu khác”.

 

Hiện tại vẫn chưa có phản ứng gì từ phía Juventus và nhiều khả năng họ cũng sẽ không “dám” phạt Camoranesi. Tuy nhiên, chắc chắn những lời lẽ đầy tức giận này sẽ gặp phải nhiều sự chỉ trích gay gắt từ đất nước hình chiếc ủng.

 

Trung  Kiên

(lược dịch)