1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Các tuyển thủ cập rập chuẩn bị đón Tết

(Dân trí) - Sau trận thua Trung Quốc, phải đến trưa hôm qua nhiều tuyển thủ mới có mặt ở nhà. Tất cả đều bị cuốn vào cuộc chạy đua với thời gian để mua sắm và chuẩn bị Tết cùng gia đình, bù đắp lại những tháng ngày xa nhà biền biệt.

Thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á Dương Hồng Sơn được miễn đi Trung Quốc thi đấu, nhưng thủ môn xứ Nghệ cũng không được về nhà sớm chuẩn bị đón Tết cùng vợ và con trai. Mãi đến trưa hôm qua, Sơn mới về đến Quỳnh Lưu - Nghệ An. Theo giải thích của Hồng Sơn:

 

Các tuyển thủ cập rập chuẩn bị đón Tết - 1
  Hồng Sơn có đúng 3 ngày đón Tết cùng gia đình (ảnh: Bách Nhật)

 

Mặc dù không cùng đồng đội đi thi đấu, nhưng những ngày qua em vẫn ở lại Hà Nội chữa trị chấn thương vai mà chưa khỏi hẳn. Ai cũng muốn được về nhà sớm, nhưng mùa giải mới đã cận kề nên phải cố chữa chấn thương càng nhanh càng tốt…”.

 

Theo Sơn cho biết, mọi việc mua sắm đều “ủy thác” hết cho vợ và chỉ tham gia ý kiến qua điện thoại. Hồng Sơn tâm sự: “Vợ em hiểu rõ nghề cầu thủ nên rất thông cảm cho chồng. Khi em về đến nhà, tất cả việc chuẩn bị Tết đã xong tới 90 %…”. Về nhà muộn, nhưng Hồng Sơn cũng chỉ có đúng 3 ngày để bù đắp cho gia đình, vì ngay sáng mồng 2 đã phải ra Hà Nội “khai sân” cùng T&T.

 

Tết Kỷ Sửu là cái Tết đầu tiên của vợ chồng tiền vệ Vũ Phong, nhưng chuyến thi đấu ở Trung Quốc đã khiến cho “đứa con của thần gió” phải chạy đua cùng thời gian chuẩn bị quà tết bên nội, bên ngoại.

 

Chiều 28 tháng Chạp Vũ Phong mới về đến Sài Gòn, sau khi qua trình diện CLB B. Bình Dương, Phong mới tranh thủ đi sắm thêm quà Tết ở TPHCM. Trao đổi với phóng viên chiều qua, Phong cho biết mới vừa về tới Vĩnh Long để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết cùng gia đình.

 

Vũ Phong tâm sự: Vợ em biết chồng sẽ về muộn, nên ở nhà đã chủ động chuẩn bị chu đáo, khi về 2 vợ chồng chỉ mua sắm vài thứ lặt vặt là xong. Cả bên nội và bên ngoại đều ở ngay thị xã, việc đi Tết trong năm đầu tiên cũng thuận lợi hơn rất nhiều…

 

Các tuyển thủ cập rập chuẩn bị đón Tết - 2
  Sau phút tỏa sáng ở Trung Quốc, Vũ Phong đang vội vã chuẩn bị Tết cho tổ ấm của mình (ảnh: Minh Phương)

 

Cùng chung cảnh về nhà muộn là tiền vệ Tấn Tài. Do đường bay Hà Nội - Khánh Hòa mỗi ngày chỉ có 2 chuyến, hành khách lại rất đông nên đến chiều 28 Tết Tấn Tài mới về đến Nha Trang.

 

Sáng qua Tài tranh thủ đến trụ sở CLB K. Khánh Hòa để báo cáo, sau khi kết thúc nhiệm vụ ở đội tuyển. Đến trưa, tuyển thủ này mới lên xe ôtô để về huyện Ninh Hòa đón Tết cùng gia đình.

 

So với những đồng đội khác, việc mua sắm Tết của Tấn Tài cũng nhẹ nhàng hơn vì anh chưa có gia đình. Tấn Tài cho biết: “Em chỉ mua ít quà ở Nha Trang, vì ở nhà mọi người đã quen với sự vắng mặt của em nên đã lo xong hết rồi. Chuyến đi Trung Quốc vừa rồi mệt quá, em mong từng giờ đề được về nhà…”.

 

Phải tập trung và thi đấu trong suốt 5 tháng qua, tranh thủ những ngày nghỉ Tết, tiền vệ người Khánh Hòa đã lên cho mình kế hoạch “ngủ”, để bù lại chuỗi ngày dài sống xa nhà.

 

Ngọc Quỳnh