1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các phát ngôn, hành động gây sốc của Mourinho

(Dân trí) - Sau trận hòa may mắn trước West Brom cuối tuần qua, Mourinho đã mỉa mai trung vệ Jonas Olsson của đội khách trông như "chuột Mickey". Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha phát ngôn hay có hành động gây sốc trước thế giới

Chạy dọc đường biên Old Trafford

 

Trận đấu lượt về giữa MU và Porto ở vòng knock-out Champions League năm 2004, đội chủ nhà đã dẫn 1-0 và bàn thắng muộn của Costinha đã giúp đội bóng đến từ BĐN có được bàn thắng quân bình tỉ số 1-1, qua đó mở toang cánh cửa đi tiếp cho Porto. Sau khi chứng kiến bàn thắng của học trò, Mouinho đã bật dậy khỏi khu vực kỹ thuật và chạy dọc đường biên đầy phấn khích, thậm chí ông còn nhảy lên và tung một quả đấm trên không. Một pha ăn mừng thừa thãi ngẫu hứng, chẳng giống của một vị huấn luyện viên chút nào. Và cũng bắt đầu từ đây, một con người tài năng và đầy tai tiếng được biết đến trong thế giới bóng đá.

 
 
 

“Tôi là người đặc biệt”

 

Ít người có thể quên buổi họp báo đầu tiên của Mourinho tại Chelsea. Trước mặt các nhà báo trên thế giới, vị chiến lược gia mới của Chelsea, người vừa giành chiến thắng tại Champions League đã hùng hồn tuyên bố: “Xin đừng nói tôi kiêu ngạo nhưng tôi đã vô địch châu Âu, tôi nghĩ mình là người đặc biệt”. Tất nhiên sau lời tuyên bố này Mourinho giúp Chelsea giành ngôi vô địch 2 năm liên tiếp tại Premier League, nhưng có lẽ điều đó chẳng làm ông trở thành người đặc biệt bằng chính lời phát biểu kia.

 
 

Trêu tức người hâm mộ Liverpool

 

Trong trận chung kết Carling Cup 2005, Chelsea đã bị Liverpool dẫn trước và rất khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Mãi đến phút 79, đội bóng của Mourinho mới cân bằng được tỉ số do Gerrard đánh đầu phản lưới nhà, ngay lập tức vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đi lại khu cổ động viên của Liverpool đang ngồi và giơ ngón tay lên miệng ra dấu hiệu giữ im lặng. Hành động khiêu khích của Mourinho khiến người hâm mộ Liverpool bực tức và họ còn “điên hơn” bởi sau đó Chelsea đã lên ngôi nhờ chiến thắng 3-2 sau 120 phút thi đấu.

 
 

Khiến trọng tài Anders Frisk phải bỏ việc

 

Mối quan hệ thù hận của Mourinho với Barcelona dường như bắt đầu vào năm 2005 sau cuộc đụng độ tại vòng 16 đội Champions League. Ông cáo buộc HLV Frank Rijkaard của Barcelona đến nói chuyện với trọng tài Anders Frisk trong giờ nghĩ giải lao. Sau đó ông còn gửi lời khiếu nại lên FIFA, sự phản ứng thái quá của Mourinho đã khiến có fan cuồng dọa giết trọng tài Frisk, khiến ông sợ hãi phải bỏ việc. Sau đó Mourinho bị cấm chỉ đạo 2 trận.

 

Chỉ đạo qua điện thoại

 

Chelsea đánh bại Barcelona để tiến vào tứ kết, tuy nhiên Mourinho đã không đã được ra sân chỉ đạo đội bóng thành London tại vòng tứ kết gặp Bayern Munich. Vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha không thể có mặt nhưng trong trận đấu người ta đã phát hiện huấn luyện viên thể lực Rui Faria bất ngờ đã xuất hiện trong khu vực kỹ thuật với một chiếc mũ che kín tai. Vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha bị cáo buộc là trốn ở một chỗ nào đó dùng điện thoại để chỉ đạo từ xa.

 

Mỉa mai Wenger là kẻ tọc mạch

 

Trước những lời nhận xét của Arsene Wenger về Chelsea, Mourinho đáp trả rất mỉa mai khi cho rằng vị thuyền trưởng người Pháp giống như một kẻ tọc mạch: “Một số kẻ có những chiếc kính viễn vọng rất to chỉ để dùng để nhòm gia đình người khác. Tôi nghĩ ông ta nằm trong số đó”.

 

Công khai tiếp cận trái phép với Ashley Cole

 

Việc tiếp cận các cầu thủ đang còn hợp đồng với các đội bóng khác (trên 6 tháng) mà không được phép của đội chủ quản đều được xem là phạm luật. Tất nhiên trên thực tế việc “đi đêm” giữa các CLB với giới cầu thủ vẫn thường xuyên diễn ra, nhưng chẳng ai “bô bô” cho thiên hạ thấy trừ…Mourinho. Vị thuyền trưởng của Chelsea công khai rằng ông đã tiếp cận Ashley Cole trái phép để kéo anh về Chelsea. Kết quả, Mourinho bị phạt 75 nghìn bảng.

 

Chọc vào mắt Tito Vilanova

 

Mối quan hệ giữa Mourinho và Barcelona còn xấu đi khi ông chuyển sang dẫn dắt Real Madrid, trong một vụ ẩu đả năm 2011 vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bất ngờ đã tiến tới dùng tay chọc vào mắt của trợ lý huấn luyện viên Tito Vilanova. Một hành động mà chẳng ai hiểu Mourinho định thể hiện điều gì.

 
 

“Bắt luôn cả tôi đi”

 

Trong năm 2010, khi còn dẫn dắt Inter Milan, Mourinho đã bị treo quyền chỉ đạo 3 trận sau khi thể hiện hành vi không đúng mực với các quan chức của Serie A. Mourinho sau khi thấy cả Walter Samuel và Ivan Cordoba bị đuổi khỏi sân đã có hành động còng tay và giơ lên các camera và phóng viên, hàm ý của Mourinho là nạn nhân của sự đối xử phân biệt.

 

“Chó của tôi sẽ chẳng đi đâu cả”

 

Mourinho từng bị bắt khi cản trở cảnh sát vùng Yorkshire khi họ cố gắng kiểm dịch chú chó cưng của vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha. Các quan chức tại đây lo ngại rằng chú chó của Mourinho đã được đưa ra nước ngoài và sau đó trở lại Anh.

 

 

Phù Sa